Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2020

Siêu thị Hạnh phúc 0 đồng tại Quận 3 SAIGON

Người nghèo bật khóc ở siêu thị 0 đồng Sài Gòn
Người dân nghèo tìm đến siêu thị 0 đồng vừa khai trương ở TP.HCM đã bật khóc khi lần đầu được mua nhu yếu phẩm mà không phải mất tiền. Cô bé 5 tuổi đáng thương theo mẹ đi bán vé số mỗi tối Nón, dép xếp thẳng hàng cách nhau 2m của người dân nhận thực phẩm miễn phí Nữ bệnh nhân chạy thận rưng rưng ôm túi gạo được tặng về nhà trọ
<!>
Chuỗi siêu thị Hạnh phúc 0 đồng đã chính thức có mặt ở TP.HCM, khai trương vào sáng 21/4 tại chùa Vĩnh Nghiêm, Quận 3Siêu thị mở ra để phục vụ người dân nghèo, khó khăn trong dịch Covid-19.
Người nghèo bật khóc ở siêu thị 0 đồng Sài Gòn
Mỗi ngày nơi đây phát 300 phiếu cho những hộ nghèo được xác nhận ở các địa phương. Một số người có hoàn cảnh khó khăn không được phát phiếu tìm đến, siêu thị cũng cấp phiếu để người dân có thể mua được một phần ở siêu thị.
Người nghèo bật khóc ở siêu thị 0 đồng Sài Gòn
Tuy vậy số lượng người nghèo, tàn tật tìm đến rất đông. Ban quản lý phải nhờ đến lực lượng chức năng địa phương cùng các sư thầy trong chùa hỗ trợ giữ gìn trật tự và đảm bảo không gian phòng ngừa dịch bệnh.
Người nghèo bật khóc ở siêu thị 0 đồng Sài Gòn
Người dân được sắp ghế ngồi chờ, giữ cự ly tối thiểu 2m để phòng ngừa dịch bệnh.
Người nghèo bật khóc ở siêu thị 0 đồng Sài Gòn
Người tàn tật được ưu tiên ghi phiếu trước để nhận phần nhu yếu phẩm trong siêu thị.
Người nghèo bật khóc ở siêu thị 0 đồng Sài Gòn
Bà Trần Thị Nga, 70 tuổi, nhà ở Phú Nhuận, bà bị viêm khớp nhưng cố gắng lội bộ từ 6h sáng mới đến được chùa Vĩnh Nghiêm, Quận 3 để tìm mua thực phẩm 0 đồng. Đến chùa, bà bật khóc vì biết tin phải có phiếu mới được mua hàng trong siêu thị. Bà cho biết không còn tiền trong túi để đi xe nên phải đành lội bộ trở về.
Người nghèo bật khóc ở siêu thị 0 đồng Sài Gòn
Ngay sau đó ban quản lý siêu thị hỗ trợ bà ghi phiếu và một tình nguyện viên đã lấy tiền túi ra cho bà đi xe về.
Người nghèo bật khóc ở siêu thị 0 đồng Sài Gòn
Trong siêu thị có đầy đủ thực phẩm: Trứng, nước mắm, nước tương, dầu ăn, mì gói... có cả khẩu trang để phòng dịch bệnh. Mỗi người được lấy nhiều món với tổng giá tiền là 100.000 đồng nhưng không phải bỏ ra bất cứ chi phí nào.🌸
Người nghèo bật khóc ở siêu thị 0 đồng Sài Gòn
Siêu thị gồm 3 gian hàng chính: gian hàng lương thực, thực phẩm, gian hàng quần áo và gian hàng sách truyện. Mỗi khách hàng sẽ được chọn 5 sản phẩm khác nhau với tổng giá trị cho mỗi lần là 100 ngàn đồng và 2 lần cho một tháng.
Người nghèo bật khóc ở siêu thị 0 đồng Sài Gòn
Các mặt hàng được bán với giá 0 đồng. Chuỗi siêu thị Hạnh phúc 0 đồng đã đồng loạt mở được 18 cửa hàng trên cả nước. Mô hình này do nhiều đơn vị hảo tâm đồng hành tài trợ.
Người nghèo bật khóc ở siêu thị 0 đồng Sài Gòn
Anh Bùi Phú Quốc, bị tật ở chân cho biết khi nghe tin, anh đi xe máy tự chế từ Long An lên chùa Vĩnh Nghiêm hơn 50km để nhận được phần thực phẩm. Anh chia sẻ, rất vui mừng vì với số thực phẩm mua được, anh có thể ăn trong gần một tuần.
Người nghèo bật khóc ở siêu thị 0 đồng Sài Gòn
Những phần nhu yếu phẩm giúp người nghèo qua cơn khốn khó mùa dịch bệnh.
Người nghèo bật khóc ở siêu thị 0 đồng Sài Gòn
Người dân nhận được những phần quà từ siêu thị Hạnh phúc 0 đồng. Siêu thị mở cửa mỗi ngày từ 8h - 17h. 

Không có nhận xét nào: