Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 17 tháng 11, 2021

Tiếu Ngạo Giang Hồ Đại Hàn Ngắm Mùa Thu Lá Đỏ - Sương Lam

Đây là bài số năm trăm tám mươi chín (589) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo, Portland, Oregon. Những cây hoa đào, cây hoa dogwood, hoa forsythia, cây lê, cây hồng ở sân trước vườn sau nhà người viết lá vàng lá đỏ đã rụng hết kèm theo khí lạnh báo hiệu thu đã sắp tàn để chuẩn bị cho những ngày Đông sắp đến. Nhìn lá thu rơi, người viết chợt nhớ đến chuyến tiếu ngạo giang hồ Đại Hàn ngắm thu vàng lá đỏ trước đây.
<!>
Người viết bèn vào tàng kinh các tìm lại bài viết và hình ảnh chuyến du lịch lãng mạn này để giới thiệu cảnh đẹp mùa Thu ở Đại Hàn đến với bạn hữu đọc cho vui khi bị bó gối ở nhà chưa dám đi đâu vì nạn dịch Covid 19 vẫn còn đang hoành hành trên thế giới. Mới bạn cùng đọc với người viết nhé.

Tiếu Ngạo Giang Hồ Đại Hàn Ngắm Mùa Thu Lá Đỏ

Hình như trong thập niên qua, chúng ta thường thích xem phim tình cảm Đại Hàn vì nam nữ diễn viên Đại Hàn, người nào cũng “trai thanh gái lịch”, ăn mặc đẹp và sang trọng hơn những tài tử Hồng Kông rất nhiều. Ngoại cảnh quay phim đẹp với cảnh mùa thu lá đỏ, mùa đông tuyết trắng. Đề tài, nội dung phim tình cảm xã hội Đại Hàn phong phú, với những gút mắc hấp dẫn khiến người xem nhiều khi không biết kết cuộc như thế nào. Cũng chính vì thế nên phu quân và người viết nhất định phải đi du lịch Đại Hàn để được nhìn tận mắt, thấy tận nơi xứ sở này ra sao mà ngày nào chúng tôi cũng thấy qua màn ảnh tivi khi xem phim truyện Đại Hàn.
Người viết xin chia sẻ tâm tình với quý bạn niềm vui và cảm nghĩ của người viết khi đi du lịch Đại Hàn nhé. Thôi thì “có sao kể lại người ơi” vì chúng tôi chỉ ở Đại Hàn có 5 ngày mà thôi thì làm sao mà biết hết tin tức của xứ sở dễ thương này cho được, bạn nhỉ?

Người viết hy vọng rằng bạn nào chưa đi du lịch Đại Hàn thì đọc để biết một chút gì về Đại Hàn. Còn ai đã đi du lịch nơi này rồi, thì sẽ nhớ lại phút giây lãng mạn, tình tứ khi cùng chàng đi trên con đường có hai hàng cây bạch quả đẹp não lòng ở đảo Nami, bạn nhé.

Nào, chúng ta cùng lên đường nhé. Trước nhất, chúng ta phải đổi tiền Mỹ ra tiền Đại Hàn mới mua sắm được ở Đại Hàn chứ. Won là đơn vị tiền tệ của Đại Hàn. $1US bằng 1000 Won (thời giá 11-4-15)

Ngày 1 - Busan - Đảo Jeju

Chúng tôi đáp chuyến bay đến phi trường Busan của Đại Hàn lúc 6:50 sáng. Xe và hướng dẫn viên công ty du lịch Đại Hàn đưa chúng tôi đi ăn sáng. Tháng 11 Đại Hàn đã vào thu, khí trời lành lạnh nên chúng tôi được dẫn đi ăn sáng với món udon nóng hổi thật là ngon lành. Tôi nghĩ mình như là đang ăn phở Việt Nam vậy đó. Chưa chi đã thèm phở rồi! Smile!

Busan, thành phố cảng lớn thứ hai ở Đại Hàn sau Seoul và viếng thăm công viên Yongdusan. Chúng tôi trèo lên tháp Busan cao 118 m để ngắm toàn cảnh thành phố Busan. Đi vòng quanh tháp, người viết khám phá ra một bức tường dán nhiều hình ảnh trái tim, trong đó có viết tên những cặp tình nhân chung với nhau thật là tình tứ. Tình yêu muôn đời vẫn đẹp và hiện diện khắp mọi nơi, Bạn nhỉ?

Vợ chồng người viết cũng ghi lại hình ảnh đẹp này qua một tấm ảnh được chụp chung với nhau một cách tình tứ rồi hạ san xuống tháp đi vòng vòng ngắm cảnh trong công viên với những hàng cây bắt đầu thay lá. Dĩ nhiên là người viết phải ghé qua cửa hàng bán đồ lưu niệm mua chút quà kỷ niệm đã đến nơi này cho vui.

Đã đến giờ ăn trưa, cả đoàn được đưa đi ăn ở một nhà hàng Đại Hàn chính hiệu con nai vàng vì nhìn bàn ăn, người viết đã thấy bày biện hàng chục dĩa nho nhỏ đựng kim chi, rong biển, giá v.v. Phu quân người viết gọi thêm chai rượu soju, một loại rượu truyền thống và nổi tiếng của Đại Hàn, còn được gọi là Quốc tửu vì thường dùng trong những buổi tiệc lễ Tết, và mua ở đâu cũng có, để nhâm nhi cho đúng điệu bữa ăn Đại Hàn chứ lị!
Mời xem Youtube Minh và Sương Lam viếng Busan- Đại Hàn


Ăn trưa xong, cả đoàn ra sân bay làm thủ tục đi Jeju, được gọi là đảo Tế Châu, nổi tiếng là phim trường của những bộ phim tình lãng mạn, là thiên đường của những cặp tình nhân.

Người hướng dẫn cho biết, với diện tích 1.800 km2, dân số 550.000 người, đảo Jeju sau những tác động của thiên nhiên nắng gió và địa tầng kiến trúc được tạo thành bởi những dòng nham thạch của núi lửa phun trào cách đây hơn 2 triệu năm đã có mặt giữa đại dương bao la với vô số cột đá bí hiểm, linh thiêng và kỳ thú.

Jeju là hòn đảo được hình thành do nham thạch của núi lửa, chính núi Halla cũng là một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động từ rất lâu. Đá ở đây có mặt trong đời sống của người dân, là đặc trưng của hòn đảo này. Đá đảo Jeju có màu đen, xốp, nhiều lỗ, nhẹ và hút nước. Bạn không thể lấy đá ở đảo này đem ra khỏi Đại Hàn được nhưng khi đá được biến chế thành quà du lịch, thành hình tượng đặc biệt thì mới có thể được đem ra nước ngoài mà thôi.

Chúng tôi được đưa đi xem núi đá đầu rồng có hình tượng như đầu con rồng ngoài biển khơi khá đẹp. Đoàn được đi ăn tối với món lẩu ngon lành rồi sau đó được đưa đến nhận phòng ở khách sạn nghỉ ngơi sau một hành trình vất vả suốt cả ngày.

Ngày 2 - Đảo Jeju

Hôm nay chúng tôi được sinh hoạt suốt ngày ở đảo Jeju để khám phá thêm nhiều nét đẹp ở nơi đây. Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi được đưa đi thăm làng dân tộc Seongeup với nhiều nét văn hóa đặc trưng của xứ sở Kim Chi được lưu giữ và bảo tồn tại đây.
Đảo Jeju được biết đến là hòn đảo đẹp nhất ở Hàn Quốc với các địa điểm du lịch, phong cảnh đẹp, lãng mạn, thu hút hàng ngàn khách du lịch. Trong đó làng dân tộc Seongeup trên đảo được coi là bảo tàng sống ngoài trời của dân tộc xứ kim Chi.

Ở giai đoạn từ 1410 - 1914 làng dân tộc Seongeup từng là thủ phủ của bộ tộc Cheongeui - Hyeon. Seongeup độc đáo không chỉ vì lưu giữ những nét văn hóa, phong tục truyền thống của ngư dân trên đảo Jeju từ thế kỷ 19 nói riêng và người nông dân Hàn nói chung. Khách du lịch tới đây khá thích thú với lối kiến trúc cổ của những ngôi nhà truyền thống nhỏ bé, được tận mắt chứng kiến những hiện vật cách đây cả ngàn năm vẫn được lưu giữ. Seongeup còn nổi tiếng bởi phần lớn bối cảnh chính trong bộ phim ăn khách của phim ảnh Đại Hàn là phim “Nàng Dae Jang Geum” từ lúc Dae Jang Geum là cung nữ đến khi trở thành ngự y. Trong làng có khá nhiều khung ảnh giới thiệu các cảnh trong bộ phim này được dựng trang trọng cạnh lối đi.

Mời xem Minh Sương Lam viếng làng dân tộc Seongeup


Hai bên đường dẫn vào làng Seongeup vắng lặng không ồn ào với những ngôi nhà được lợp bằng tranh đơn sơ. Những đồ dùng sản xuất, sinh hoạt, thú vật được nuôi, gắn liền với cuộc sống hàng ngày của người dân được bày rải rác trong khuôn viên làng khiến người ta có cảm giác cuộc sống vẫn đang diễn ra ở nơi này. Xung quanh là những công trình phụ trợ như nhà bếp, chuồng nuôi gia súc, gia cầm, vườn rau, chum vại của những nông dân nghèo.
Theo lời hướng dẫn viên kể thì thời xa xưa, Jeju là một hòn đảo vắng người, dân cư thưa thớt. Chính vì thế, người dân ở đây sống rất hòa thuận với nhau. Cuộc sống không giàu có khiến họ chẳng có gì mà phải mất công trong việc xây nhà, xây cửa kiên cố để giữ của cải làm gì. Đó chính là lý do mà người trên đảo khi làm nhà không bao giờ xây cổng lớn.

Cửa ngõ ở Jeju được gọi là “Jeong nang”. Hai bên cổng có 2 cái trụ, trên mỗi trụ được đục 3 lỗ. Nếu trụ làm bằng đá thì gọi là “Jeong nang seok” nếu làm bằng gỗ thì gọi là “Jeong nang mok”. Có 3 cái cây có thể gắn vào kéo ra khỏi trụ được. Số lượng cây được gắn vào trụ đóng vai trò cho khách biết chủ nhà đi như thế nào. Nếu xỏ một cây vào thì có nghĩa là chủ nhà vừa đi đâu đó và sẽ về liền, nếu gắn 2 cây thì nghĩa là chủ nhà đi đâu đó trong vùng lân cận và sẽ về trong ngày. Còn nếu gắn 3 cây thì nghĩa là chủ nhà đi xa. Người hướng dẫn đoàn trình bày như thế.

Phụ nữ ở đây không đẹp nhưng rất giỏi giang và làm hết mọi việc trong gia đình vì ở đây trai thiếu gái thừa nên người đàn ông được quý yêu, chiều chuộng hết mực. Ngày xưa đàn ông trên đảo lo đi biển nên trên đảo chỉ còn toàn là đàn bà, con nít. Người phụ nữ trên đảo rất giỏi trong các công việc lặn biển mưu sinh và cũng nổi tiếng trong việc tề gia nội trợ, phục tùng chồng, yêu thương chăm sóc con cái.

Phu quân và người viết cũng đưa tay sờ vào tượng đá thần giám hộ đặt trước cổng làng hoặc trước cổng nhà. Người ta tin rằng nếu sờ trên đầu tượng đá thì sẽ được ban cho trí tuệ sáng suốt, thông minh. Nếu rờ phần bụng tượng đá thì sẽ được no đủ. Dĩ nhiên người viết rờ cả đầu lẫn bụng để được ban phúc cả hai! Tham thế! Smile!
Chúng tôi thả bộ đi thăm xung quanh làng. Những con đường nhỏ uốn lượn trong làng khá tĩnh lặng. Có nhà trồng một vườn quýt ở sân trước, nhưng chúng tôi không ai dám vào hái dù biết bên trong không có chủ nhà ở đấy vì quá vắng lặng. Chúng tôi được đưa tới viếng thăm một vườn quýt trên đảo Jeju.

Hình như ở trên đảo Jeju, chỗ nào trồng quýt được là chủ nhà sẽ trồng một vườn quýt nho nhỏ ở sân trước hay miếng đất nhỏ xíu bên hông nhà. Cây nào cây nấy sai quằn những trái chín vàng rất đẹp. 


Có chủ mở ở phía trước vườn quýt của họ một cửa hàng bán quýt và bán kẹo chocolate với giá quảng cáo mua 5 hộp được tặng 1 hộp. Phe ta nhào vô mua ào ào. Cần phân biệt 2 loại quýt ở Jeju: loại quýt có núm trái lớn hơn, ăn hơi chua chua ngọt ngọt giá mắc hơn loại quýt trái nhỏ bình thường. Một bao quýt có núm chỉ có 3 trái mà giá gần $10.00 US. Mắc quá trời!

Đã đến giờ phải đi ngắm cảnh ở đỉnh Seongsan nên phe ta phải lên đường sau khi khuân về mấy thùng quýt và mấy thùng kẹo bự chảng được đóng thùng miễn phí. Smile!
Đỉnh Seongsan là một thắng cảnh nổi tiếng ở Jeju. Ngọn núi Seongsan có hình dạng như một cái mũ có chiều cao là 208 m. Từ trên cao nhìn xuống, bạn sẽ thấy toàn cảnh thành phố Seongsan rất đẹp với những khu thương maị, cửa hàng chạy dài ra biển ở bên dưới. Nhưng leo được lên đỉnh núi cũng mệt ná thở dù là bước trên những bậc thang bằng đá rộng rãi. Chàng và nàng phải dừng chân nhiều lần ở những trạm dừng chân để uống nước và nghỉ mệt. Cuối cùng chúng tôi đành quyết định không leo núi nữa và đứng chụp hình ở vị trí 90 m là được rồi. Ai muốn giảm cân thì cứ tiếp tục trèo tiếp đến đỉnh núi, thế nào cũng teo bớt vài lượng mở thừa. Đứng trên cao ở đỉnh núi Seongsan mà ngắm mặt trời mọc hay mặt trời lặn thì tuyệt vời. Thôi thì chúng tôi tìm đường khác xuống núi cho yên tấm thân “không còn trẻ nữa” của mình. Cũng có nhiều người bỏ cuộc xuống núi như chúng tôi vì không thể nào leo nổi nữa.

Youtube Minh và Và Sương Lam viếng đỉnh Seongsan - Đại Hàn


Mục ăn trưa với thịt nướng buffet và uống rượu gạo màu trắng đục ngọt ngọt có lẽ hấp dẫn hơn là mục leo núi kia.

Hết mục trèo lên cao đỉnh núi bây giờ tới mục xuống thấp tìm thác nước Gyeongbok ở một nơi chốn cheo leo sau khi vượt qua một khu công viên rộng lớn. Trời đất! Chúng tôi tìm mãi mới thấy một cái thác nước nhỏ xíu chung quanh có nhiều cây xanh bao phủ. Phía dưới thác là một hồ nhỏ cạn nước với nhiều hòn đá lớn nhỏ. Xéo xéo một bên là một vách núi với những hàng cột đá thẳng hàng rất đẹp. Thế là có màn chụp hình tại nơi chốn đẹp thiên nhiên này để làm kỷ niệm rồi lại leo lên ngồi xe buýt đi tiếp.

Ở đảo Jeju có nhiều điều kỳ bí như là Con Đường Bí Ẩn, khi đến một điểm đặc biệt trên con đường này, dù bác tài đã tắt máy xe rồi, nhưng xe vẫn tiếp tục lăn bánh như là có “con ma” đang lái xe thay cho bác tài xế. Dễ sợ! Hiện tượng này không biết giải thích như thế nào cho nên có rất nhiều xe đưa khách đến nơi này thám hiểm con đường bí ẩn, xem cho biết một tí cho vui.
Chưa hết đâu, đảo Jeju lại càng nổi tiếng hơn với Công Viên TìnhYêu (Love Land Park) mà du khách khi bước chân vào đấy sẽ đỏ mặt, hết hồn, và cười tủm tỉm khi thấy những bức tưọng được trưng bày trong công viên. Gì lạ thế? Không còn quá xa lạ với nhiều bạn trẻ Hàn Quốc, Công Viên Tình Yêu đã trở nên nổi tiếng vì nơi đây chỉ dành cho những người trên 18 tuổi. Không chỉ được xây dựng để làm nơi giải trí mà những cặp vợ chồng đến Công Viên Tình Yêu còn có thể học được những bài học quý cho việc làm vợ, làm chồng qua 140 tác phẩm điêu khắc đều do sinh viên thực hiện, mô tả mọi sinh hoạt tình dục của con người. Love Land Park còn có tên gọi khác là Thiên Đường Trăng Mật. Những người trẻ Hàn Quốc không giấu niềm tự hào về Love Land Park mà bạn bè những nước khác còn tỏ ra rất ngưỡng mộ. Đây là một biểu tượng cho sự khoáng đạt của Hàn Quốc hiện đại đấy, bạn ạ.

Người viết không dám tả cảnh tả tình công viên đặc biệt này. Bạn hãy đến thăm viếng nơi đây một lần để biết tại sao đảo Jeju lại nổi tiếng nhé. Smile!

Tối đến còn một mục hấp dẫn khác mà bạn không thể bỏ qua là mục đi nhậu hải sản tươi ở đảo Jeju, nếu không, là một điều đáng tiếc vô cùng. Ở Jeju có nhiều hàng quán bán hải sản tươi như mực tươi, bào ngư, cua, sò, ốc, hến, v.v. Khách sạn nơi chúng tôi ở lại gần chỗ ăn nhậu này, cho nên không hẹn mà gặp, chúng tôi và những người bạn có “tâm hồn ăn uống” kéo nhau đi nhậu hải sản tươi ở Jeju cho trọn cuộc vui. Thế là một đoàn khoảng 10 người tiến về khu ăn nhậu ban đêm này với những quán hàng có trưng bày những hồ chứa tôm, cua, mực, bào ngư, còn tươi rói trước cửa nhà hàng. Phe ta gồm 10 người ngồi trên một bàn dài ngoài sân gọi mực tươi, bào ngư tươi, tôm tươi và rượu soju. Bà chủ quán không biết nói tiếng Anh và phe ta lại bù trất tiếng Hàn nhưng vẫn có thể đả thông tư tưởng và hiểu nhau qua cử chỉ của bàn tay năm ngón, và của… cái máy tính. Thế là xong ngay!

Khi bà chủ quán dọn đĩa mực sống còn đang nhảy múa trên đĩa, phe ta sợ quá, không ai dám ăn, bèn kêu đem đi nấu chín. Một chàng trai trẻ trong đoàn không biết nói gì với bà chủ quán với bàn tay năm ngón của chàng thế là bà bèn bưng đĩa mực sống trở vô. Một lát sau, bà lại bưng ra một đĩa mực khác mà ai ai cũng hỏi rằng: “Đã xào chín rồi phải không?” vì thấy con mực không còn nhảy múa trên đĩa nữa. Lúc đó phe ta bèn gắp ăn một cách ngon lành. Bào ngư tươi ở đây cũng rẻ, tính ra chỉ có $5.00 USD một con nên người nào cũng ăn 2 con bào ngư chấm muối tiêu chanh hoặc ăn với nước tương cho đã. Nhưng… không hợp khẩu vị kiểu Tàu “Bào ngư sốt dầu hào” mà tôi đã ăn quen trước đây. Cũng đành thôi! Nhậu nhẹt xong, mọi người chia đều tiền hóa đơn thanh toán, tính ra $20.00 USD mỗi người, vui vẻ cả làng.


Mời xem Youtube Đi nhậu hải sản buổi tối ở đảo Jeju- Đại Hàn


Đi chơi hết một ngày trên đảo Jeju với bao nhiêu tiết mục kể trên cũng đủ làm cho bạn và tôi cảm thấy mệt nhoài và thích thú rồi nhé. Thôi hãy về khách sạn sửa soạn hành lý để mai lên đường thăm viếng Seoul, thủ đô của Đại Hàn.
Còn tiếp. Hẹn gặp lại bạn bài tuần sau nhé.

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam
(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 588-ORTB 1014-111621)

Sương Lam

Không có nhận xét nào: