Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2025

Legoland và Oceanside - Nguyễn Tài Ngọc


Ngày xưa khi chia tay, Âu Cơ đem 50 con lên núi trong khi Lạc Long Quân đem 50 con xuống biển (truyền thuyết này đọc xong là biết ngay xuất xứ từ ngoài Bắc vì quá sạo: phụ nữ nào mà sinh được đến 50 đứa con!).Lúc bấy giờ chưa có Internet, chứ nếu có và hai người Google tìm xem nơi nào có nhiều giải trí cho con nít thì nhất định cả hai thay vì mang con lên núi hay xuống biển thì sẽ mang con đến miền Nam California: nơi đây có vô số theme park (công viên giải trí) cho trẻ con.
<!>
Từ Los Angeles đến San Diego có bẩy theme park:
1. Six Flags Magic Mountain ($54 dollars/người):
2. Universal Studios Hollywood ($109 dollars/người):


3. Sea World San Diego ($80 dollars/người):


4. Knott’s Berry Farm ($60 dollars/người):


5. Disneyland ($165 dollars/người):

Nếu muốn vào thêm cùng ngày theme park Disney California Adventure Park của Disneyland làm chủ -ảnh dưới đây-, thì trả thêm $85 dollars nữa):


6. Disney California Adventure Park. Park này của Disneyland, kế bên Disneyland ($165 dollars/người):

Nếu muốn vào Disneyland cùng ngày thì trả thêm $85 dollars nữa:


7. Legoland ($129 dollars/người):


Khi các con chúng tôi còn nhỏ, dĩ nhiên giống như các bố mẹ khác chiều lòng con, vợ chồng tôi thường dẫn chúng nó đến những công viên giải trí. Nhưng chỉ vài lần đầu tiên thì bố mẹ và con cái hào hứng, vui mừng. Dần dần những lần sau đi thì chỉ có chúng nó vẫn vui mừng hào hứng, còn tôi thì có cảm tưởng như bị đày đi tù cải tạo vì suốt ngày chen lấn, xếp hàng dài cả cổ.

Tôi ngồi lên những cái roller coaster là chóng mặt nhức đầu nên ban đầu vì con còn nhỏ, phải hy sinh leo lên ngồi với chúng nó vui. Thế nhưng những lần sau thì tôi nhất định khước từ, chỉ ngồi bên ngoài đợi vì tôi không ngu dại gì ói ra mật xanh mật vàng rồi sau đó lấy hẹn đi gặp Bác Hồ.

Bốn con chúng tôi đều đã khôn lớn nên tôi mừng vô siết kể vì không phải đi đến những theme park nữa trong hơn hai mươi lăm năm nay.

Cho đến hai tuần trước, vợ chồng tôi đi Legoland. Lý do gì khiến tôi lại nhẩy vào lửa? -Đi chơi với năm cô cháu ngoại.

Legoland tọa lạc ở Carlsbad, 33 miles phía Bắc của San Diego. Ngoài những building, thú vật ráp lại bằng những miếng lego và một aquarium, Legoland có những rides và tàu lượn siêu tốc (roller coaster) như những theme park khác.



















Được đi chơi với năm đứa cháu cả ngày là một niềm vui lớn lao cho chúng tôi. Bố mẹ chúng nó đi theo chăm sóc nên chúng tôi được ngồi khuây khỏa ngắm trời mây non nước, nếu muốn. Do đó, chuyến đi Legoland này rất thoải mái cho hai vợ chồng già.

Vì Legoland xa nhà hai tiếng rưỡi lái xe, chúng tôi mướn khách sạn ngủ hai đêm ở Mission Pacific Hotel Oceanside, cách Legoland 15 phút lái xe. Trước mặt khách sạn là biển, tụi nhỏ tha hồ đi bộ ra biển tắm hoặc bơi ở hồ bơi khách sạn.

Mùa này biển California lạnh, cụ thể đàn ông xuống bơi có khả năng rơi mất một phần thân thể, chiến sĩ công an có hụp lặn rà soát để làm rõ thì cũng chắc chắn không tìm lại được. Do đó lũ con nít chỉ chơi cát biển, còn bơi lội thì tụi nó tắm ở hồ bơi khách sạn.

50 năm trước khi tôi từ Việt Nam sang định cư ở San Diego, Oceanside vắng vẻ thưa thớt, chẳng ai đến đây nghỉ mát ở biển, trừ lính tráng ở căn cứ Camp Pendleton gần đây (Camp Pendleton là nơi người Việt tỵ nạn đến tá túc vào năm 1975). Ấy thế mà bây giờ đường xá sầm uất, nhà cửa mọc lên khắp nơi.










Giữa hai building của khách sạn là một căn nhà cổ điển kiểu Victorian, ngói đỏ:




Năm 1985, Tom Cruise đóng phim Top Gun ở đây. Trong chuyện phim, Tom Cruise lái xe gắn máy đến thăm cô bồ của mình là Kelly McGillis ở nhà này.



Bây giờ căn nhà này là tiệm bán bánh pie.





Tôi chắc chắn du khách ngoại quốc hay du khách từ tiểu bang khác đến miền Nam California sẽ chẳng bao giờ ghé Legoland hay Oceanside vì hai nơi này không thể nào cạnh tranh với Los Angeles, San Diego, và Orange County khi nói về những nơi đáng đến xem.

Nhưng đối với vợ chồng chúng tôi, nếu chỗ nào mà cháu muốn đi thì nơi đó là địa điểm du lịch số Một: ông bà sẽ khăn gói quả mướp đi theo.

Nguyễn Tài Ngọc

February 2025

Không có nhận xét nào: