Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

NGÀY ĐẦU NĂM 1/01/2015 KHÁNH THÀNH NGHỈA TRANG TỬ SỈ KOMTUM



Như đúng ước nguyện mặc dầu những ngày cuối năm rất bận rộn,nhưng chúng tôi củng đả cố gắng để hoàn tất công trình xây lập mộ được kết thúc vào chiều ngày 31/12/2014...
- 01 ngôi mộ lớn và bia Tường niệm cố Đại Tá nguyễn Đình Bảo cùng với những di vật thu nhặt trên Đồi Charlie của TĐ11 Nhẩy Dù...+20 hài cốt chôn tập thể của SĐ23 BB đả được tìm thấy tại Dakto Tân Cảnh..
- 01 ngôi mộ của Tr/úy Nguễn Chánh thuộc đơn vị SĐ23 BB.
- 01 ngôi mộ của Vỏ văn Đô thuộc đơn vị TĐ34 Liên Đoàn 6 BĐQ
- 01 ngôi mộ của Hoàng H thuộc đơn vị Biệt kích nhẩy toán.
- 03 ngôi mộ của các chiến sỉ Biệt kích nhẩy toán hy sinh năm 1972 ..04 hài cốt nầy đả được tìm thấy tại xả Kroom thuộc Huyện Sa Thầy Tỉnh Komtum..
- 01 ngôi mộ của Phan văn Hiệp ( có thẻ bài ) thuộc SĐ5 BB.
- 05 ngôi mộ chiến sỉ vô danh thuộc SĐ5 BB đưọc tìm thấy tại BCH của Tướng Lê văn Hưng SĐ5 BB hy sinh tại mặt trận An Lộc..
Tổng cộng gồm 01 ngôi mộ lớn và 12 ngôi mộ nhỏ.
Thành thật cảm ơn Qúy ân nhân đả đóng góp tài chánh và khuyến khích tinh thần của tôi nhiều lúc tưởng chừng như gục ngả vì những dư luận không liên quan,không quan tâm,không ủng hộ và nhất là vô lương tâm,không tình người.. đả có quá nhiều ý kiến thiếu xây dựng.
Nay kính đến các anh những vong linh tử sỉ nén nhang lòng Tưởng nhớ và Tri ân các anh đả hy sinh thân mình để bảo vệ cho miền Nam Tự do nầy và cuộc sống còn của chúng tôi..
Lời nguyện cầu đầu năm mong hồn thiêng các anh và những đồng đội sớm đươc siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng...và xin tất cả hãy tha lổi cho chúng tôi những người còn sống nhưng đả không trả được dù là một phần nhỏ món nợ máu xương mà các anh đả vì nước hy sinh thân mình.
Cảm ơn AnLoc Duong Kim Thoa Nguyen Trang Pham DU Nguyễn SaiLam Van LaAnh cùng các Tình nguyện viên đả giúp cho tôi có kết qủa và thành công như ý muốn...Trung Hieu Pham.

Không có nhận xét nào: