Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2021

Bản tin ngày Thứ sáu 03 tháng 12 năm 2021 Hà Trung Liêm

 

Tưởng Năng Tiến – Cờ Đỏ & Lọ Đen

https://docs.google.com/document/d/1wps8GayzDeEjR_hT719KIz9J0Cx1AFeL/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

“Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập. Bởi vì, sau đêm Việt Minh về là ngay sáng hôm sau, trên đầu cái cọc cắm giữa đường làng, nơi có nhiều người qua lại là có cái đầu của một viên chức, hay của người có con em làm việc trong thành phố, đôi khi là những phú hộ, treo ở đó. Rồi ở ngay phía bên dưới là một cái lá Cờ Đỏ với hàng chữ có khi sai cả chính tả. ‘Việt Minh xử tử Việt gian bán nước’!…  Làng tôi ở Thái Bình là một làng tề nổi tiếng. Sau ngày 20-7-54 cả làng đã di cư vào Nam.”

<!>

Vào đến miền Nam chưa hẳn đã yên. Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam được khai sinh tại Hà Nội vào hôm 20 tháng 12 năm 1960. Từ thời điểm này cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, thêm bao nhiêu mạng sống của người dân miền Nam đã được cái “mặt trận” này “giải phóng” ? Rồi sau đó, theo nhiều nguồn tin khả tín (*) có vài trăm ngàn thuyền nhân đã vùi thây trong lòng biển cả chỉ vì muốn từ bỏ cờ đỏ sao vàng.

Phạm Phú Khải  - Thục Vy, Bành Soái và luật Magnitsky Úc

02/12/2021

https://docs.google.com/document/d/1LuQRLHaITB1ArIE1zcP76ApRJGPg8Pez/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Như đã trình bày trong bài viết vào tháng 3 năm nay, luật kiểu Magnitsky Úc sẽ nhắm vào mục tiêu và đối tượng cụ thể, rõ ràng và do đó hiệu quả hơn. Như trường hợp Bộ trưởng Tô Lâm bị đề nghị trừng phạt theo Đạo luật Magnitsky Toàn cầu mới đây vậy.

Khi các chính thể chuyên chế, cường quyền gia tăng đàn áp các tiếng nói đối lập lương tâm thì mọi người quan tâm cũng cần lên tiếng một cách cương quyết nhất. Những phụ nữ như Huỳnh Thục Vy hay Bành Soái và bao nhiêu người khác xứng đáng được sống trong nhân phẩm, danh dự và tôn trọng.

Nguyễn Tuấn - Hiểu lầm tiếng Anh?

Báo QĐND hạ bài viết xuyên tạc báo cáo mới nhất của Facebook / RFA

Facebook xóa sổ một nhóm ‘đánh phá người chỉ trích chính phủ Việt Nam’ / BBC News

03/12/2021

https://docs.google.com/document/d/1FWV7mQ5FRJhrdxJELiCEisHSW4VuwFKd/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Mạng báo Quân đội nhân dân (QĐND) - cơ quan của Quân ủy trung ương và Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa xóa bỏ bài viết có tiêu đề "Facebook mạnh tay dẹp bỏ tài khoản chống phá chính phủ Việt Nam". 

Cụ thể, từ tối 2/12 khi truy cập vào đường dẫn đến bài viết này thì bị lỗi 404 và dòng trạng thái "Yêu cầu của bạn hệ thống chưa kịp xử lí hoặc nội dung không tìm thấy!". 

Ngày 2 tháng 12, tờ báo tích cực trong chuyên đề "chống diễn biến hòa bình" cho đăng tải bài viết về thông báo của Facebook, tuy nhiên thay vì phản ảnh đúng nội dung của bản báo cáo là mạng xã hội lớn nhất hành tinh đã  gỡ bỏ mạng lưới các tài khoản chuyên nhắm đến giới hoạt động xã hội và người bất đồng chính kiến, thì báo Quân đội lại viết thành “Facebook mạnh tay dẹp bỏ tài khoản chống phá chính phủ Việt Nam”.

Phạm Nguyên Trường – Bài giảng của thầy Khổng Vá về Lễ

03/12/2021

https://docs.google.com/document/d/1Y9PPZozllEiSqZXGZpD0rbIxGNU_vFGv/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Sau này, khi người ta biến học thuyết của cụ tổ nhà chúng tôi thành duy nhất đúng, là lời của Thánh nhân thì Lễ không còn là Lễ ngày xưa nữa. Lễ trở thành quì gối cúi đầu trước người có quyền lực hơn mình theo kiểu: “Quân xử thần tử thần bất tử bất trung”. Ngu muội đến thế là cùng. Khi một người nào đó coi mình là người nắm được chân lý tối thượng thì làm sao anh ta còn giữ được Lễ với người có ý kiến khác mình. Độc quyền chân lý thì lúc nào cũng lo sợ người khác xóa bỏ độc quyền của mình cho nên trong lòng luôn luôn sợ hãi, luôn luôn nghi ngờ. Đứng trước người ta mà nghi ngờ thì có thể giữ được Lễ hay không? Chắc chắn là không rồi. Người tự coi mình là nắm được chân lý tối thượng cũng không thể là người có Nhân, Nghĩa, Trí, Tín nữa. Nghĩa là Lễ chỉ là một trong năm đức tính mà cụ tổ nhà chúng tôi tuyên thuyết mà thôi. Tách Lễ ra khỏi 4 chữ kia thì Lễ cũng không còn là Lễ nữa. Túm lại, độc quyền chân lý thì không còn Lễ, cũng chẳng còn Nhân, chẳng còn Nghĩa, chẳng còn Trí, chẳng còn Tín nữa. 

Nguyễn Thị Hậu – Nước mắt cây xanh

02/12/2021

https://docs.google.com/document/d/1Clau1H1VlnAajJndbkMM5S2IFkTOmSM5/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Cách đây vài năm khi chứng kiến hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng phải hy sinh cho cây cầu mới ra đời, tôi đã viết: "Hàng cây trên đường phố đô thị không thể coi “cây chỉ là cây”, như nhiều người quan niệm rằng để có một thành phố hiện đại thì đánh đổi thế nào cũng được, kể cả môi trường và di sản đô thị. Khi những hàng cây bị chặt hạ là một phần lịch sử của đô thị Sài Gòn đã vĩnh viễn ra đi. Sài Gòn đã gần như không còn gì của 300 năm, bây giờ những gì của 100 năm cũng sắp mất hết…". Hình ảnh ấy hôm nay lặp lại trên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - nơi từng là “khung trời Trưng Vương” của biết bao nhiêu người Sài Gòn. Nhìn những thân cây còn tươi tốt bị cắt cụt ngọn rồi cưa sát gốc một cách vội vã, lạnh lùng, dòng nhựa ứa ra ròng ròng, tôi thấy như đó là nước mắt của chính mình...

Tủ sách Tuổi Hoa – Bầu trời ký ức của cả một thế hệ mới lớn ở miền Nam trước năm 1975

by Mẫn Nhi

02/12/2021

https://docs.google.com/document/d/1KjYUnLd3kUgNI_wUfts-oG6pTMLycDX1/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Trong thời đại công nghệ 4.0 của ngày nay thì càng ta lại thấy càng ít đi những cuốn báo nhỏ với những  trang giấy đã ngả màu vàng ố, lại thấy ít hơn những giá trị ngôn phong trong từng mẩu chuyện nhỏ. Thời đại của chúng ta, có người chắc đã khuất núi và có người mắt cũng kém, cũng không còn trong độ tuổi đọc sách báo тнιếu nhi nữa. Nhưng đâu đó, vẫn sẽ có người “cảo thơm lần giở trước đèn”, тнι thoảng lại hoài niệm về một Sài Gòn xưa, lật mở từng  trang  báo cũ ố màu, nhẹ nhàng mà nâng niu vì sự mong manh nó theo thời gian.

Tin tức thế giới ngày Thứ sáu 03 tháng 12 năm 2021

Võ Thái Hà tổng hợp

https://docs.google.com/document/d/1-9rt_bzrrcLEAFt6MDzwTDojm8tc9DYK/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Hoa Kỳ : TT Biden siết chặt các quy tắc đi lại khi Mỹ xuất hiện ca nhiễm Omicron

BBC News

03/12/2021

https://docs.google.com/document/d/1Pv1Zfy8zW0-zXQj-U1GxJjaBKN7xzYl1/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Khi ông Biden nhậm chức tổng thống vào đầu năm nay, ông hiểu rõ rằng sự thành công trong nhiệm kỳ của mình phần lớn được định đoạt bằng khả năng khống chế đại dịch và trả về cho người Mỹ dáng vẻ một cuộc sống bình thường.

Sau một vài kết quả khả quan ban đầu, sự nổi lên của biến thể mới - kèm với sự chần chừ trong việc tiêm vaccine của một số người ở Mỹ - đã dập tắt những hy vọng đó và dẫn đến một thiệt hại về kinh tế và chính trị.

Các hành động hôm thứ Năm cho thấy ông Biden hiểu rằng việc trở lại bình hãy còn là chuyện xa vời.

Nước Mỹ hậu Biden: Sẽ là nền cộng hòa thứ ba sau một thời kỳ tăm tối?

Nguồn: Hannes Stein,“Die USA nach Joe Biden: Erst kommt die Finsternis, dann ein neues Land”, WELT, 30/11/2021.

Biên dịch: Nguyễn Xuân Hoài

https://docs.google.com/document/d/1BVED080UC3A_F65Bj9tzN7ySg52TuosA/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Nền cộng hòa thứ ba của Mỹ sẽ là một nền dân chủ đa chủng tộc. Không có thiên đường trên trái đất này: Ngay cả trong nền dân chủ đa chủng tộc này cũng sẽ có người giàu và kẻ nghèo, có ô nhiễm môi trường, xung đột và thỏa hiệp. Nhưng ở nền cộng hòa thứ ba này, Thượng viện sẽ bị tước phần lớn quyền bính hoặc sẽ phải tổ chức lại về cơ bản, thông qua phân chia lại các tiểu bang rộng lớn, thành lập các nhà nước thành phố, chấp nhận các lãnh thổ mới.

Tòa án Tối cao sẽ cấm việc chuyển đổi khu vực bầu cử, ủng hộ nguyên tắc: “một người, một phiếu bầu”. Chế độ trưởng lão ở Mỹ sẽ chấm dứt: thẩm phán, thượng nghị sĩ, dân biểu sẽ nghỉ hưu ở tuổi 65. Tổng thống sẽ có ít quyền lực hơn; và ông sẽ không còn được bầu bởi những cử tri có thể coi thường ý chí của đa số dân chủ.

Nền cộng hòa thứ ba của Mỹ sẽ đến. Nhưng tiếc rằng nó chỉ ra đời sau một thời kỳ tăm tối.

Nguồn:

Bản tin Điểm Nhấn

Báo Quốc Dân

Không có nhận xét nào: