Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Giấc Mơ Cộng Sản đã thành công ! ?

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhigDEsxO9UWpgdqrLzzEB-L9V0E3xnCPudWJ_nsvtrnB5NwL7djqBCspP70g_7XeX7ATDp3UkFD8_GfUn0OdqjIsClpNl_wfEKPWW9V_CuH6XUOqYkCaYg2V7FZFqgEjQ3cjd_KW6dn-c/s1600/_nh+em+bé+ki_m+_n+trên+b_i+rác.jpg
Vâng… giấc mơ từ các triết gia đien loạn từ thế kỷ trước: Các Mác, Ăng-ghen, Lê Nin vẫn mơ màng một Xã hội trong đó không có cảnh NGƯỜI bóc lột người…Bọn họ, cũng là bọn chúng, đã viết ra hàng triệu trang sách để khuyến dụ mọi người về cái Xã hội Cộng Sản không tưởng đó; nhưng mà họ vẫn cho rằng phải có để chấm dứt chế độ Tư bản đang quá độ và sẽ sụp đổ trước mắt.
 
Để biến lý thuyết thành sự thực, họ đã tiến hành những cuộc giết người đẫm máu; không phải giết 1 người, giết 2 người… mà hàng trăm triệu người để cố giành được thắng lợi cho phúc lợi toàn dân trong thế giới Đại Đồng.
Từ Lê-Nin, Kút Sếp bên Nga … cho đến Mao trạch Đông bên Tàu, qua Việt Nam với Hồ chí Minh và bọn Lê Duẩn, Trường Chinh… qua Bắc Hàn với Kim Nhật Thành bọn chúng đều giết người như ngoé, nhân danh phúc lợi cho mọi người trong đó có những người bị giết thảm khốc. Nho nhỏ như Cam-bốt của Pon-Pốt cũng giết 2 triệu người.

  
Lao dộng là Vinh quang

Một Xã hội mà trong đó mọi người đều Lao động theo khả năng và hưởng theo nhu cầu. Có nghĩa là mọi người cùng vui vẻ vẩy tay, đá giò lơ lơ vài cái lao động biến sỏi đá thành cơm, cùng nhau tiến nhanh tiến mạnh lên Xã hội cộng sản, với 3 giòng thác Cách mạng…  với Liên Xô thành trì Xã hội Chủ Nghĩa… với miền Nam thành đồng, đi trước về sau… với bác Mao bác Hồ lo lắng cho dân ăn khoai mì khoai sọ….lo cho từng lạng thịt mỡ, cá ươn, từng cái đầu tôm, đầu vịt … còn thịt tôm thịt vịt thì xuất khẩu cho bọn Tư bản vừa giẫy chết vừa ăn … Nhưng mong người dân sẽ có Độc lập Tự do Hạnh phúc… cứ tàn tàn vẽ hình cầm cái búa đóng vào hư vô, cầm cái lưỡi liềm móc vào cơn gió thoảng ... Chỉ thế thôi... thế là có cơm có thịt...  có sắt thép để xây dựng hơn 10 lần bọn Tư bản bóc lột.

  https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhODTIl1-9Q0UPYF1lgF-IBakUAT3gJ2ljyyjVnGwtIMM_K9i3nI7eophBAF6LUCxeEcxcQTrrOPyO63fNqlJVCxv9CHcxBhxG7WJ1ZT-y7nzmESHsU3cOZ28WUpu5w-fVxWsCRH20FS48/s1600/5b79becf-5025-4310-a15f-1ee0d035666d.jpg
Học sinh không có quần áo

70 năm trôi qua, giấc mơ Cộng sản tan tành ở đất mẹ Liên Xô, Đồng chí Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Đức bỏ chạy qua Châu Mỹ La-tinh, cả một loạt các nước Cộng sản Đông Âu bừng dậy sau cơn ác mộng… Chỉ còn một nước Việt nam ta vẫn kiên quyết đi theo con đường đã sụp đổ của bố chúng nó là Liên xô... Thành công trước mắt hình ảnh của đồng chí Tổng bí Thư Nông đức Mạnh đang ngồi trên Ngai vàng có chạm hình rồng... Đàng sau là bức tượng của bố nó.... trong khi "tương lai của dân tộc" không đủ cơm ăn.

  https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcMMBH3SjhQ7UgEr2ktLMb7h_UmOTvuuA52fujtRQhvA-v17EA9iuZDEZqDtgIuSvguiGL3pej6yfOJu7pOGH84gURuAIeVbvqB-N2h-H3o-7sEPlqPaFa5OaP6G5xP5D6MGtuWFel6lo/s1600/_nh+cháu+bé+_ói+c_m.jpg
Nhưng… 

Tôi bỗng gặp một cái đó đó... ở ngay nước Mỹ này… Không sai vào đâu được… “Muốn ăn gì cứ lấy” Tôi nhớ đến lời anh chàng bộ đội Chính trị viên Việt cộng hồ hởi thuyết giảng về cái bánh vẽ của chủ nghĩa cộng sản của Bác.. chúng nó!

 IMG_7015.jpg

Tôi bước vào các văn phòng cao nghều nghệu của Google qua sự hướng dẫn của đứa con gái… Có 6,7 building mà tất cả tầng dưới đều là những nơi ăn uống tự do... niềm mơ ước của Cộng sản: “Muốn ăn gì ở đó cũng được và không phải giả tiền dù là bằng tiền giả.”
 
Tôi bước ngang qua một phòng, phòng gì đây ? Không có ai làm việc ở đây.
Tràn ngập các lọ nước trái cây; các bình sữa chỉ còn phân nửa vì đã có người đổ ra ly để uống, các loại bánh, cà phê, trái cây bày ngăn nắp… ê hề ! Tôi tự lấy 1 cái ly, mở cái cửa kính, mở nắp một bình sữa… uống một ly.

Umm, Các bố Cộng sản đã bảo "uống theo nhu cầu" mà. Nhu cầu của mình là 2 ly. Làm thêm 1 ly nữa. Tôi vừa uống vừa nghĩ tội nghiệp cho anh chàng bộ đội năm 1975, nói như con vẹt vì bị bọn ở trên bịp. Bây giờ cho nó ly sữa này chắc nó vượt qua cơn mê của Thủ trưởng anh ta. Uống xong tự để bình sửa trở vào tủ kính, lạnh.
 
Bà xã tôi bóc trái chuối, con gái tôi lấy trái apple. Bà xã tôi mở góc tủ bên kia lấy theo một chai nước trái cây….
 
Chúng tôi đi xuyên qua những building để thấy nhưng phòng ăn vĩ đại ... vĩ đại như tư tưởng bá láp của Lê Nin ! Có các món Mỹ: hamburger, hot dog, món Mễ: Pizza (món Ý?) và burrito, taco; món Việt nam có ở 2 building khác nhau, một bên có gỏi cuốn tôm thịt; ở building bên kia có phở chay hoặc phở bò và bún thịt nướng, bên cạnh có cả chem chép đen. Tôi ăn phở chay (đậu hũ) và có cho thêm vài ... mươi lát thịt bò chín... cho nó phải đạo... đạo PHỞ Việt nam! Không có tái ! Sao không thấy các món Chinese: há cảo, xíu mại ...
 
image (12).jpg
Chem chép đen, Phở và bún thịt nướng. Ăn theo nhu cầu. Ăn hết lấy nữa.

Trước đó chúng tôi cũng ngồi ở bên có Sushi của Nhật…Ăn xong tôi lấy giấy gói những cái bánh không ăn hết để đem theo. Lý do là vì bánh đó không để trong gói riêng từng cái; họ để trong 1 cái hũ có nắp; đã mở nắp ra, không ăn hết thì vất đi.

image (13).jpg
Đây là chỗ món Nhật. Cái hộp đựng bánh màu đen có cái nắp để ngửa lên.

Tôi thích mấy cái bánh dừa... mà hết rồi. Cô con gái nói tôi và má nó ra xích đu ngồi chơi, lát sau nó trở về với cái bọc có bánh dừa trong đó. Tôi nói “mày lấy nhiều quá vậy, người ta thấy kỳ lắm?” Nó trả lời "Đâu có biết Ba muốn ăn bao nhiêu." Nhưng mà nhu cầu của tôi, nó nhiều, nên tôi cũng... xực hết.

Ở chỗ có ghế xích đu, chỉ có bà xã tôi ngồi thôi, còn tôi không dám ngồi… miễn nói lý do! 
Trời đất! Có 1 sợi dây xích đeo tòn teng... không đủ can đảm để bò vào.

 IMG_7003.jpg

Theo lý thuyết của Cộng sản “ăn theo nhu cầu.” Tôi xực quá xá nhiều.
Cũng theo lý thuyết Cộng sản “ làm theo khả năng” 

Trong Google tôi không biết cái gì để mà làm, ngay cả những loại cây kiểng bò trên tường tôi cũng không biết làm sao cho mọc đẹp như vậy…. Khả năng không biết gì thì khỏi làm. 
Đúng là làm theo khả năng và hưởng theo nhu cầu….

Ôi, niềm mơ ước lếu láo của bọn Thủy tổ Cộng sản bên Nga, của Hồ chí Minh và bọn chóp bu hiện giờ ở Việt nam… nhưng mà đã qua bao trăm lần chiến tranh với bạo lực Cách mạng, nhân danh Cách mạng để giết người, chừng nào bọn chúng mới có được cái Thiên đàng như ở Google là nơi người ta đã đạt được giấc mơ không phải là Giấc mơ Cộng sản; mà là Giấc mơ của bọn điên Cộng sản... một giấc mơ vẫn chỉ là một mơ ước... dù đã giết và cầm tù tổng cộng hàng TRĂM TRIỆU mạng người nhân danh Thiên đường Cộng sản.
 

IMG_7029.jpg

Ở Google có hàng trăm ( hay là hàng ngàn) chiếc xe đạp cùng màu... rất là Cộng sản… 
Muốn dùng à ? Thì cứ lấy đi. Đến nơi thì gác nó vào đâu cũng được cứ tiện tay tiện chân thì thôi… Rồi ai đó muốn lấy một chiếc đi đâu đó thì cứ lấy…. Của chung mà, nhưng mà riêng... vì là của Google ! Lẽ dĩ nhiên họ cũng có một phòng sửa xe đạp. Hễ xe nào có bất cứ cái gì hư thì cứ lôi cái yên xe ra, bỏ nó vào cái giỏ đằng trước. Đó là dấu hiệu xe cần sửa.
Họ có cả mấy phòng đặt máy giặt, sấy quần áo.
 
IMG_7034.jpg
Xe không có khóa, vô chủ... nhưng mà là... có chủ.

Tiếc rằng Google ra đời quá trễ … Nếu mà Google xuất hiện từ đầu thế kỷ 20 thì mấy thằng điên Cộng sản trên cùng thế giới đâu có mà nổi cơn điên loạn giết người hàng loạt như vậy.

Hiện thực ở Google là giấc mơ không tưởng của người Cộng sản… cũng nên nhớ rằng hiện thực đó chẳng cần một viên đạn, chẳng tốn một giọt máu nào…  nói chi đến sự cướp đi mạng sống và sự tự do của một con người, của cả một dân tộc... 

Trung

Không có nhận xét nào: