Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

Cả làng không có Tết vì sạt lở

Hàng chục căn nhà ở làng chài tỉnh Bình Thuận sụp đổ hoàn toàn khiến người dân không thể đón Tết Bính Thân trọn vẹn.
<!->
Gió mạnh kèm sóng lớn tấn công làng chài Tiến Đức, xã Tiến Thành (TP Phan Thiết, Bình Thuận) từ chiều cuối năm.Biển xâm thực mạnh và sâu, làm sạt lở một km bờ biển.  
Nước lấn vào thêm 3 m, kéo hỏng kiềng khiến gần chục nhà sập đổ hoàn toàn và nhiều căn khác bị đổ mái, sập tường, hư hỏng nặng.  
Nhà của gia đình ông Huỳnh Văn Tân bị triều cường kéo sập vào đêm giao thừa. 
Nhà anh Phạm Văn Hùng đổ ụp xuống biển chỉ còn phần chái bếp phía sau. Những ngày qua anh đứng trông ra biển, khẩn cầu trời yên bể lặng. "Khổ lắm, tôi chỉ biết đi ra đi vô trông chờ con nước. Đêm giao thừa đã phải đứng canh rồi. Con cái ra ngoài đường hết chứ đâu có dám ở trong nhà", anh nói.  
Cùng cảnh ngộ, gia đình bà Trần Thị Hai che tạm tấm bạt nhựa bên vách tường còn lại để chui ra chui vào. Ngày Tết, bà Hai mặt buồn thiu. "Tui đem đồ ra cúng nhưng không thắp nhang vái được cái gì hết. Giao thừa ngồi ở ngoài đường đến sáng luôn, đâu dám vô nhà. Nhà sụp mất rồi, còn gì nữa đâu mà ăn Tết", bà vừa nói vừa thở dài.   

Cụ già neo đơn 70 tuổi Nguyễn Hoàng Nam phải ở trong xó bếp bởi căn nhà đã bị triều cường "nuốt" gần hết.

Người làng chài Tiến Đức nói rằng không thể vui nổi vì biển xâm thực gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bà con. Dân làng nghèo khó dành dụm mãi mới cất được căn nhà, nay bị thiên tai họ trở thành người vô gia cư.

Những hộ dân trong khu vực bị xâm thực chưa biết phải đi về đâu.

Trước đó, hồi giữa tháng Chạp, làng cũng có 30 hộ dân bị mất nhà vì triều cường. Họ phải đi ở nhờ người thân hoặc cất tạm căn chòi nhỏ sát căn nhà cũ ở tạm trong dịp Tết.

Tư Huynh._,_.___

Không có nhận xét nào: