Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

Hội Phụ Nữ Việt Mỹ Nam California Tổ Chức Ngày Lễ Mẹ: Tri Ân, Vinh Danh Các Bà Mẹ Trong Cộng Đồng Việt - Nguyễn Ninh Thuận


Westminster/Nguyễn Ninh Thuận- Đã hơn 17 năm nay,  Hội Phụ Nữ Việt Mỹ đã tổ chức ngày Lễ Mẹ để tri ân và vinh danh các bà mẹ trong cộng đồng Việt Nam Nam California. Hôm nay tối Chủ Nhật 14-5-17, đúng vào ngày Mother’s Day,  Hội Phụ Nữ Việt Mỹ tiếp đón hơn 500 quan khách dự lễ. Trong đó  có  300 cụ từ 70 tuổi trở lên lệ phí nhà hàng do hội đài thọ tại nhà hàng Seafood World. Trước khi bước vào nhà hàng, ban tổ chức đã trao tận tay cho mỗi người một bông hồng đỏ.
<!>
   Trước khi vào chương trình, một số ca sĩ lên trình diễn những bản nhạc về Mẹ để giúp vui như: Nhóm DS Kim Toàn, DS Duyên, BS Tuấn , Cô Quốc An , Cô  Liễu, Ca Sĩ Lan Ngọc, Ca Sĩ Thảo, NV Bùi Phát…
  Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm , bà  Hội Trưởng Dược Sĩ Đỗ Kim Toàn hát bản quốc ca Hoa Kỳ,  Ban hợp ca hát bản “ Cô Gái Việt” để chào mừng tất cả quan khách…
   Tiếp theo Hội Trưởng Dược Sĩ Đỗ Kim Toàn lên ngỏ lời chào mừng và cám ơn qúy vị quan khách, qúy cơ quan truyền thông đã giúp Hội Phụ Nữ Việt Mỹ trong nhiều năm qua, loan tải kịp thời tin tức về những hoạt động của hội đến với đồng hương, những mạnh thường quân đã giúp tiền bạc cho Hội, những vị đã góp công sức, ca hát, tổ chức ngày lễ Mẹ… Sau đó bà cũng đã tường trình một số công tác mà hội đã hoạt động trong thời gian qua. Cũng như xác định về chủ trương hoạt động của hội từ khi mới thành lập đến nay “…Suốt 17 năm nay, Hội chúng tôi đã tổ chức ngày Lễ Mẹ không ngoài mục đích tiếp tay với các tổ chức, hội đoàn khác trong việc duy trì & phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc ta tại Hải ngoại. Hội chúng tôi không ngớt đề cao những đức tính & hy sinh cao quý của các bà mẹ VN. Ngoài sự quán xuyến, tản tần & nhẫn nhục, người đàn bà VN còn tỏ ra rất trung kiên với chồng con. Chính lối sống kính trên nhường dưới, hay trên thuận dưới hòa của người đàn bà VN đã đem lại nhiểu ổn định cho xã hội…Con cháu chúng ta cũng đã gặt hái được nhiều thành công trong mọi lãnh vực. Hội PNVM  vẫn muốn chia sẻ nỗi ưu tư, khắc khoải, lo lắng của các bậc phụ huynh là làm sao cho con cháu chúng ta nhận biết & gìn giử cội nguồn, không phai mờ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc… Hội còn vinh danh, tặng vòng hoa và qùa lưu niệm cho các cụ từ 88 tuổi trở lên, gồm các cụ: -  Hải Yến  90 t- Quách Thị Trà  89t- Truong Hòa 90 t- Nguyễn Mộng  Khanh 94t - Bùi Bội Thừa  98t-  Phan Thi Bông  88t- Đinh Thi Nai  89t- Nguyễn Thi Thiệu  95t …


    Ngoài những tiết mục trên, Hội còn tổ chức một cuộc thi trang phục đẹp dành cho 16 quý bà từ 70 tuồi trở lên do tham dự viên các bàn chọn bầu với danh sách các cu được xướng danh từ số 1- 17 được mời lên sân khấu với áo dài đủ màu sắc, tay cầm quạt có số báo danh, đi một vòng quanh sân khấu để quan khách từng bàn bầu chọn… - Kết quả :  Hoa hậu: bác NGUYÊN THI KHANH, 78 tuổisố báo danh  15 -Á hâu 1: bác ĐẶNG LINDA ,86 tuổisố báo danh  4Á hậu 2 : bác NGUYỄN THI THIỆU, 95 tuổi, số báo danh 14

    Trong lúc nầy, DS Thức đại diện Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn lên vinh danh Hội Việt Mỹ, trao bằng tưởng lục, chào mừng các bà mẹ, Ông nói  “…Chúng ta vui trong ngày lễ này xin nhớ đến những bà Mẹ đang sống ở VN đang gặp khó khăn dưới chế độ CS…Không có các bà Mẹ thì không có chúng con …”. Tiếp theo Thị Trưởng Thành Phố Westminster, ông Tạ Đức Trí lên cảm tạ các bà Mẹ đã nuôi chồng, nuôi con trong trại tù sau năm 75 sang xứ người lo làm lụng khó nhọc tiếp tục nuôi dạy con cái thành tài!...Cám ơn BTC đã tổ chức ngày Lễ Mẹ & trao bằng tưởng lục cho từng thành viên trong hội theo danh sách BTC cho biết…Trong lời phát biểu, Giám Sát Viên Andrew Đỗ đã đọc câu ca dao: “ Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa Mẹ như nưới trong nguồn chảy ra.  Chúng tôi đồng ý trong văn hóa nước ngoài và Việt Nam thì ngày Lễ Mẹ là ngày đáng trân trọng! Mẹ đã sinh ra chúng ta, hy sinh lo cho chúng ta từ nhỏ cho đến khi khôn lớn….” NV, Chủ Tịch CĐ Bùi Phát lên  gởi lời chúc thọ đến các hiền mẫu. Cảm tạ Hội đã làm lễ Vinh Danh các bà Mẹ- Bà Minh Nguyệt đại diện cộng đồng VN Nam Cali. của Ô. Ngãi Vinh lên vinh danh hội   ….
  Tiếp theo, Ban tổ chức mời gia đình Bà Hội Trưởng Đỗ Kim Tòan & Gia đình DS Bội Tú lên ngồi hàng ghế trước sân khấu để vinh danh, tặng hoa, chụp hình lưu niệm….














    Xen lẫn chương trình có phần xổ số để yểm trợ cho buổi tiệc với nhiều lô trúng giá trị do các mạnh thường quân bảo trợ . Chương trình văn nghệ rất hay do các thân hữu trong hội & các ca sĩ giúp vui…
    Đồng hương muốn biết về những sinh hoạt của hội xin liên lạc: 10512 Bolsa, Suite 104; Westminster, CA.92683, điện thoại số (714) 554-4121.




Không có nhận xét nào: