Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2025

Bậc Thầy Của Vũ Trụ - NPN,blog


Cuối năm, Ngọc Hoàng Thượng Đế cho triệu tập về Thiên Đình tất cả các Thánh và Thiên Tài của Thế Giới, với mục đích tìm kiếm người tài giỏi nhất Hoàn Vũ để ban cho danh hiệu: “Bậc Thầy của Vũ Trụ”.
Trong bữa tiệc, các Thiên tài và Thánh của Thế Giới lần lượt lên trình bày, khoe khoang về thành tích của mình, với hy vọng sẽ lấy được sự cảm phục của Ngọc Hoàng, để đoạt giải....
<!>
1 - Thánh Bách Khoa Tự Điển (Wikipedia) khoe: “Thông thái như tôi, người luôn luôn có đầy đủ thông tin về mọi ngành của kiến thức, tôi rất xứng đáng là Bậc thầy của Vũ Trụ, vì tôi thông hiểu tất cả mọi chuyện trong Hoàn Vũ...”

2 - Thánh Google vênh mặt nói lớn: “Tôi có tất cả mọi thứ mà mọi người muốn biết, cái gì tôi cũng có, chỉ cần gõ vào tôi là sẽ có ngay. Từ việc chế biến những món đơn giản ăn trong bếp, đến việc sửa chữa, sáng chế những máy móc hiện đại trên Trái đất.. Không ai có thể qua mặt tôi...”.

3 - Thánh Facebook kênh kiệu nổ: “Tôi biết tất cả mọi người trong Vũ Trụ... Từ những Nhà Học giả Thông thái, đến những bác Nông phu hiền lành chất phác, đều năm trong danh sách khách hàng của tôi...Tôi rất xứng đáng là Bậc Thầy của Vũ Trụ”

4 - Thánh Internet đang ngà ngà say, sau khi nghe những đối thủ của mình, ai cũng lớn tiếng, mạnh sức khoe tài, khoe kiến thức. Ông bực mình huênh hoang lên tiếng : “Hê, hê.... Nhìn tôi đi các Thánh, nếu không có tôi các bạn chẳng là gì cả...Danh hiệu Bậc Thày của Vũ Trụ sẽ thuộc về tôi”

Riêng Thánh Điện (Electricity), nãy giờ đang im lặng ngồi, ngủ gà, ngủ gật bởi men rượu, giựt mình tỉnh dậy vì những lời tranh cãi inh ỏi, giọng lè nhè lên tiếng:

“Nổ thêm đi các Thánh, nổ để thay pháo...Tha hồ mà vung vít, khoe tài... Đừng quên là nếu không có Tôi, thì các Thánh chỉ lả con số không..."

❄️🎄🌸🏵️😁😍👍🇨🇦🉐🧨🧧🍾🧨🌼🌺👏😎😜🎄❄️

Yoshi Nghĩa tường trình

Không có nhận xét nào: