Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2021

Chàng trai ‘nấu’ mâm cơm tết 3 miền nhìn ngon như thật... từ đất sét - Ngọc Phượng

Chàng trai ‘nấu’ mâm cơm tết 3 miền nhìn ngon như thật... từ đất sét - Ảnh 1.







Với mong muốn truyền tải thông điệp Tết sum vầy, anh Nguyễn Tấn Đạt (Q.3, TP.HCM) đã ‘nấu’ ra mâm cơm 3 miền Bắc - Trung - Nam từ nguyên liệu chính đất sét. Nguyên liệu chính được anh Đạt dùng để "nấu'"các món ăn là đất sét Việt vì độ mềm và khả năng tạo hình tốt - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG - Anh Nguyễn Tấn Đạt dành hơn 1 tháng để làm ra 3 mâm cơm ngày tết với các món ăn truyền thống như bánh chưng, bánh tét, dưa hấu, dưa kiệu, thịt kho hột vịt… Trải qua các công đoạn như tạo hình, sơn màu, phủ keo..., toàn bộ được làm từ nguyên liệu chính là đất sét.

<!>

Trước khi bắt tay vào làm, anh Đạt đã nghiên cứu về văn hóa lịch sử các miền để có thể hiểu hơn về văn hóa từng vùng miền, và chắt lọc những hình ảnh mang tính đặc thù nhất để truyền tải một cái tết sum vầy qua mâm cơm ngày tết.

"Tôi cố gắng tạo hình cho giống với món ăn thật nhất. Tôi chọn chất liệu là đất sét Việt, bột mì, bột gạo, đĩa gốm Lái Thiêu để các món ăn thêm phần có hồn hơn và nhìn dễ gợi nhớ hơn", anh Đạt bộc bạch.

Anh Đạt tiết lộ, lý do anh làm "mâm cơm 3 miền" này là một người bạn ở nước ngoài năm nay không thể về Việt Nam ăn tết. Người bạn đó nhờ anh làm giúp một mô hình món ăn truyền thống Việt Nam để cho con biết được các món ăn truyền thống ngày tết của dân tộc.

Chàng trai ‘nấu’ mâm cơm tết 3 miền nhìn ngon như thật... từ đất sét - Ảnh 2.

Từng khoanh bánh tét được tạo hình tỉ mỉ từ vỏ bánh, đậu và thịt mỡ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chàng trai ‘nấu’ mâm cơm tết 3 miền nhìn ngon như thật... từ đất sét - Ảnh 3.

Tạo hình con gà được anh Đạt khò qua lửa cho nổi các đường nét da - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chàng trai ‘nấu’ mâm cơm tết 3 miền nhìn ngon như thật... từ đất sét - Ảnh 4.

Món thịt kho hột vịt được anh Đạt 'nấu' trong 1 ngày - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chàng trai ‘nấu’ mâm cơm tết 3 miền nhìn ngon như thật... từ đất sét - Ảnh 5.

Anh kẻ vỏ cho miếng dưa hấu đỏ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chàng trai ‘nấu’ mâm cơm tết 3 miền nhìn ngon như thật... từ đất sét - Ảnh 6.

Tô màu cho tôm luộc - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chàng trai ‘nấu’ mâm cơm tết 3 miền nhìn ngon như thật... từ đất sét - Ảnh 7.

Mâm cơm ngày tết của người miền Nam với món dưa kiệu, dưa hấu, bánh tét, thịt kho hột vịt... - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chàng trai ‘nấu’ mâm cơm tết 3 miền nhìn ngon như thật... từ đất sét - Ảnh 8.

Người niềm Nam thường ăn khổ qua hầm ngày tết với mong muốn một năm mới 'đầu xuôi đuôi lọt' - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chàng trai ‘nấu’ mâm cơm tết 3 miền nhìn ngon như thật... từ đất sét - Ảnh 9.

Món tré miền Trung được tạo hình chân thật qua từng thớ đất - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chàng trai ‘nấu’ mâm cơm tết 3 miền nhìn ngon như thật... từ đất sét - Ảnh 10.

Cơm được làm từ đất sét - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chàng trai ‘nấu’ mâm cơm tết 3 miền nhìn ngon như thật... từ đất sét - Ảnh 11.

Bánh chưng - món ăn không thể thiếu trong mâm cơm của người miền Bắc - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chàng trai ‘nấu’ mâm cơm tết 3 miền nhìn ngon như thật... từ đất sét - Ảnh 12.

Món thịt đông - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chàng trai ‘nấu’ mâm cơm tết 3 miền nhìn ngon như thật... từ đất sét - Ảnh 13.

Nem chả, tỏi và ớt - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chàng trai ‘nấu’ mâm cơm tết 3 miền nhìn ngon như thật... từ đất sét - Ảnh 14.

Năm cơm truyền thống miền Bắc với các món thịt đông, xôi gấc, chè kho, bánh chưng, nem rán... - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chàng trai ‘nấu’ mâm cơm tết 3 miền nhìn ngon như thật... từ đất sét - Ảnh 15.

Anh Đạt dành hơn 1 tháng để làm ra các món ăn truyền thống từ đất sét - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chàng trai ‘nấu’ mâm cơm tết 3 miền nhìn ngon như thật... từ đất sét - Ảnh 16.

Ngoài các món truyền thống, anh Đạt còn có bộ sưu tập về các loại bún cũng được làm từ đất sét - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Không có nhận xét nào: