Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2021

Hình ảnh về Sài Gòn năm 1965 của cựu nhân viên CIA + Sài Gòn hối hả năm 1968 qua ảnh của Steve Gillespie


Nhà in Kim Lai Ấn Quán, bệnh viện Grall, nhà hàng Victory… là những địa điểm xuất hiện trong loạt ảnh Sài Gòn năm 1965 của của cựu nhân viên CIA Thomas Matthews.Đường Gia Long (Lý Tự Trọng), phía trước là ngã tư Gia Long – Hai Bà Trưng.
<!>

 

Đường Hai Bà Trưng, bên phải là Bệnh viện Grall (nay là Bệnh viện Nhi đồng 2).
 
Một góc đường Gia Long.
 
Đường Gia Long, phía trước Trung tâm Văn hóa Pháp.
 
Nhà hàng Victory góc Hàm Nghi – Công Lý (Nam Kỳ Khởi Nghĩa).
Ngã tư Thống Nhất – Pasteur. 

Ngã tư Thống Nhất – Pasteur. 


Ngã tư Thống Nhất (Lê Duẩn) – Pasteur, bên phải là Bộ Ngoại Giao, nay là Sở Ngoại Vụ TP HCM.
 
Ngã tư Lê Lợi – Pasteur.
 
Đường Hai Bà Trưng.
 
Bến Chương Dương, đầu đường dốc lên Cầu Mống.
 
Ẩm thực đường phố Sài Gòn.
Khám phá cuộc sống hối hả ở Sài Gòn năm 1968 qua loạt ảnh của cựu binh Mỹ Steve Gillespie

Tượng đài danh tướng Trần Nguyên Hãn ở bùng binh chợ Bến Thành, Sài Gòn năm 1968. Ảnh: Steve Gillespie.

Biểu ngữ tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm ở chợ Bà Chiểu. Ảnh: Steve Gillespie.

Các phương tiện giao thông ở Công trường Hồng Bàng trước chợ Bà Chiểu. Ảnh: Steve Gillespie.

Tượng đài anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo ở Công trường Mê Linh, đối diện bến Bạch Đằng. Ảnh: Steve Gillespie.

Các sạp sách báo cũ bên đại lộ Lê Lợi. Ảnh: Steve Gillespie.

Đường Ngô Đức, gần Kho bạc Sài Gòn. Ảnh: Steve Gillespie.

Bến xe đường Phan Văn Hùm (nay là đường Nguyễn Thị Nghĩa), gần ngã sáu Phù Đổng. Ảnh: Steve Gillespie.

Vỉa hè đại lộ Nguyễn Huệ, gần trụ sở USO (United Services Organizations, tổ chức phi lợi nhuận đưa các hoạt động giải trí tới phục vụ quân đội Mỹ đóng ở khắp nơi trên thế giới). Ảnh: Steve Gillespie.

Cửa hàng của Câu lạc bộ của Hải Quân ở góc đường Cường Để (nay là đường Đinh Tiên Hoàng) – Lê Thánh Tôn. Ảnh: Steve Gillespie.

Những ngôi nhà ven rạch Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Ảnh: Steve Gillespie.

Tháp điều áp của nhà máy nước Thủ Đức. Ảnh: Steve Gillespie.

Trên đường băng sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Steve Gillespie.

Không có nhận xét nào: