Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

Những mảnh đời Co Ro trên hè phố Saigòn trong ngày Tết

Những mảnh đời co ro đêm giao thừa trên hè phố Sài Gòn
Phần lớn những người vô gia cư từ miền Tây, miền Trung tới TP HCM mưu sinh bằng nghề lượm ve chai. Tết là dịp đoàn tụ với gia đình nhưng vì nhiều lý do mà họ đành ở lại Sài Gòn.<!->
Những mảnh đời co ro đêm giao thừa trên hè phố Sài Gòn
Đêm giao thừa, khi mọi người tất tả quần áo đẹp đi chơi thì người đàn ông này vẫn lầm lũi đi lượm từng chai nhựa để bán kiếm tiền.
Những mảnh đời co ro đêm giao thừa trên hè phố Sài Gòn
Bà Nguyễn Thị Gái (57 tuổi, quê Bình Dương) cho biết, đã hai cái Tết liền không về dù thành phố cách quê chỉ vài chục cây số. "Nhà có mỗi đứa con gái, nhưng nó có tới 4 đứa con mà hai vợ chồng làm công nhân. Tôi mà về nữa lại thêm gánh nặng cho con. Thà ở đây đi lượm ve chai sống qua ngày cho đỡ khổ chúng nó", bà Gái tâm sự.
Những mảnh đời co ro đêm giao thừa trên hè phố Sài Gòn
Ông Thạch Văn Sanh (quê Bến Tre) kéo chiếc áo gió trùm kín đầu để tránh gió lạnh. Đến cả một chiếc chăn mỏng để đắp ông cũng không có.
Những mảnh đời co ro đêm giao thừa trên hè phố Sài Gòn
Vỉa hè là nhà, mặt đường là chốn nghỉ lưng của nhiều người vô gia cư. 
Những mảnh đời co ro đêm giao thừa trên hè phố Sài Gòn
Thời tiết trở lạnh, người phụ nữ này cố phủ áo ấm lên các bộ phận trên cơ thể.
Những mảnh đời co ro đêm giao thừa trên hè phố Sài Gòn
Để che chắn cho con, chị Hương (quê Bình Dương) phải lấy bìa carton phủ lên thay mền. Chị Hương vốn có nhà nhưng vì một lần con đổ bệnh nặng mà phải bán hết của cải để chữa trị, và giờ hai mẹ con sống vất vưởng ngoài đường.
Những mảnh đời co ro đêm giao thừa trên hè phố Sài Gòn
Không khí giao thừa càng khiến những người như ông Tư cảm thấy cô đơn hơn khi lang thang trên đường suốt đêm.
Những mảnh đời co ro đêm giao thừa trên hè phố Sài Gòn
Dù đã phủ kín người, nhưng chiếc áo vẫn không thể giữ ấm cho bà Ba ve chai, quê ở Bạc Liêu.
Những mảnh đời co ro đêm giao thừa trên hè phố Sài Gòn
Có người còn phải lồng thêm chiếc áo mưa vào người để giữ ấm trong đêm lạnh.
Những mảnh đời co ro đêm giao thừa trên hè phố Sài Gòn
Nhiều bạn trẻ với tấm lòng của mình đã mang yêu thương và sự sẻ chia đối với những người vô gia cư đêm qua. Tuy món quà chỉ là cái bánh mì, chai nước suối nhưng cũng giúp họ ấm lòng

Không có nhận xét nào: