Hải Chiến Hoàng Sa
Tổ Quốc Ghi Ơn
Trung Tá Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà
Trong hình:
Tr/T Ngụy Văn Thà và phu nhân.
*****
Người đứng trên đài chỉ huy HQ 10 Nhật Tảo là Trung sỉ I Vương Thương, Hạ sỉ Quan Giám Lộ HQ 10. Bức ảnh chụp vài ngày trước khi con tàu nhận lệnh hành quân đến Quần đảo Hoàng Sa. Anh đã hy sinh cùng với Vị Hạm trưởng khả kính Ngụy Văn Thà và đồng đội khi bảo vệ chủ quyền Lảnh thổ.
Ảnh: Vương Thương
Hạ Sĩ Quan Giám lộ HQ 10 Nhật Tảo
Hy sinh ở Hoàng Sa - Ảnh chụp trước khi HQ 10 tham gia Hải chiến.
Vài hôm nửa chúng ta lại tưởng niệm một sự kiện xảy ra cách đây 48 năm Hải chiến Hoàng sa 19.01.1974. Nếu nói đây là một chiến thắng thì khiên cưỡng quá nhưng nếu so với Gạc Ma 1988 thì những người lính Hải quân, Biệt hải VNCH quả là những anh hùng. Họ hy sinh khi đang chỉ huy chiến hạm chống lại quân thù, họ hy sinh ngay trên bệ pháo, ngay tại vị trí của từng người trong nhiệm sở tác chiến. Ngay khi đã có lệnh đào thoát Hạ sỉ Lê văn Tây (HQ 10) thản nhiên nói với đồng đội: "Tụi bây đi đi, Tao ở lại ăn thua đủ với chúng nó". Và anh đã đi vào lịch sử cùng với vị Hạm trưởng khả kính Ngụy Văn Thà.
Còn 64 anh em ở Gạc Ma thì hẩm hiu hơn. Một mệnh lệnh quái quỷ nào đó không cho phép họ nổ súng. Tướng Lê Mả Lương hình tượng hóa cái chết của họ trong vòng tròn bất tử: "Họ đứng thành vòng tròn giữ chặt lá cờ mặc cho lính trung quốc hạ sát họ bằng dao, súng..."
Theo chiều dài lịch sử, Trung quốc từ ngàn xưa cho đến bây giờ luôn có dã tâm xâm lược nước ta. Mỗi giai đoạn chúng dùng một cách khác nhau, trong một số trường hợp chúng lại được sự tiếp tay của bọn mải quốc cầu vinh. Tình bằng hữu vô sản chỉ là một sự lừa bịp mà thôi.
Hải chiến Hoàng Sa còn làm lộ mặt người bạn Đồng Minh đã bán đứng Việt Nam. Trước giờ nổ súng, bất chấp cam kết của Nixon với Cố TT Thiệu, Hạm đội 7 của Mỹ rời vùng chiến sự chẳng những thế khi TT Nguyễn Văn Thiệu dự định xử dụng F5 oanh kích bọn Trung quốc, họ (hạm đội 7) còn đe dọa sẽ không Top Cover hay Rescues chúng ta.
Nhưng dẫu sao Hải chiến Hoàng sa vẫn là một dấu ấn, một bằng chứng về tinh thần quả cảm bảo vệ lảnh thổ của VNCH dù có nhiều điều lực bất tòng tâm.
Fb Võ Ngọc Ẩn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét