Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thư khác thường của Trump gửi Erdogan: Đừng tỏ ra “hung hăng” và đừng “ngu xuẩn!”

read-president-trumps-letter.jpg

Tổng thống Donald Trump đã viết một lá thư khác thường cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, khuyến cáo ông Tayyip Erdogan đừng nên “tỏ ra hung hăng” và đừng “ngu xuẩn” khi đưa lực lượng tấn công vào vùng Bắc Syria. 
<!>

trumpet.jpg

“Gởi Ngài Tổng thống,” lá thư đề ngày 9 tháng 10 ghi.

“Hãy đạt được một thoả thuận tốt! Ông không muốn chịu trách nhiệm trong việc sát hại hàng ngàn người,tôi cũng không muốn lãnh trách nhiệm phá hoại nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ và tôi sẽ làm như vậy.” 

Rồi ông Trump nhắc đến những lệnh chế tài kinh tế mà chính phủ Mỹ đang áp đặt lên quốc gia này nhằm thúc đẩy việc thả mục sư người Mỹ đang bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ. Tổng thống Mỹ gọi đây là “ví dụ nho nhỏ” của những gì có thể xảy ra.

“Tôi đã phải làm việc cật lực để giải quyết một số vấn đề của ông. Đừng để thế giới thất vọng. Ông có thể đạt được thoả thuận to lớn,” Trump ghi, khẳng định rằng, Tổng tư lệnh Mazloum, lực lượng người Kurd “sẵn sàng đàm phán với ông.” 

“Lịch sử sẽ nhìn vào ông một cách thiện cảm nếu ông thực hiện việc này đúng đắn và nhân bản. Lịch sử sẽ vĩnh viễn xem ông là tàn bạo nếu chuyện tốt không xảy ra. Đừng nên tỏ ra là kẻ hung hăng và đừng ngu xuẩn.”  
“Tôi sẽ gọi cho ông sau.”

“Trân trọng,
Ký tên Donald Trump.

Bức thư lần đầu được Fox Business Network tường trình, và được Toà Bạch Ốc xác nhận nội dung. 

Thư được viết vào ngày quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tấn công lực lượng người Kurd – đồng minh giúp Mỹ chống lại ISIS. Cuộc tấn công diễn ra sau khi ông Trump thông báo đồng nhiệm Erdogan việc sẽ rút quân Mỹ đang bảo vệ người Kurd ra khỏi khu vực – quyết định ngay lập tức vấp phải phản đối dữ dội từ lưỡng đảng. 

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ý Sergio Mattarella vào hôm thứ Tư, Trump nhấn mạnh, ông không “bật đèn xanh” cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công.

Tuy nhiên, trong thông báo đề ngày 6 tháng 10 – 3 ngày trước khi Tổng thống Mỹ viết thư cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Toà Bạch Ốc nói rõ, Hoa Kỳ đang tránh đường.
“Vào hôm nay, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm thực hiện chiến dịch dự tính từ lâu ở Bắc Syria,” thông báo cho hay. “Lực lượng Vũ trang Hoa kỳ sẽ không ủng hộ hoặc liên quan đến hoạt động này, và các lực lượng Mỹ đã đánh bại ISIS sẽ không còn hiện diện trong khu vực.” 
Hương Giang (NBC News) 
~~~~~~~~~~~~~~

Chưa  biết  nước cờ của Tt Trump cao cở nào trong vụ rút quân ra khỏi Syberia, nhưng trước mắt, TT Trump đã phải vội vàng cử 2 đại diện cao cấp nhất của mình đi qua Thổ để thảo luận với Erdogan về vấn đế chiến tranh ở đó.
Bản tin mới nhất, theo như lời của PTT Pence, đã có thỏa thuận ngưng chiến. Mỹ hân hoan hoàn thành trách nhiệm của mình ở Bắc Syria, đó là trách nhiệm bảo vệ và trợ giúp Quân Dân Kurds, vì quân dân nước này đã giúp Hoa Kỳ chận đứng và tiêu diệt IS.
Đồng thời ngay sau đó, phát ngôn viên của Thổ Nhĩ Kỳ cũng hân hoan tuyên bố, đã có thoả thuận ngưng chiến sau khi Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ đạt được một số điều kiên ngưng bắn.
Thỏa thuận nào ?
 -  Quân Dân Kurds phải rời bỏ vùng đất của họ dọc theo biên giới của hai nước Thổ và Syberia. Khi nào còn quân Kurds, thì quân đội Thổ vẫn còn phải chiến đấu để tiêu diệt.

Đó là thắng lợi của Hoa Kỳ và cũng là thắng lợi của Thổ Nhĩ Kỳ.
Chỉ có  quân dân Kurds là thua, là mất tất cả.
Đó là cái giá  quân dân Kurds phải trả để Mỹ rút chân trong danh dự ra khỏi chiến trường Bắc Syria;
Nhìn lại chính mình, chính quân dân Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta chắc chắn sẽ phải ngầm ngùi khóc cùng với quân dân Kurds.
46 năm trước, năm 1973, Hoa Kỳ cũng đã hoàn tất cuộc đàm phán, kết thúc chiến tranh mà Hoa Kỳ đã chính thức đến giúp quân dân miền Nam để chận đứng làn sóng đỏ của cộng sản từ năm 1964.
Hoa Kỳ hân hoan kết thúc trận chiến, rút quân ra khỏi Việt Nam trong danh dự.
Cộng sản Bắc Việt hân hoan đã được Hoa Kỳ chấp thuận để lại hàng trăm ngàn quân, tiếp tục mưu đồ đánh chiếm miền Nam và chính quyền của TT Nguyễn Văn Thiệu phải giải tán....
Chỉ có quân dân miền Nam là thua thiệt. Và quả thiệt, không bao lâu, 2 năm sau, cộng sản Bắc Việt dùng vũ lực cưỡng chiếm miền Nam.
Và bây giờ Quân Dân Kurds. Họ không được quyền tham gia vào bàn thương thuyết. Chỉ có Hoa Kỳ và Thổ mua bán với nhau, mua bán trên xác thịt của quân dân Kurds như Hoa Kỳ và Bắc cộng mua bán với nhau trên mạng sống của hàng triệu triệu quân dân miền Nam.

Đó, có phải là nước tính '' cao cờ của Mỹ, của TT Trump '' , khi quyết định rút chân an toan và danh dự ra khỏi Bắc Syria?
Lịch sử, đúng như người ta nói, vẫn cứ lập lại.

katumtran.

Không có nhận xét nào: