Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Phỏng vấn Giám mục Nguyễn Thái Hợp về chuyến vận động cho thảm hoạ Formosa tại Châu Âu (Phần 2)

1 nhận xét:

VNCH nói...


THẬT TỘi CHO DÂN VIỆT VÀ TIẾNG KÊU TRONG SA MẠC!


1.- Cuối đường, lý thuyết Marxisme-Léninisme chỉ tạo ra một lũ cướp của giết người. CSVN là

sản phẩm khốn nạn của cái lý thuyết thổ tả ấy.


2.- CSVN có xem sống mạng sống của người VIệt ra cái gì đâu!


3.- Nên sự tàn phá môi trường do Formosa tạo ra tại các tỉnh miền Trung của Việt Nam không

làm chúng quan tâm. Dân chết mặt dân và bất chấp hệ qủa cho các thế hể mài sau.


4.- Khoa học là con dao hai lưỡi. Nó rất hữu ích cho con người và nếu không biết dùng hay

lạm dụng, nó sẽ tàn phá ghê gớm.

6.- Thứ Hán và bọn CSVN bất chấp sự tàn phá nầy và chỉ nhìn vào một ít lợi lộc trước mắt

ngắn hạn có lợi cho chúng thôi. Cái ngu đần của độc tài vô sản.


7.- Nhà máy chế thép là thứ nhà máy phải sa thài đủ thứ chất độc rất nguy hiểm ở ba thế:

Thế đặc, thế lõng, thế hơi. Đừng bày đặt đem gỉa thuyết chôn các chất độc ở ba thế vừa kể

để đánh lừa dư luận. Tại các nước có nhà máy điện lực từ nguyên tử, vấn đề phế thài phóng

xạ ở thế đặc đã là cả một vấn đề. Nên họ cũng bắt đầu ra khỏi diện lực nguyên tử. Cái tên

CSVN lại muốn chun vào.

8.-Khi tư bản đỏ cấu kết với tư bản xanh vì lợi nhuận, dân Việt chỉ còn nước cầu nguyện

thôi.

9.- Thật tội nghiệp cho GM Nguyễn Thái Hợp. Tiếng nói thất thanh của ngài chỉ là tiếng kêu

trong sa mạc. Hơn nữa sau chuyến vận động nầy, chắc bọn CSVN sẽ tặng cho ngài môt gói chất

phóng xạ Polonium vào thức ăn hay nuớc uống. Chuyện nầy chúng đã làm để thanh trừng lẫn

nhau.

10. Xin Chúa che chở dân Việt và ngài GM.

Tiến-sĩ Hồng Lĩnh ( Quê Hà TĩnG)