Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2025

Câu chuyện vượt ngục của 7 chiến hữu - Phieu Le


Trung Úy phi công F5 Trần lưu Úy
Một nén hương lòng xin tưởng niệm 6 vị anh hùng của Quân Đội VNCH. Tuổi trẻ khí khái bất khuất, những tinh hoa ưu tú của miền Nam một thời. Do bối cảnh lịch sử nghiệt ngã của thời cuộc, các anh đã phải nằm xuống trong tức tưởi đau thương! Thân xác bị vùi lấp ở một nơi nào đó trong lòng đất Mẹ mà không ai còn tìm thấy nhưng hồn thiêng sông núi luôn ghi dấu, các anh vẫn còn sống mãi trong lòng người dân miền Nam.
<!>
Bạn tôi Trung úy phi công F5 Trần lưu Úy, cùng xuất thân từ trường bay England AFB Louisiana Hoa Kỳ, đã một thời tung hoành ngang dọc trên bầu trời Biên Hòa và Đà Nẵng, sống chết bên nhau.
Chiều 28/3/1975 trước khi Đà Nẵng thất thủ, Úy đã bay F5 thoát được vô Sài Gòn trong lúc tôi bị kẹt lại do vợ đang mang thai sắp tới ngày sanh, hai đứa đã xa nhau từ đó...
Thật xúc động không cầm được nước mắt khi hồi chiều tôi được một người bạn Facebook hẹn gọi Phone, đã thuật lại câu chuyện vượt ngục bất thành của 7 chiến hữu, gồm Đại úy Nhảy dù Lê Thái Chân, Đại úy Đặng Lý Thông, 2 Trung úy TQLC Nguyễn Ngọc Bửu VBĐL khoá 25, Nguyễn văn Minh, 1 BĐQ Trung úy Lê hữu Đức Trung, Thiếu úy Nguyễn hoàng Quân và Phi công F5 Trần lưu Úy, tất cả 6 anh em đã bị bắn chết và 1 bị kêu án tù 18 năm. Cựu Trung úy Trần minh Tôn chung đội tù cho biết chi tiết.
7 anh em nhiều lần chuyển đổi nơi giam giữ và cuối cùng đưa về trại tù Suối Máu, nơi đây đã xảy ra 1 cuộc nổi dậy chống đối dữ dội! Một số anh em cầm đầu trong đó có Trần minh Tôn, bị bịt mắt trói tay mang đi biệt giam ở nhà lao Chí Hòa suốt 10 tháng liền, sau đó bị đưa xuống trại đặc biệt A20 Xuân Phước, nơi tập trung toàn thành phần bị coi là ngoan cố không chịu cải tạo.
Một buổi sáng được ra ngoài đi lao động, trong lúc vô kho nhận hạt giống, Úy và Bửu đã xử dụng cây cuốc dùng làm đòn gánh, đánh gục ngã tên bộ đội coi kho, cướp được súng AK47, trở ra lại hiện trường đang lao động, được tiếp sức bởi 5 anh còn lại, đã uy hiếp trói chặt 2 tên cán bộ quản giáo và vệ binh, giật thêm 1 súng K54 và 1 AK47, mọi diễn tiến xảy ra tốt đẹp như đã dự tính trong kế hoạch, 7 con người lủi nhanh vào rừng định trốn qua ngã Campuchia.
Suốt hơn 10 ngày sau đó,Trại đóng cửa không cho ai ra ngoài và luôn đặt trong tình trạng báo động,răn đe,riêng 7 chiến hữu đào thoát. Nhớ xưa kia kẻ trên trời người dưới đất đã từng yểm trợ cho nhau đánh dẹp quân thù, nay trở thành 7 con người rách rưới tơi tả khốn cùng, tựa vai tìm con đường sống cho nhau. Vì đâu ra nông nỗi!? Tôi hình dung cảnh ngộ mà ứa cả nước mắt!

Các bạn tù bị nhốt trong trại mới hôm nào chung chiến tuyến, nay thì đang đồng cảnh ngộ, ai cũng bắt mặt hướng ra vùng đồi núi thăm thẵm chỉ biết cầu nguyện cho bạn mình được Trời thương giúp đỡ thoát nạn.
Nhưng hởi ơi! Các anh đã không thoát được rồi! Một tin nghe như sét đánh, Trại đã điều người, dùng xe chở lên vùng xứ Thượng, một nơi nghe nói chỉ còn cách biên giới Việt Miên chừng 5 cây số, 6 người trong toán đã bị du kích Thượng bắn chết, xác còn nằm phơi bìa rừng không biết là mấy ngày rồi!? Riêng đại úy Lê Thái Chân có nhiệm vụ tiền đạo sau này kể lại, trên đường đào thoát các anh đã chạm súng hạ được 1 xã trưởng và 2 du kích, lấy được thêm 3 súng AK47, như vậy 6 người ai cũng được trang bị vũ khí, riêng đại úy Nhảy dù Lê Thái Chân bị thương không đi được nữa rớt lại giữa đường, bị bắt kêu án 18 năm tù.
Quý đen là 1 hạ sĩ quan TQLC được Việt cọng cử làm trật tự trại, đã dẫn 1 toán đi chôn 6 xác của 6 vị anh hùng chết trong thầm lặng, lẽ dĩ nhiên không quan tài và chung một hố, nghe đâu về sau thân nhân có đi tìm để di hài cốt nhưng bất thành bởi đã không còn dấu tích, hơn nữa lúc bấy giờ Quý Đen cũng đã mất vào năm 1992.
Ngày đi chôn xác các vị anh hùng, Quý Đen kể lại, tụi du kích Thượng cho biết, 4 người trong các anh xuống tắm một con suối nằm khuất dưới sâu, 2 người ở trên đứng gác bị bắn chết trước, những người còn lại nghe tiếng súng bò lên thì bị bắn tỉa từng người một.
Nghe thuật lại mà xiết bao đau đớn! Xin nguyện cầu hương linh các anh và bạn tôi, Trung úy F5 Trần lưu Úy được thanh thản vùng Trời bên kia thế giới!...

Phieu Le

Không có nhận xét nào: