Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

Will Nguyễn. - Janet Tran

Người đàn ông ấn tượng đối với mình trong đoàn biểu tình ngày 10.6 tại Sài Gòn đúng là một Việt Kiều! Có lẽ chính xác hơn là một người Mỹ gốc Việt. Anh ấy là Will Nguyễn.Xuất hiện trong đoàn biểu tình, Will rất năng nổ. Anh ấy luôn tiên phong trong việc "dọn đường" cho đoàn biểu tình. Đứng trước hàng rào công an cùng mọi người phá rào. Những chỗ khó đi sau khi cscđ bất lực, chỉ còn lại xe buyt...anh ấy cũng ra hiệu cho công an "nên" đứng gọn để đoàn đi qua!
<!>
Đến đoạn đường "quyết định" của an ninh, sau khi đã không thể dùng người làm hàng rào, xe công an, xe 4 bánh được đưa ra chắn ngang đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa để chặn đoàn biểu tình, Will là người tiên phong nhảy lên xe công an, dắt tay từng người trèo qua! alt:D Có lẽ, ý anh ấy cho rằng, nếu công an dùng xe chặn đường, thì ta cứ đi trên đường của ta băng cách trèo qua xe! alt😃
Khi Will qua hàng rào xe 4 bánh tiến sang phía bên kia...chừng 3'-5'. Anh ấy bất ngờ bị cả chục tên an thường phục lôi "sềnh sệch" lên xe! Trước đó, máu trên đầu đã đổ!
Đó cũng là lúc mình chụp được hình ảnh, anh ấy với tay, kêu mọi người hãy tiếp tục tiến lên! alt:( . Chừng 2' sau, Will bị xe công an chở đi cùng 3-4 người nữa!

Hình ảnh của Will Nguyễn trên hành trình biểu tình, khiến mình nhận ra, anh ấy có vẻ là một Việt Kiều! Chẳng hiểu sao, người Việt mình lại không có "thần thái" như thế! alt:( 
Biểu hiện của Will rất bản lĩnh, tự tin và cũng rất dễ thương! Không biết, anh ấy có nghiên cứu về đản csvn trước kia không, mà sao bình tĩnh thật! Hay anh ấy quen với việc biểu tình ở nước tư bản, và cứ nghĩ VN cũng thế? alt:D

Thật ra, "Will là con trai, là cháu trong gia đình được biết đến của nhiều người tại cộng đồng Houston. Will Nguyễn tốt nghiệp đại học Yale Hoa Kỳ. Will được học bổng mang tên Lý Quang Diệu tại Singapore cho văn bằng Master. Trong khi chờ đợi ra trường vào tháng 7 tới, Will có về Việt Nam và có mặt trong đoàn biểu tình tại Sài Gòn"

Điều này, khiến mình rất có cảm xúc! Một người Mỹ gốc Việt, cũng rất quan tâm đến hiện tình Việt Nam - cội nguồn của Will. Anh ấy đã thể hiện được sự quan tâm của mình đối với đất nước là tổ tiên mình...Trong khi hầu hết ngườiViệt Nam trong nước, vẫn rất nhiều thờ ơ?! alt:(
Chiều qua, người quen đã đi đóng phạt cho Will vì tội "gây rối trật tự công cộng"! alt:P Hiện tại, vẫn chưa được thả tự do (có lẽ do Will là người nước ngoài)
PS: Trên hành trình biểu tình đó, còn có một anh chàng khác, cũng rất tuyệt vời trong việc làm dịu căng thẳng giữa hai bên khi cscđ làm hàng rào chắn đoàn biểu tình, còn đoàn người biểu tình thì bằng cách phá hàng rào cscđ! Anh ấy mặc cái áo màu xanh!
Hiển nhiên, và tất cả những người trong đoàn biểu tình...đều là những người tuyệt vời!



Source:

Không có nhận xét nào: