Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2023

ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ : NHỮNG KỶ LỤC GUINNESS CỦA VIỆT NAM:


KỶ LỤC VIỆT NAM

Áo dài hai trăm mét
Bánh tét nặng ngàn cân
Tô phở ngàn người ăn
Được lợi gì, chả biết!
<!>
Lập kỷ lục Guinness
Để có cái tự hào
Tốn kém cũng không sao
Tiền dân ta cứ vét.

Gần ba ngàn kỷ lục
Được xác lập ở ta
Trong mười tám năm qua
Đạt đến mức...kỷ lục!

So mức độ kì cục
Chẳng nước nào dám qua
Từ Anh, Mỹ đến Nga...
Đều tâm phục khẩu phục.

Chủ yếu là hình thức
Chỉ cần dài và to
Rộng như cái tôn lò
Miễn sao về thứ nhứt.

Tạo ra một kỷ lục
Tốn kém vài ngàn đô
Làm xong vứt xuống hồ
Khổ thân người dọn rác!

Còn có những cái nhất
Thế giới phải chào thua
Nhưng không tiện khoe ra
Vì đó là...bí mật!

PHẠM HOÀI PHƯƠNG

NHỮNG KỶ LỤC GUINNESS CỦA VIỆT NAM:

Bên xứ người thì người ta đua nhau sản xuất các con chíp vi xử lý bé nhất, tàu ngầm, tàu vũ trụ hiện đại nhất,... Còn ở ta toàn cho ra những thứ to nhất nhưng vô bổ, lãng phí và tào lao, vớ vẩn nhất...



HÃY DẸP NHỮNG TRÒ LẬP KỶ LỤC VỚ VẪN ĐỂ TỰ HÀO VỀ NHỮNG CÁI ĐÁNG TỰ HÀO!

Ở XỨ NGƯỜI:
Các bạn hãy nhìn tấm hình trên đi, một con chip nhỏ xíu thôi của mấy anh tư bản giãy chết chế tạo ra nhưng nó có thể can thiệp vào cuộc sống với ý nghĩa tích cực, phục vụ nhân loại trong vô vàn ngành, thay thế không biết bao nhiêu sức lao động thủ công và nó đem về giá trị vật chất là tiền bạc, vàng, đôla về cho xứ sở họ mặc dù con chip đó có nhỏ xíu thôi. Họ có tự hào không?
Tự hào chứ!

CÒN Ở XỨ TA:
Tự hào từ tô phở lớn nhất thế giới, tự hào cái bánh chưng, bánh tét lớn nhất thế giới, tà áo dài lớn nhất thế giới... rồi gần đây thì cái ram (chả giò) lớn nhất được xác lập tại Hà tĩnh. Để làm chi vậy? Nó cống hiến được gì cho xã hội?
Có hay ho gì đâu mà phải cổ xúy những trò vô bổ, dị hợm này?
Nguồn hình và ý: Ngockong Lê-Cre : Châu Triều













Không có nhận xét nào: