Kính thưa quý bậc trưởng thượng
Kính thưa quý thân hào nhân sĩ
Kính thưa quý đồng hương
Gần đây, một số hội đoàn người trẻ gốc Việt, có khuynh hướng thiên tả, hoặc từng tuyên bố thẳng thừng là sinh hoạt với đảng Cộng Sản ngay tại Mỹ, đã hăng say cổ động, quảng cáo cho nhau. Các hội đoàn này thường bắt đầu với những mục tiêu nghe rất lý tưởng như: chống sự bóc lột của đế quốc, chống lại sự kỳ thị chủng tộc đối với người da màu, bất công đối với người nghèo, cho người đồng tình luyến ái, cho người nhập cư không có giấy tờ, v.v…
<!>
Nếu chỉ là chuyện người trẻ có lý tưởng, tranh đấu cho nhân quyền, bình đẳng, dân chủ ở Mỹ thì cũng là điều tốt thôi.
Nhưng vấn đề không đơn giản như vậy.
Một số những nhóm người trẻ này lại nghe, dễ dàng tin theo những câu chuyện được vẽ vời sai be bét về nguồn cội người Việt Hải Ngoại qua sách báo, phim ảnh thiên tả, và nhất là qua nhóm phản chiến, theo cộng sản thực thụ của Mỹ (không phải đảng dân chủ). Không ít ông bà, cha mẹ trong cộng đồng tị nạn CS cho rằng đó là những khác biệt về tuổi tác, chí hướng, và thở dài chấp nhận, rồi không bàn bạc, cãi cọ với con cháu, vì sợ mất hòa khí trong nhà.
Sự thật rất đáng ngại là đã có những nhóm trẻ, đa số thành viên là sinh viên đại học, sinh trưởng ở Mỹ, bị mời “kết bạn” với những du học sinh, cán bộ CS được gài qua các nước tự do, nhất là ở bên Mỹ, để tuyên truyền. Những người trẻ này dần dà được “học” về nguồn cội “anh dũng huy hoàng” của họ qua luận điệu của CS, vinh danh HCM, Điện Biên Phủ v.v… Họ có thể là những sinh viên, hay người trẻ, chưa từng có cơ hội tìm hiểu sự thật về nguồn gốc tị nạn của ông bà, cha mẹ. Họ có lẽ không thể tưởng tượng được là lịch sử về miền Nam và VNCH đã bị bóp méo, lật ngược từ khi CS hình thành, cướp chính quyền, sát hại bao nhiêu thân hào nhân sĩ yêu nước khác, khi HCM chia đôi đất nước và gây ra cuộc nội chiến kéo dài từ 1945 đến 1975.
Có thể nói đa số người Mỹ từng phản chiến trong thập niên 60-70 cũng chỉ biết một cách vô cùng hời hợt, chỉ muốn tin rằng Mỹ đã “lầm” khi tham chiến tại VN, rằng VNCH không xứng đáng được giúp đỡ vì Việt Cộng luôn ra rả tuyên truyền là “đa số dân Việt chống lại việc xâm lăng của đế quốc Mỹ” ! Ngay cả sau khi người Việt đã phải đi khắp nơi để tìm tự do, thảm cảnh thuyền nhân được cả thế giới biết đến, họ vẫn khăng khăng muốn tin rằng việc phản chiến của họ là chính đáng (thay vì thú nhận là họ chỉ phản chiến vì không muốn thấy cha, chồng, anh, bạn của họ bị chết khi bị đôn quân!)
Khoảng hơn một thập niên qua, đã có những nhà bác học dày công nghiên cứu một cách nghiêm chỉnh, sâu sắc về lịch sử VN, để tìm ra nguyên nhân của chiến tranh VN. Họ tỉ mỉ so sánh tài liệu, kiểm chứng thật kỹ lưỡng và đã đưa đến kết luận không khác với cộng đồng tị nạn CS sau 1975: lý do chính là vì CSVN đã theo rập khuôn đường lối, chính sách cai trị cướp của giết người của CS Nga, Tàu, vì chúng gian dối, lừa gạt cả thế giới, đã tạo ra một cuộc nội chiến đẫm máu của hằng triệu lương dân, của vô số người yêu nước, từng xả thân chống Pháp. Họ hiểu được rằng HCM và ĐCS đã cướp chính quyền năm 1945, và chia đôi đất nước, đưa ra phong trào cải cách ruộng đất để cướp của dân, khiến cho gần 10% dân ngoài Bắc phải di cư vô Nam năm 54. Việt cộng cũng đã bức tử, thảm sát, chôn sống lương dân trong Tết Mậu Thân và sau 1975, hằng trăm ngàn người đã phải bỏ mình trên rừng sâu trong lao tù CS hay ngoài biển sâu trên đường vượt biên.
Tiếc thay, những tài liệu nghiên cứu cặn kẽ này vẫn chưa được đưa vào chương trình sử trong các sách giáo khoa trung tiểu học, chưa được nhiều người biết đến, chưa được dùng để làm phim “tài liệu” trung thực, nhất là đối với các người trẻ gốc Việt được sinh trưởng ở Mỹ, chỉ được học qua loa về chiến tranh VN trong sách giáo khoa chưa được cập nhật.
Và vì vậy, ngay lúc này chúng ta thấy có sự vươn mình, hoạt động khá mạnh mẽ của những hội đoàn thiên cộng sau:
VietRise: Thành lập năm 2018, với mục đích chính là giúp người nhập cư không bị trục xuất, giúp cho người mướn nhà không bị chủ nhà tăng tiền mướn quá độ, v.v.. Năm 2025, VietRise đã lôi kéo được một số người trẻ ra công viên và ăn mừng cách mạng tháng 8, vinh danh HCM. Hội này nhận được sự yểm trợ tài chính của Tides. VietRise có những tiêu chỉ rất giống như Vietleftpower , một guồng máy tuyên truyền cho CSVN
Đây là một nhóm được thành lập năm 2025 để tổ chức kỷ niệm và tuyên dương thành quả 50 năm “thống nhất đất nước” của ĐCSVN và trụ sở, hay phần yểm trợ tài chính có vẻ mập mờ. Nhóm này có sự yểm trợ của rất nhiều hội đoàn bên Mỹ, trong đó đáng nói là ĐCS Mỹ (Communist Party, USA) và Liberation Road (Con Đường Giải Phóng), một tổ chức thiên cộng, ủng hộ ĐCSVN, và Trung Cộng. Những người đứng đầu tổ chức này (đa số ở bên đông bắc nước Mỹ) đã và đang yểm trợ, quảng cáo, đứng sau các hội đoàn như HBT (Hai Bà Trưng) School và Sông2Sea, chuyên tổ chức hội họp trên zoom, tiếp theo là họp mặt tại chỗ, và sau đó là xúi dục, hướng dẫn những chuyến du lịch qua VN để “học về lịch sử” theo cách tuyên truyền láo khoét của CSVN từ bao thập niên qua. 











Vietleftpower đã và đang kêu gọi những người trẻ gốc Việt ghi danh học theo HBT (Hai Bà Trưng) School như cái flyer dưới đây:

HBT (Hai Bà Trưng) School: Nhóm này được thành hình bởi “Vietunity”một số sinh viên gốc Việt (đến từ VN) và sinh hoạt từ năm 2012. HBT (Hai Bà Trưng) School đưa ra những mục tiêu đại loại như “chống đế quốc, chống trục xuất di dân. Mục đích của nhóm là để đào tạo những nhà tranh đấu trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong khoảng tuổi từ 18–35. Nhóm này đã ngưng hoạt động từ năm 2021, không rõ vì lý do gì. Đến năm 2025 thì HBT school lại được quảng cáo bởi bởi Vietleftpower như một tổ chức có cơ cấu rập khuôn theo Sông2Sea.
Sông2Sea: Thành lập từ năm 2021, với 1 nhóm người từ VN ở rải rác khắp nơi bên Mỹ, chuyên dùng instagram để kêu gọi người trẻ học theo bài bản “chống đế quốc” của VN qua từng giai đoạn:Gặp mặt trên zoom
Gặp tận mặt tại những địa điểm thuận lợi ở Mỹ
Du lịch về VN có hướng dẫn viên của họ về lịch sử “chống đế quốc” huy hoàng của CSVN
Chúng tổ chức những khóa học, hội thảo, trong 8 tuần vào mùa hè ở nhiều nơi trên toàn nước Mỹ, đại loại như khóa học vào năm 2022 sau đây:
Và bây giờ, HBT school đang thực hành theo cách của Sông2sea, cho mùa hè năm nay và năm 2027.
Và vì vậy, tôi đã vô cùng bất ngờ, sửng sốt khi thấy một cái flyer của PIVOT (một hội đoàn gồm những người Việt cấp tiến, được lập ra vào năm 2017 bởi bác sĩ Tùng Nguyễn và có sự tham gia, ủng hộ mạnh mẽ của rất nhiều người trẻ gốc Việt, thành công, có lý tưởng) quảng cáo cho HBT School! Chủ trương, và mục tiêu chính của PIVOT từ lâu nay là xây dựng một cộng đồng người Mỹ gốc Việt thành công, với những giá trị tinh thần cho một xã hội tự do, nhân bản, công bằng ở Mỹ. 

Xin nhấn mạnh điểm này: Tôi có thể khẳng định là PIVOT KHÔNG có chút dây mơ rễ má chi với CSVN. Hội này chỉ chú trọng về an sinh xã hội, chính trị ở Mỹ, và có khuynh hướng ủng hộ đảng Dân Chủ (DC).
Và tôi cũng xin nhấn mạnh điểm này: Đảng DC KHÔNG phải là CS!
Cách đây chỉ một tuần, ngày 18 tháng 7, có một kẻ cực tả (tuy hắn không, hay chưa dám công nhận theo CS), tên Hasan Piker, gốc Thổ Nhĩ Kỳ, mặc bộ đồ kiểu Mao Trạch Đông tại một buổi hội thảo của giới sinh viên DC, đã lên tiếng mắng mỏ, chê bai là những người DC trung lập hiện đang bắt tay với đảng Cộng Hòa (CH), làm hại dân Mỹ, và kêu gọi sinh viên tẩy chay đảng DC, vì họ yếu đuối quá!
Hasan Piker rất ngưỡng mộ Mao Trạch Đông và từng nói: “Tôi không thể nào chê trách ông ta”
Kính thưa quý vị,
Chúng ta có bổn phận nói cho con cháu chúng ta hiểu rõ để tránh cảnh những ngộ nhận không cần thiết giữa những người thân yêu nhất trong gia đình với các hội đoàn chúng đang sinh hoạt. Chúng ta không thể làm ngơ với việc CSVN vẫn tiếp tục bêu rếu, kêu gọi phủ nhận chính nghĩa VNCH với màu cờ vàng thân yêu.
Trong tư cách của một nhà giáo môn Lý Hóa và Khoa Học Môi Trường hơn 25 năm nay ở Mỹ, một hậu duệ VNCH, một Quốc Gia Nghĩa Tử, tôi xin thiết tha kêu gọi quý bậc trưởng thượng, quý thầy cô, quý đồng hương, quý thân hữu vui lòng giúp chuyển tin này đến tất cả các cộng đồng người Việt Quốc Gia trên toàn nước Mỹ và cả thế giới để mọi người biết được mưu đồ nhuộm đỏ tinh thần, tâm trí của con cháu chúng ta với những câu chuyện được dựng lên về lịch sử đã bị bóp méo, xuyên tạc bởi CSVN. Tương lai cộng đồng của chúng ta cần sự gìn giữ, vun bồi bởi con cháu chúng ta với sự hiểu biết cặn kẽ về lịch sử VN một cách chín chắn, trung thực. Sự hy sinh vô bờ bến của bao người đã nằm xuống cho chính nghĩa Quốc Gia không thể bị tiếp tục chà đạp bởi sự dối gian, ác độc của CS.
Xin nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành nhất khi có được sự quan tâm, tiếp tay của tất cả quý chư liệt vị, quý đồng hương, và bằng hữu xa gần.
Trân trọng khẩn báo,
Võ thị Minh Phượng
Ngày thứ bảy, 25 tháng 7, 2026
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét