*(Trích sách “Giải Mã Những Bí Ẩn của Chiến Tranh Việt Nam” của Bùi Anh Trinh)
*3 tướng Thiệu, Khiêm, Viên và kế hoạch bỏ Vùng 1, Vùng 2:
Tướng John Murray là người có trách nhiệm liệu cơm gắp mắm cho quân đội VNCH vào thời điểm 1974-1975 cho nên ông có nhiệm vụ phải phác họa một kế hoạch chiến lược sao cho phù hợp với ý định của Chính phủ Mỹ, kể cả quyết định sẽ phủi tay với VNCH.
<!>
Trong tính toán của một chiến lược gia, Tướng Murray liên tưởng tới tình cảnh của Trung Hoa vào năm 1949; thời đó quân đội của ông Tưởng Giới Thạch sau khi rút khỏi Trung Hoa Lục Địa thì tập trung về chiếm giữ Đài Loan để làm đất dung thân cho những đối tượng được coi là kẻ thù của chế độ Cọng sản như là quân nhân, công chức,các tôn giáo,đảng phái chính trị chốngCộng.
Quyết định giảm viện trợ quân sự xuống dưới mức 700 triệu của Quốc hội Mỹ khiến cho Murray tin rằng Kissinger toan tính sẽ cắt Vùng 1, Vùng 2 chiến thuật giao cho CSVN, còn Vùng Sài Gòn và Đồng bằng sông Cửu Long sẽ được dùng làm đất dung thân cho nhân viên, quân nhân của chế độ VNCH và những tổ chức chính trị chống cộng mà đông nhất là Công Giáo và Cao Đài, Hòa Hảo. Vì vậy trước khi ra đi Tướng Murray đã làm hết sức những gì mà lương tâm trách nhiệm của ông thấy cần phải làm.
Tuy nhiên, đối với VNCH thì việc co cụm 1 triệu quân về cố thủ Vùng 4 là chuyện có thể làm được. Nhưng chuyện di chuyển 5 triệu thân nhân của họ và 3 triệu người thuộc gia đình công nhân viên chức là chuyện mà các chính trị gia Mỹ đã tính và đáp số hiển nhiên là không thi hành được.
Làm sao kiếm ra công ăn việc làm và nuôi ăn cho chừng đó người từ năm này qua năm kia. Đó là chưa kể số thường dân không thích sống dưới chế độ Cọng sản, nhất là dân Công giáo... Không lẽ Quốc hội HK lại phải chi tiền cho công tác di cư và định cư cho 8 triệu dân Miền Nam VN? Dĩ nhiên việc này khó gấp ngàn lần so với việc phủi tay bỏ rơi VNCH.
BÙI ANH TRINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét