Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Mua đứ t 200 ha đỉnh đèo Hải Vân, Việt Nam, Biển Đông và toàn cõi Đông Dương nằm trong túi Trung Quốc? - Tambao

Đỉnh đèo Hải Vân.
Vua Champa ( Chiêm Thành) là Chế Mân bán đèo Hải Vân cho Đại Việt nhà Trần không để lấy tiền mà đổi lấy tình nên cuối cùng đã m ấ.t nước. Thái thượng hoàng Trần Nhân tông truyền ngôi cho con trai là Trần Anh Tông, trước khi lánh việc đời đi tu trên núi Yên tử, Ngài đã tính kế sách lâu dài là Đại Việt muốn mở mang bờ cõi và trường tồn, d.ứt khoát phải lấy được cánh cửa vào phương Nam là đèo Hải Vân. Ngài bèn đi thăm Champa theo lời mời của vua Chăm Chế Mân rồi dụ được Chế Mân làm con rể, đặng gả con gái mình là công chúa Huyền Trân cho vua Chăm. Việc này, Ngài đã bàn trước với con trai đang làm vua Đại Việt là vua Trần Anh Tông…và con gái Ngài là công chúa Huyền Trân vì nước hi sinh tuổi trẻ mà lấy vua Chăm…
<!>
Vua Chăm bèn dâng hai châu Ô và Lý cho Đại Việt – dải đất dài từ đèo Ngang qua đèo Hải Vân tới bắc Quảng Nam bây giờ làm sính lễ. Đèo Hải Vân – cánh cửa thép chặn đường quân Đại Việt suốt thời Lý, khiến quân Việt không cách gì dùng đường biển kéo đại quân vào phương nam.
Người Champa giỏi thủy chiê’n và hải chiê’n, đứng trên đỉnh đèo Hải Vân quan s á.t, nhìn từ xa thấy chiê’n thuyền Việt như những lá tre là ra đ.á.nh đuổi, thuyền chiê’n Việt chìm đã mấy trăm năm. Nay bằng mỹ nhân kế, Đại Việt lấy được cánh cửa thép vào phương Nam , lấy được điểm chiê’n lược nhất này coi như biển Đông đã là ao nhà Đại Việt …
Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng Lê Tự Gia Thạnh chỉ vị trí dự á.n Trung Quốc được cấp phép xây dựng trên núi Hải Vân.

Nay Trung Quốc dùng tiền mua được đèo Hải Vân do tỉnh Thừa Thiên Huế h.am tiền triệu đô mà bán đứng vị trí chiê’n lược nhất nước, khiến Tập Cận Bình cả cười mà rằng : Việt Nam và Biển Đông, toàn cõi Đông Dương coi như nằm trong túi Trung Quốc…
Mượn danh làm khu du lịch ng.h.ỉ dưỡng, công ty Trung Quốc Thế Diệu đã mua đứt 200 ha đỉnh đèo Hải Vân để xây dựng hầm ngầm kiên cố chứa được cả hàng chục sư đoàn, chúng sẽ xây cả sân bay trong lòng núi Hải Vân để làm kế đ.á.nh nhau với Mỹ dành Biển Đông…
Việc Việt Nam m.ấ.t nước đã nhìn thấy rõ bởi VN đã dâng cánh cửa thép của Đại Việt canh giữ đất nước, canh giữ Biển Đông cho ngoại bang là Trung Quốc, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc như cách gọi của ông Lê Duẩn mà chúng không m.ấ.t một mũi tên hòn đạn…Than ôi, Chế Mân xưa m.ê g.á.i mà m.ấ.t nước, các ông vua con tỉnh Thừa Thiên nay mê tiền mà bán cánh cửa vào đất nước cho gi.ặ.c, tội này muôn đ.ời gột không sạch được đâu.,.
Theo Tambao.

Không có nhận xét nào: