Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2022

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

 Kính thưa quí bạn

Hôm nay lại gởi ra thêm một email nữa, lý do là có một hai bằng hữu hiểu lầm nên cần viết cho rõ

1. Video triển lảm ảnh của Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Ảnh năm 2008. Không biết những người liên hệ còn nhớ hay đã quên.

2. Một bằng hữu hỏi máy carbon monoxide detector ra sao.

3. Một bằng hữ hiểu lần về câu chuyện dân Vật Lý và Toán học, biếu cho bằng hữu nầy câu chuyện vui để đở tức bực.
4. Một bằng hữu khác thắc mắc sao nhện cùng lúc nhiều email trùng nhau.

HCD 26-May-2022

<!>

Nếu các bạn không thấy hình thì nên dọc Microsoft Word attached.  

Không biết quí vị có hình triển lảm hau liên hệ còn nhớ hay không

Video triển lãm hình của Hội Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật tôi làm từ năm 2008


https://youtu.be/1xsTw-_Pg6Q

-----------

From: thu hoa <thuh yen2001@y  hoo.com>

Sent: Thursday, May 26, 2022 7:11 CH

To: huy017@gmail.com

Subject: Re: carbon monoxide detector, tin thu hoi chocolat, giai dap con ruoi bay bao nhieu lan

Thưa anh Đẳng.

Làm sao để biết trong nhà đã có gắn máy Carbon Monoxide ạ.

Nó bao lớn và hình dạng ra sao, và thường thì gắn ở vị trí nào trong nhà, xin nhờ anh Đẳng chỉ giùm để tôi check khắp nhà coi đã có gắn chưa nha.

Xin cám ơn anh Đẳng

TH

HCD: Thưa chị nó giống như máy smog detector, hình nó như sau:

Ở Việt Nam (ngày xưa) nhà cửa không kín gió nên không có chuyện nhiểm độc CO, ở Mỹ nhà cửa kín gió nên khi bếp gas hư, lò sửa Gas trục trặc thì có thể có CO sinh ra, số lượng nhỏ làm cho khó chịu, bị bịnh, nhưng nếu số lượng lớn thì người trong nhà bị bất tỉnh, nhất là khi nằm ngủ thở CO số lượng cao một lúc là chết luôn. Trước 9a6y ba bốn năm CA có luật là nhà ở phải có hai thứ smog detector (báo lửa) và CO detector (báo carbon monoxide). Có nhà chế tạo hgo6m hai máy đó lại thành một.

--------------

Tôi giữ nguyên cách layout của tác giả email nầy:

From: tri tran <tr 2 @ yahoo.con>
Sent: Thursday, May 26, 2022 3:54 CH
To: huy0172 @ gmail.con
Subject: Fw: [quanvenduong] FW: carbon monoxide detector, tin thu hoi chocolat, giai dap con ruoi bay bao nhieu lan

 

Kính thưa quí vị,

 tôi là dân đạp xich lô, không phải dân vật lý hay dân toán học .

 Nhân thấy bài tóan động tử  thuộc chương trinh lớp 5 trước 1975 như Bs Vĩnh đã làm hồi còn bé, tôi có thể giải đươc cũng nhanh thôi, nên ngứa con mắt làm thử như thế nầy, mong được chỉ giáo thêm. 

  tổng  vận tốc của A và B :                    40km/g+30km/g= 70km/g

  Thời gian 2 người A và B gặp nhau :   105km: 70km/g=1,5 g  = 1 giờ 30ph

  Đường dài con ruồi bay được là :         100km x 1.5 = 150 km


     Cái nầy tính nhẩm thì mất   > 30 giây 

Kính cẩn

TRITRAN 

HCD: Tôi nghĩa là anh đã hiểu lầm rồi, do đó tôi e có người khác cũng hiểu lầm, nên viết rõ ra kẻo mích lòng.
Có hai chuyện cần nói rõ nơi đây
1. Câu anh giải đáp là con ruồi bay tổng cộng là 150Km thì ai cũng đáp trúng hết. Đâu cần là người chuyên môn ngành Toán hay Vậy Lý, cháu anh Năng chưa tới 10 tuổi còn giải được bằng tính nhẩm mà. ( trích - >) (ngạc nhiên không? thằng  cháu lớp 6,toán  lớp 8, tính nhẩm được trong  vòng 15 phút khi tôi chở  nó tới trường) (< - hết trích)

2. Nhưng câu hỏi là con ruồi bay tới lui  bao nhiêu vòng thì anh không trả lời được đâu. Anh đừng nghĩ là tôi chê bai chi hết,  chắc chắn 99% anh không trả lời được  con ruồi bay tới bay lui mấy vòng. 

Đó là thường tình ở đời, không ai biết hết mọi thứ cả. Có những ngành mà người nầy chuyên môn còn người khác không biết được. Thí dụ chiếc xe anh đi bị hư, anh đâu thể  thay người thợ máy sửa nó được, hoặc cái cell phone anh đang xài trục trặc anh đâu có thể tự sửa nó được.  

Câu hỏi con ruồi bay tới lui bao nhiêu lần là chuyện chuyên mộn của dân Vật Lý, quí vị ngành Toán cũng giải được, nhưng phải viết phuơng trình dài lắm.

Thí dụ như anh Hoài chuyên toán muốn giải phải viết thế nầy:

Thú thật nhìn phương trình tôi bí xị.

Kết luận: Tôi nhắc tới hai ngành Vật Lý và Toán chỉ có ý nói các bạn tay ngang không trả lời được đâu, trừ người học chuyên môn về chuyện nầy.
Cũng vậy chưa chắc quí vị chuyên Toán hay Vật lý mà bước xuống chiếc ghe tam bảng chèo được qua sông như cô gái nông thôn. Theo lẽ thường thì cũng không vì vậy mà nhà toán học tự ái mình thu kém.

------------

Tặng anh câu chuyện vui từ MTC hai mươi năm, trước

Một ông đi du học ngoại quốc trở về với văn bằng tiến sĩ, nào văn chương, nào sử ký, nào pháp luật, nào kinh tế học, nào xã hội học, nào triết học. Bởi thế thiên hạ gọi ông là một “Bác học”. Bữa nọ, nhà “Bác học” nhờ anh lái đò chở sang bên kia sông.

Anh lái đò vừa chèo đò vừa nghêu ngao hát, ông hỏi:

- Anh cũng biết văn nghệ nữa à?

Anh lái đò lễ phép:

- Thưa ông tôi chỉ có biết chèo đò, chớ đâu có biết văn nghệ là cái gì?

Nhà bác học nói:

- Thế thì anh chết nửa đời người nữa rồi. Vậy anh có biết sử ký, pháp luật, kinh tế và khoa học gì không?

- Dạ thưa ông, tôi chỉ biết chèo đò kiếm ăn, chớ không biết mấy thứ ông kể.

- Như thế thì anh cũng chết nửa đời người nữa vậy!


Nói đến đây bỗng thình lình trời nổi gió, nước sông cuộn sóng ầm ầm, mà chiếc tam bảng chở hai người còn đang lênh đênh  giữa sông.
Anh lái đò sợ một mình chèo không kịp vào bến, muốn nhờ nhà bác học giúp đỡ một tay nên hỏi:

- Dạ thưa ông biết chèo không ạ?

Nhà bác học la:

- Hứ, chèo đò à, tôi đâu có biết!

Anh lái đò vừa chống chỏi với phong ba, vừa bảo:

- Dạ thì hôm nay ông chết nửa đời người rồi!

Rồi sóng càng lúc càng to, thuyền chòng chềnh bị nước ào ạt tràn vào, anh lái đò hốt hoảng hỏi:

- Chết, chết. Thưa ông, ông biết lội (bơi) không ạ!

Nhà bác học tái xanh mặt mày lại:

- Tôi không biết lội.

Anh lái đò nhìn nhà bác học đáp:

Không biết lội nữa à! Chèng đéc ơi, thế thì hôm nay ông chết cả đời người, còn gì?

-------------------

Chuyện đang xảy ra hiện giờ
---------------

From: My Lan Quan <q 52 @ yahoo.con>
Sent: Thursday, May 26, 2022 4:21 CH
To: Dang Huynh Chieu <huy0172 @ gmail.con>
Subject: Re: carbon monoxide detector, tin thu hoi chocolat, giai dap con ruoi bay bao nhieu lan

Anh Đẳng ơi,

Anh làm ơn sửa giùm trong mailing list của anh vì riêng trong address này ML

nhận được 3 lần the same message của anh trong address quanmylan20052 @ yahoo.con.

Thêm 1 message ở địa chỉ Mylan_phamngoc2 @ yahoo.con

Thêm 1 message nữa ở địa chỉ Dominique.lqam122 @ gmail.con

thành thử có một lúc 5 messages cùng nội dung, chỉ xê xích nhau 1, 2 tictac.

Vậy anh bỏ hết giùm -trừ 1 message trong address mylan_phamngoc2 @ yahoo.con thôi nhé.

Cám ơn anh Đẳng rất nhiều.

MyLan

Rấu quá trời luôn đó anh Đẳng.

HCD: Thưa nhiều bằng hữu cũng nhận cùng lúc hai ba email như chị, nhân chị hỏi xin trả lời chung.

Chị chỉ có tên trong mailing list của MTC từ 2014, như sau (chị xem hình) Đó là email duy nhất có trong Quán Ven Đường (MTC)


Hai email address còn lại có lẽ là từ những groups khác, nó nằm trong một vài groups nầy đây:

Hai email còn lại chị nhận được từ tôi là do những group nầy chuyển đến chị.
----------

Lý do: Mấy lúc gần đây MTC bị trục trặc về email, không gởi và nhận được bình thường, khi có khi không, cho nên tôi mới gởi thêm vào những group mà tình cờ không biết lý do tại sao tôi có tên trong đó.
Khi tôi gởi vào thì chị là member của một trong những group nầy sẽ nhận được email từ tôi. Cũng như chị gởi email vào group thì nó sẽ chạy đến mailbox của tôi. Có thể chị có tên trong group Hương Xuân hay Cát Buội chăng.

Do đó tôi không có cách chi rút tên chị ra trừ email address cuy nhất của chị là Mylan_phamngoc hiện có trong MTC.

-----------

Cũng chuyện hiên nay

Trien lam cua hoi Viet Anh, viet ro them keo bi hieu lam, may CO detector ra sao

Không có nhận xét nào: