Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2025

Cuộc Sống Và Những Điều Đáng Quan Tâm - KD


Có một lần, bạn tôi đã hỏi tôi: "Từ khi nào mà bạn bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình trở nên nhẹ nhàng hơn ?" Đó chính là khi tôi biết mình cần phải sống cho hiện tại và cần học cách tập sống với ít sự kỳ vọng hơn. Trước đây, vì một ly trà sữa pha quá ngọt không đúng ý mình, tôi có thể lập tức trở nên cau có. Còn bây giờ, tôi sẽ vui vẻ từ từ chờ cho đá tan ra để bớt ngọt... rồi uống. Cuộc sống của tôi những năm tháng sau này chính là: lạnh thì sẽ mặc thêm áo, nhạt thì sẽ thêm muối. Bởi vì tôi đã hiểu ra rằng: Sẽ luôn có rất nhiều điều không như ý, nếu như mình không tự thay đổi thì chưa chắc người khác, hay hoàn cảnh có thể tự thay đổi theo ý mình được.
<!>
Tôi nhận ra tâm trạng rất quan trọng trong việc khiến cuộc sống của mình có thể an lạc hơn. Hậm hực cũng hết một ngày, vui vẻ thì cũng hết một ngày. Nhất là khi tức giận, chẳng khác nào mình đang mang lỗi lầm, của người khác để trừng phạt...chính mình. Vì vậy nên buông bỏ những gì làm mình cảm thấy khó chịu, tập trung vào những điều khiến mình trở nên vui vẻ, như vậy ta sẽ cảm thấy cuộc đời này đáng sống biết bao.

"Khi chúng ta chết, tiền của chúng ta vẫn nằm trong ngân hàng... Nhưng khi chúng ta còn sống, chúng ta không có đủ tiền để chi tiêu. Thực tế là khi chúng ta mất đi, vẫn còn rất nhiều tiền chưa chi tiêu.

Một ông trùm kinh doanh ở Trung Quốc đã qua đời. Người vợ góa của ông, để lại 1,9 tỷ đô la trong ngân hàng, đã kết hôn với tài xế của ông. Tài xế của ông nói rằng: "Trong suốt thời gian đó, tôi nghĩ rằng mình đang làm việc cho ông chủ của mình... chỉ đến bây giờ, tôi mới nhận ra rằng ông chủ của tôi đã làm việc cho tôi mọi lúc !!!"

Sự thật tàn khốc là: Sống lâu hơn quan trọng hơn là có nhiều của cải hơn. Vì vậy, chúng ta phải phấn đấu để có một cơ thể khỏe mạnh và cường tráng, Thực sự không quan trọng ai làm việc cho ai.

Trong một chiếc điện thoại cầm tay cao cấp, 70% chức năng là vô dụng!
Đối với một chiếc xe đắt tiền, 70% tốc độ và tiện ích là không cần thiết.
Nếu bạn sở hữu một biệt thự hoặc dinh thự sang trọng, 70% không gian thường không được sử dụng hoặc chiếm dụng.
Còn tủ quần áo của bạn thì sao?
70% trong số đó không được mặc!
Cả một cuộc đời làm việc và kiếm tiền... 70% là để người khác chi tiêu.

Vì vậy, chúng ta phải bảo vệ và tận dụng tối đa 30% của mình.

Đi khám sức khỏe ngay cả khi không bị bệnh.
Uống nhiều nước hơn, ngay cả khi không khát.
Học cách buông bỏ, ngay cả khi phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng.
Cố gắng đầu hàng, ngay cả khi bạn đúng.
Hãy khiêm tốn, ngay cả khi bạn rất giàu có và quyền lực.
học cách bằng lòng, ngay cả khi bạn không giàu có.
Rèn luyện trí óc và cơ thể, ngay cả khi bạn rất bận rộn.
Dành thời gian cho những người bạn quan tâm.
CUỘC SỐNG THẬT NGẮN GỌN... HÃY TẬN HƯỞNG & SỐNG CUỘC SỐNG TRỌN VẸN!!!

Yêu Chúa và mọi người nhiều hơn!
Dành thời gian CẦU NGUYỆN PHẬT và Đọc Lời Chúa!
Uống nhiều nước.
ĂN:

Ăn sáng như một VUA,
Ăn trưa như một Hoàng tử &
Ăn tối như một người ăn mày.

Sống với 3 chữ E
Năng lượng,
Nhiệt tình &
Đồng cảm.

Chơi trò chơi hay.
Đọc nhiều sách hơn bạn đã đọc trong năm 2018.
Ngồi im lặng ít nhất 10 phút mỗi ngày.
Ngủ 7 tiếng.
Đi bộ 10-30 phút mỗi ngày Và trong khi bạn đi bộ... Hãy mỉm cười.
Đừng làm quá sức. Hãy giữ giới hạn của bạn.
Đừng quá coi trọng bản thân. Không ai khác làm thế.
Đừng lãng phí năng lượng quý giá của bạn vào chuyện ngồi lê đôi mách.
Hãy mơ nhiều hơn khi bạn còn thức.
Ghen tị là một sự lãng phí thời gian. Bạn đã có tất cả những gì bạn cần.
Quên đi những vấn đề trong quá khứ. Đừng nhắc lại những sai lầm trong quá khứ của đối tác. Điều đó sẽ hủy hoại hạnh phúc hiện tại của bạn.
Cuộc sống quá ngắn ngủi để lãng phí thời gian vào việc ghét bỏ bất kỳ ai. Đừng ghét bỏ người khác.
Hãy làm hòa với quá khứ để nó không làm hỏng hiện tại.
Không ai chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bạn ngoại trừ bạn.
Hãy mỉm cười và cười nhiều hơn.
Bạn không cần phải thắng mọi cuộc tranh cãi, hãy đồng ý bất đồng quan điểm.
Gọi điện cho gia đình thường xuyên.
Mỗi ngày hãy dành điều tốt đẹp cho người khác.
Tha thứ cho mọi người vì mọi thứ.
Dành thời gian cho những người trên 70 tuổi và dưới 6 tuổi.
Cố gắng làm cho ít nhất ba người mỉm cười mỗi ngày.
Những gì người khác nghĩ về bạn không phải là việc của bạn.
Hãy làm điều đúng đắn!
PHẬT & CHÚA chữa lành mọi thứ.
Dù tình huống tốt hay xấu, nó sẽ thay đổi.
Dù bạn cảm thấy thế nào, hãy đứng dậy, ăn mặc chỉnh tề và xuất hiện. Điều tốt đẹp nhất vẫn chưa đến.
Khi thức dậy vào buổi sáng, hãy cảm ơn PHẬT & CHÚA vì điều đó.
Nội tâm của bạn luôn vui vẻ...
Vì vậy, hãy vui vẻ.

CUỐI CÙNG NHƯNG KHÔNG ÍT HƠN
Vui lòng Chuyển tiếp điều này đến mọi người mà bạn quan tâm.

 

Không có nhận xét nào: