Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2021

Chiến hạm Mỹ đi qua eo biển Đài Loan - Trung Hiếu Thứ tư, 23/6/2021


Tàu khu trục DDG-54 trong một nhiệm vụ trên biển. Ảnh: Hải quân Mỹ.
Tàu khu trục của Hạm đội 7 đi qua eo biển Đài Loan hôm 22/6 - một tuần sau khi 28 máy bay quân sự từ đại lục xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo.Hạm đội 7, Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục mang hỏa tiễn dẫn đường USS Curtis Wilbur (DDG-54), thực hiện nhiệm vụ tuần hành tự đó hàng hải qua eo biển Đài Loan, hôm 22/6, phù hợp với luật pháp quốc tế. “Việc tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tự do và cởi mở”, Reuters trích thông báo của Hạm đội 7.
<!>
Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết con tàu đi theo hướng bắc qua eo biển và mọi việc diễn ra bình thường.
Một tháng trước, tàu khu trục USS Curtis Wilbur tuần hành tự do hàng hải qua eo biển Đài Loan. Trung cộng phản đối hành động của Mỹ và nói rằng “Washington đang ở đây để đe dọa hòa bình và ổn định”.

Việc Mỹ đưa chiến hạm đi qua eo biển Đài Loan hôm 22/6 diễn ra một tuần sau khi 28 máy bay của Không quân Trung cộng, bao gồm máy bay chiến đấu và máy bay ném bom có khả năng tấn công hạt nhân, đã tiến vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan.

Lãnh đạo các nước G7 ra tuyên bố chung chỉ trích hành động của Trung cộng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Bắc Kinh phản bác tuyên bố của G7 là vu khống.

Hải quân Mỹ thường tuần hành tự do hàng hải qua eo biển Đài Loan bất chấp phản đối của Trung cộng.

Căng thẳng eo biển Đài Loan gia tăng đột biến trong vài năm gần đây. Đài Bắc liên tục phàn nàn về việc không quân Trung cộng liên tục xâm nhập ADIZ của hòn đảo.

Bắc Kinh nói hoạt động của họ xung quanh Đài Loan nhằm bảo vệ chủ quyền của Trung cộng, răn đe các thế lực nước ngoài.



Andy Van

Đài Loan về đêm hiện lên như một bức tranh qua ống kính của Bùi Việt Hà.


Trong chuyến du lịch đến Đài Loan mùa hè năm 2018, Bùi Việt Hà, cô gái sinh năm 1985 đang sống tại Sài Gòn đã có dịp ghi lại những hình ảnh về đêm của hòn đảo xinh đẹp này. Là một kiến trúc sư và travel blogger, với Hà, việc chụp ảnh, ghi lại những thước phim trong mỗi chuyến hành trình dường như đã trở thành niềm đam mê bất tận.

Ngày đầu tiên đặt chân đến Đài Bắc, sau khi kết thúc lịch trình thăm viếng, Việt Hà đã nán lại cổng chào Quảng trường Trung Chính để nhìn ngắm tòa kiến trúc trong ánh hoàng hôn cho đến khi lên đèn. Đây là nơi đặt Nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, vị Tổng thống đầu tiên của Trung Hoa Dân quốc.


Tòa nhà Hội nghị - một cụm công trình của Quảng trường Trung Chính cũng khoác lên mình vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc về đêm.


Chùa Long Sơn là ngôi chùa nổi tiếng nằm ở khu Vạn Hoa của thành phố Đài Bắc, được xây theo kiểu kiến trúc tứ hợp viện, chủ yếu thờ phụng Quan Thế Âm Bồ Tát. Trải qua hơn 280 năm lịch sử và nhiều lần trùng tu, nơi đây vẫn giữ được kết cấu ban đầu và là điểm thăm viếng thu hút du khách gần xa.


Bên cạnh chùa Long Sơn chính là chợ đêm ngõ rắn Huaxi (Hoa Tây). Sở dĩ nơi này có tên gọi “ngõ rắn” là bởi đặc sản của khu chợ gồm các món về rắn như rượu rắn, súp rắn... Ngoài ra còn có các món ăn làm từ ếch, lươn và sữa đu đủ độc đáo. Chợ Huaxi mang đậm nét đẹp Á Đông với lối bày trí theo phong cách Trung Hoa.


Chợ đêm Raohe (Nhiêu Hà) được trang trí bằng những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, lung linh dưới trời đêm. Đây là một trong những khu chợ đêm lâu đời nhất ở quận Tùng Sơn, Đài Bắc. Khu chợ chỉ kéo dài hơn 600 m, tập hợp hàng trăm gian hàng ăn uống phong phú và nhiều mặt hàng khác.


Món trái cây bọc đường được bày bán trong khu chợ đêm hấp dẫn nhiều thực khách. “Đi Đài Loan 50% là để ngắm cảnh, chụp hình, tìm hiểu con người Đài Loan. Và 50% còn lại là để... ăn! Khách sạn có thể đắt, phương tiện di chuyển có thể đắt nhưng thực phẩm Đài Loan rẻ và rất đáng đồng tiền”, Hà chia sẻ.


Từ tầng 89 của tòa tháp Taipei 101, Việt Hà thu vào mắt toàn cảnh Đài Bắc về đêm được điểm xuyết những sắc màu sống động trong ánh đèn rực rỡ.


Nhà ga Formosa Boulevard ở thành phố Cao Hùng, miền nam Đài Loan đặc biệt lung linh về đêm với những thiết kế tinh xảo và lộng lẫy. “Mái vòm ánh sáng” (Dome of Light) là công trình thủy tinh cực hoành tráng được thiết kế bởi nghệ sĩ người Italy, Narcissus Quagliata, với đường kính 30 m tạo thành từ 4.500 tấm kính vạn hoa đủ màu sắc đỏ, xanh, vàng rực rỡ.

Về đêm, bảng hiệu tại các hàng quán, cửa hiệu trên phố lại sáng đèn và trở nên nhộn nhịp với các hoạt động mua sắm, thu hút cả người dân địa phương lẫn khách du lịch ghé thăm.


Phố xá Đài Loan về đêm được bao phủ trong ánh sáng từ những tòa nhà hai bên đường. Ánh đèn đường vàng cam rọi xuống dòng xe cộ nối dài trên phố, làm nên một bức tranh đêm rực rỡ sắc màu.
“Có một Đài Loan sôi động bên trong vẻ cổ kính” chính là cảm nhận của cô gái Sài Gòn về nhịp sống của người dân và những cảnh quan nơi đây.

Ảnh: Bùi Việt Hà (Hà là lạ)

Không có nhận xét nào: