Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2021

Biết Trả Lời Sao ? ? - Hương Lê

 

Khi tôi đến Mỹ gần 30 năm trước đây, tình cờ gặp lại ông Sullivan, trước 1975 làm “cố vấn giáo dục” ở Huế. Coi như “Tha hương ngộ cố tri.” Ông đang làm hiệu trưởng Primary School tại Webster, nơi tôi sinh sống. Vài năm sau, cộng đồng người Việt ở đây đến trường ông phản đối việc tại sân basket của trường ông treo cờ đỏ sao vàng, cùng với cờ các nước khác trên thế giới. Ông Sullivan đồng ý hạ cờ đỏ xuống, treo cờ vàng lên. Mọi người vỗ tay hoan hô. Sau đó Sulivan đi làm “cố vấn” ở Afghanistan.

Tuần rồi tôi lại gặp ông. Ông đã nghỉ hưu. Ông ta than phiền: Sau nầy, lỡ khi có việc “hạ cờ đỏ, treo cờ vàng”, lỡ có người phản ứng: “Cờ vàng là cờ tấn công nước Mỹ, (ý nói vụ 6 tháng 1 21 vừa qua), tại sao treo nó lên, thì tôi biết trả lời sao?”

Hương lê

Không có nhận xét nào: