Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Giao Chỉ San Jose, mời bằng hữu xem Chân Trời Tím.

 
Năm 1971 phim Chân Trời Tím ra mắt tại Sài Gòn, chiếu tại rạp Rex. Vào dịp Tết. Năm nay 2016 cũng vào dịp gần Tết nhưng đã 45 năm sau xin mời bằng hữu của chúng tôi đến rạp REX của County xem lại cuốn phim đầy kỷ niệm. 
<!>
Phim gốc của anh Phi Hà cháu ngoại ông bà Mỹ Vân hiện là người chủ trương Mỹ Vân Films thế kỷ 21 tại hải ngoại. Anh đã bảo toàn và tu chỉnh lại 9 bộ phim Mỹ Vân Sài Gòn. Ông Phạm Phú Nam, giám đốc Dân Sinh Media giới thiệu cuốn phim đầu tiên trong loạt phim kỷ niệm như sau
Phim Chân Trời Tím hãy còn nóng hổi qua dạng digital mới chuyển qua 2 tuần trước, vẫn còn giữ nguyên được 90% màu sắc nguyên thủy, sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí một lần vào lúc 10AM ngày Chủ Nhật 11 tháng 12 năm 2016 tại phòng hội 300 chỗ ngồi của Santa Clara County, 70 West Hedding Street San Jose.....

 Trên tự điển điện toán Hoa Kỳ, Chân trời Tím được ghi lại như sau:
Truyện phim kể về Hạ sĩ Phi (Hùng Cường) nguyên là xạ thủ liên thanh xuất sác. Vì bị thương nên được thuyên chuyển về lái xe choTrung tá Trung đoàn trưởng.(Trung tá không quân Trần Đỗ Cung) Cô con gái xinh đẹp của Trung tá (Mộng Tuyền) thầm yêu Phi. Nhưng Phi lại yêu Liên,(Kim Vui) một ca sĩ phòng trà. Sống giữa đô thành với người yêu, anh vẫn bất mãn với công việc mình làm, bất mãn với chính anh. Vết thương đã lành, anh xin trở lại mặt trận, đóng tại tiền đồn hẻo lánh. Ở nhà, cô ca sĩ bị ép phải sống chung với một lái buôn giàu và hung hãn.(Ngọc Đức)
Cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 xảy ra. Đơn vị của Phi được điều về tham gia trấn áp lực lượng đảo chính. Anh nghĩ rằngsúng anh cầm chỉ nhả đạn vào quân thù, không thể bắn vào những người cùng hàng ngũ. Bị thương, Phi lết về nhà Liên. Gặp lại nhau sau cơn biến động, hai người quyết ra đi đến một chân trời mới, gây lại hạnh phúc. Nhưng tay buôn lậu xuất hiện, nhân lúc Phi vắng mặt, trong cơn ghen hắn giết Liên.

Đó là chuyện phim trên internet Hoa Kỳ.            Kể cũng lạ, gần nửa thế kỷ rồi mà tài liệu còn ghi lại khá đầy đủ. Những người đóng phim và liên hệ đến bộ phim này ai còn ai mất. Hùng Cường đã chết. Kim Vui còn ở miền Nam. Thi sĩ nhảy dù Hà Huyền Chi, ném quả lựu đạn cuối cùng rồi chết trong phim. Nhưng anh vẫn còn sống làm thơ tình ở miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Ngọc Phu và Ngọc Đức cùng với Mộng Tuyền, Khả Năng và Tùng lâm bây giờ ở đâu? Bà Năm Sa Dec đóng vai mẹ Hùng Cường không còn nữa. Trần Thiện Thanh sáng tác bản Chân Trời Tím làm nhạc đệm cho cuốn phim cũng đã ra đi. Các chiến binh, phi công, lính thiết kỵ đóng trong phim tất cả đều là người thật trên chiến trường cũng như trong các dạ hội khao quân mừng chiến thắng. Cũng không thể bỏ quên tiếng hát Thái Thanh với những bài ca bất hủ trong bộ phim mang nhiều kỷ niệm của một thời binh lửa. Xin các bạn tôi mình cùng đến rạp Rex County bắt tay nhau mừng Xuân con Gà, ăn sáng do họ Lee tiep đãi và gặp lại cả một thời Sài Gòn với bao danh tài nay đã trở thành dĩ vãng. Nếu may ra ta có thể gặp giám đốc điện ảnh Sài Gòn Đỗ Tiến Đức...Các tổng trưởng Dân vận và Kinh tế của VNCH. Gặp tài tử Kiều Chinh, và ông Văn Quang Sài Gòn nếu thời tiết thuận tiện. Riêng trung ta Không quân Trần Đỗ Cung cố gắng đến dự. Ông Cung sẽ không ngồi xe Jeep do Hùng Cường lái. Ông sẽ ngồi xe lăn...Đi xem phim 1971 gặp lại toàn bạn nhà binh và các danh nhân một thời. Quý vị còn chờ đợi gì nữa....

Không có nhận xét nào: