Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

‘’Tôi muốn làm cho Hà Nội đẹp như Paris’’.


Trước hết, tại sao không hướng về một thủ đô giàu đẹp của nước Xã Hội Chủ Nghĩa anh em nào đó như Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba, Venezuela, mà lại ngóng một thủ đô ‘’phồn vinh giả tạo’’ của tư bản đồi trụy ?
Nhưng còn ‘’suy thoái’’ hơn nữa, khi muốn Hà Nội giống Paris thì có phải ông Phúc muốn đề nghị:
- Dẹp ngay lăng bác Hồ vì Paris không chấp nhận trưng bày xác ướp ai cả giữa thủ đô.
<!>
- Sa thải ngay rất nhiều công an vì Paris không có cảnh tràn ngập cảnh sát chặn xe đòi ‘’bánh mì’’.
- Phá hoại tình hữu nghị Việt-Trung vì phải dẹp ngay các công trình xây dựng nham nhở, chưa dùng đã hư, nứt, rụng, và uốn éo. Paris không bao giờ chấp thuận loại nhà thầu Trung Quốc.
- Và quan trọng hơn cả. Paris không chỉ cho phép mà còn bảo vệ quyền tự do ngôn luận, bảo vệ không biết bao nhiêu cuộc biểu tình ôn hòa mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm.
Đấy, bác Trọng Lú ra mà xem. Ở hàng tứ trụ mà Phúc nó ‘’tự diễn biến, tự chuyển hóa’’ đến như thế thì còn gì đảng ta !
Bác Phúc sang làm Thủ Tướng Pháp thì Paris sẽ sớm thành Hà Lội !

     

Paris có cảnh ngập nước thế này không ?
Huan Pham
Tôi có một thắc mắc mong được mấy ông thần với lập trường kiên định sáng suốt đi theo đường lối tư tưởng sáng ngời ấy, giải thích giùm:
- Tại sao các bậc lãnh đạo cộng sản Việt Nam đều mong muốn nước ta giàu đẹp như các nước tư bản nhưng tối ngày lại tuyên truyền bọn tư bản nó xấu xa nó đen tối , vậy là sao ?
Ông Phúc muốn đẹp như Paris
Ông Thăng muốn long lanh như Hòn Ngọc Viễn Đông thời Việt Nam Cộng Hòa. 
Ông Hải muốn tỏa sáng như Singapore
Nào ! bạn nào bên cánh phải bớt bớt chửi rủa và ngồi lại đây oánh tách trà ra đàm đạo vơi tôi chơi dzui.
-- 
Lê Quang Thọ

Không có nhận xét nào: