Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

Hai ngày sống thử tại nơi lạnh nhất hành tinh

Hai ngày sống thử tại ngôi làng Oymyakon ở miền Đông Bắc nước Nga - nơi được mệnh danh là lạnh nhất hành tinh - nhiếp ảnh gia người New Zealand, Amos Chapple đã ghi lại được những hình ảnh vô cùng chân thực, sinh động về cuộc sống khắc nghiệt của người dân nơi đây.
 

 


Làng Oymyakon, nằm dọc theo sông Indigirka, thuộc Nga chỉ cách vòng Cực Bắc có 350 km được mệnh danh là ngôi làng lạnh nhất thế giới.
 


Ngôi làng còn được biết đến với tên gọi "vòng cực lạnh giá" với nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận ở đây có thể xuống tới mức -64,4 độ C. Nhiệt độ tháng Giêng trung bình khoảng - 50 độ C.
 


Mùa đông, làng Oymyakon được bao phủ bởi băng tuyết
 


Mùa đông, làng Oymyakon được bao phủ bởi băng tuyết.
 


Mọi thứ đều đóng băng trong mùa đông giá ở làng Oymyakon
 


Người dân trong làng không dám tắt máy xe hơi khi cần dừng lại đâu đó vì sợ sẽ họ khó có thể khởi động lại được chúng.
 


Làng Oymyakon có khoảng 500 người. Làng được thành lập vào khoảng năm 1920-1930, khi những người chăn nuôi tuần lộc dừng chân và quyết định cư trú ở đây.
 


Làng Oymyakon nằm trên độ cao 750m trên mực nước biển.
 


Dù nhiệt độ luôn ở mức khiến mọi thứ đều bị đóng băng nhưng dân làng vẫn có nước sinh hoạt nhờ một con suối nước nóng gần đó.
 


Khi đi ra ngoài, người dân trong làng Oymyakon phải bịt kín từ đầu đến chân.
 


Một quầy thực phẩm ở làng Oymyakon.

Không có nhận xét nào: