Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

CHÂU NHUẬN PHÁT - Fb Từ Đức Minh

Inline image
CÁI THẰNG ...!  (Tài tử Châu Nhuận Phát)
Có lẽ trong mắt các: “đại gia“, văn nghệ sĩ ở Việt Nam thì Châu Nhuận Phát là một thằng ngu xuẩn. Bởi lẽ tuy nắm trong tay tới 700 triệu đô-la Mỹ (USD), nhưng Châu Nhuận Phát không hề có BIỆT PHỦ, SIÊU XE, CHÂN DÀI TRỤY LẠC, SANG MỸ KIẾM THẺ XANH, ĂN NHẬU XẢ LÁNG CUỘC ĐỜI .v.v ...như các: “đại gia“, văn nghệ sĩ ở Việt Nam.Thay vào đó anh chi tiêu rất tiết kiệm (100 đô-la Mỹ / tháng). Anh ta đã dành gần hết tài sản của mình để làm từ thiện với những lý do như sau: - “Số tiền đó vốn không phải của chúng ta. Chúng ta đi vào thế giới này bằng hai bàn tay trắng và sẽ ra đi cũng như thế" - “Có biết bao người ngoài đường không cơm ăn áo mặc mà tôi lại ăn mặc sung sướng để làm gì. Tiết kiệm một đồng làm những việc có ích chẳng hay hơn sao".<!>

- ”Quốc gia nào có nhiều công dân với trái tim nhân hậu thì quốc gia đó sẽ phát triển giàu mạnh“ .

Hơn thế nữa, chính Châu Nhuận Phát đã dũng cảm tự tay: “đập bể nồi cơm“ của mình bằng cách ra mặt lên án chế độ độc tài cộng sản Trung Quốc khát máu. Lên tiếng đấu tranh dân chủ cho Hồng Kông . Như vậy chúng ta có thể khẳng định tài tử Châu Nhuận Phát là một người đẹp từ ngoài cho tới bên trong. Thật dễ hiểu bởi lẽ do anh ta được giáo dục trong một xã hội Hồng Kông (thuộc địa của Anh Quốc) hoàn toàn nhân văn và đạo đức nên tâm hồn, sự lương thiện của anh ta cũng được phát triển theo.

Ngược lại, đám “đại gia“, văn nghệ sĩ Việt Nam thì khác hẳn. Do sống và chịu giáo dục trong một xã hội Cộng Sản thối nát, vô nhân tính nên cái tư tưởng mọi rợ có phần lấn át. Từ đó cái phần “con“ trỗi dậy nên họ bộc lộ ra sự VÔ CẢM, HỢM HĨNH, RỞM ĐỜI....

Bởi vậy xã hội luôn có hai dạng người XẤU & TỐT.

XẤU: Có tiền là tiêu hoang phí. Mặc kệ người khác nghèo đói ra sao, đau khổ thế nào. Vô cảm với đồng bào, vô trách nhiệm với xã hội & Tổ Quốc.

TỐT: Nhiều tiền nhưng sống tiết kiệm. Để dành tiền giúp đỡ người nghèo khó. Quan tâm tới đất nước, dân chủ, nhân quyền tự do.

Nguồn: Fb Từ Đức Minh

Không có nhận xét nào: