Khi một linh mục bị treo chén vì dám đòi công lý cho dân, còn giám mục thì cúi đầu trước quyền lực Khi hàng vạn ngư dân miền Trung mất trắng sinh kế, khi biển chết, cá chết, tôm chết, cả hệ sinh thái bị Formosa đầu độc đến mức người dân không dám ăn, không dám tắm, không dám thở, thì có một linh mục dám đứng lên viết đơn, dám lên tiếng đòi quyền lợi cho dân. Đó là linh mục Anton Đặng Hữu Nam. Ông không cầm súng. Ông không đốt phá. Ông chỉ cầm bút. Chỉ viết đơn. Chỉ đòi công lý cho những người yếu thế nhất.
Thế mà cái chế độ vốn tự xưng “của dân, do dân, vì dân” cùng với một vị giám mục mang danh mục tử đã nhanh chóng hợp lực treo chén ông. Quy chụp “chống phá nhà nước”. Đóng cửa miệng ông. Cắt đứt đường thi hành mục vụ của ông.
Giám mục Nguyễn Thái Hợp – người từng được xem là tiếng nói can đảm – cuối cùng cũng chọn đứng về phía những kẻ đã đầu độc biển cả, thay vì đứng về phía những nạn nhân bị đầu độc.
Chúa Giêsu dạy: “Phúc cho ai đói khát công chính, vì họ sẽ được no thỏa”. Chúa Giêsu luôn đứng về phía kẻ yếu, kẻ bị áp bức, kẻ bị cướp đoạt. Thế nhưng vị giám mục này lại chọn con đường ngược lại. Ông đứng về phía thế lực độc tài, đứng về phía Formosa, đứng về phía những kẻ đã giết chết hàng vạn sinh mạng dưới biển, và quay lại đấu tố chính người anh em cùng đạo của mình.
Thật là một sự phản bội kép.
Phản bội nhân dân.
Phản bội đồng môn.
Phản bội luôn cả lời dạy của Đấng mình tuyên xưng là Chúa.
Một giám mục mà không dám bảo vệ kẻ yếu, lại đi hợp lực với kẻ mạnh để treo chén người dám bảo vệ kẻ yếu – thì cái chức giám mục ấy còn giá trị gì nữa? Chỉ còn là một cái danh hão, một cái mũ đỏ che đậy sự hèn nhát và sự tính toán chính trị.
Anton Đặng Hữu Nam bị treo chén không phải vì ông phạm tội. Ông bị treo chén vì ông dám làm đúng điều mà một mục tử chân chính phải làm: đứng về phía dân.
Còn những kẻ treo chén ông thì đang chứng minh rõ ràng họ đứng về phía ai.
Họ đứng về phía chế độ độc tài.
Họ đứng về phía Formosa.
Họ đứng về phía cái ác.
Và lịch sử sẽ ghi lại đúng như vậy.
Không có lời biện hộ nào đủ sức che đậy sự thật này.
Một linh mục bị treo chén vì đòi công lý cho dân.
Một giám mục được yên thân vì đã biết cúi đầu trước quyền lực.
Đó chính là bức tranh chân thực nhất về một phần của Giáo hội Công giáo Việt Nam ngày hôm nay
Ân Nguyễn
1 nhận xét:
You are one of my best.
Đăng nhận xét