Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Bức thư của nữ bác sĩ gửi con trai từ bệnh viện Vũ Hán gây bão mạng - Viet.net

https://photo-2-baomoi.zadn.vn/w700_r1/2020_02_01_23_33815506/71a415522c11c54f9c00.jpg
Hình ảnh bác sĩ Tào Hiểu Anh khi làm việc
Giữa tâm dịch corona Vũ Hán hiện nay được xem là ‘thành phố ma’, nhưng thay vì rời đi, các ‘thiên thần táo trắng’ vẫn tìm mọi cách để ở lại.
Những ngày gần đây, dịch viêm phổi do virus corona càng lây lan nhanh và trở nên nguy hiểm. Tính đến ngày 1/2, đã có gần 12.000 người nhiễm bệnh và 259 trường hợp tử vong.
Nhưng ngược lại với việc Vũ Hán bị đóng cửa vì dịch bệnh, vẫn luôn có hàng ngàn người tự nguyện đến đây. Đó là cách mà những nhà khoa học, bác sĩ, y tá tìm đã tìm về Vũ Hán, một cách cứu người đầy nguy hiểm, nhưng vô cùng đáng ngợi ca.
<!>
Bác sĩ Tào Hiểu Anh, người hiện làm việc tại khu vực cách ly của Trung tâm điều trị bệnh truyền nhiễm tỉnh Hồ Nam đã viết một bức thư gửi con trai đã khiến nhiều người cảm động:
Con trai của mẹ, con đã bao giờ nhìn thấy sự cầu cứu dâng lên trong ánh mắt của những bệnh nhân và gia đình họ chưa? Họ đã luôn nhìn mẹ như vậy để mong chờ được cứu sống. Vì vậy mà hơn ai hết, mẹ hiểu được nỗi đau và sự tra tấn họ đang phải chịu đựng…
Mẹ yêu con tới 100%, nhưng thời gian mẹ mà mẹ dành cho con không thể là 100% được. Dù biết sự nguy hiểm trong công việc này, nhưng mẹ luôn cảm nhận được sự mất mát đáng sợ mà dịch bệnh để lại, vì thế mà mẹ có mong muốn cả đời của mẹ là loại bỏ những điều đó.
Xin lỗi con trai, hãy nghĩ rằng cuộc chia ly ngắn ngủi của ta sẽ làm nên tiếng cười của hàng triệu gia đình con nhé. Đây là điều mà trách nhiệm của những người bác sĩ như mẹ nên làm… Khi dịch bệnh qua đi, mẹ hứa sẽ ở bên con nhiều nhất có thể, con hiểu ý mẹ mà, phải không? “
Được biết, vị bác sĩ này đã nghỉ hưu trước Tết Nguyên đán. Thế nhưng khi virus corona bùng phát, bà quyết định cùng các bác sĩ, y tá ở lại Trung tâm truyền nhiễm chiến đấu với dịch bệnh, đem hơn 30 năm kinh nghiệm để bảo vệ những bệnh nhân xấu số.
Ngoài ra, những hình ảnh hàng loạt các y bác sĩ phải cắt đi mái tóc dài khi đến tâm dịch Vũ Hán cũng từng gây sốt mạng xã hội Trung Quốc. Câu chuyện của nữ y tá Triệu Thanh Nhã là một ví dụ điển hình.
https://photo-2-baomoi.zadn.vn/w700_r1/2020_02_01_23_33815506/d528fa02c2412b1f7250.jpg
Y tá Triệu Thanh Nhã là một trong hàng ngàn người tình nguyện đến Vũ Hán
Khi thấy tình hình căng thằng của Vũ Hán, là một y tá, Triệu Thanh Nhã cho rằng trách nhiệm của người khoác chiếc áo blouse trắng chính là cứu người. Vì vậy sau khi cân nhắc, cô đã trả lại vé xe, không về nhà đến tâm dịch để hỗ trợ điều trị.
Sau khi đến Vũ Hán, cô Triệu và đồng nghiệp đã quyết định đồng loạt bỏ đi mái tóc dài đầy nữ tính. Triệu Thanh Nhã cho rằng, đây là hành động bảo vệ chính mình và giúp hỗ trợ tối đa cho công việc. Virus corona sinh sôi mạnh trong môi trường ẩm ướt, việc các y bác sĩ để tóc dài mặc đồ bảo hộ dễ sinh ra mồ hôi, bí bách tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển.
https://photo-2-baomoi.zadn.vn/w700_r1/2020_02_01_23_33815506/4cd737210e62e73cbe73.jpg
Cô cùng đồng nghiệp không ngại cắt bỏ mái tóc dài
Khi những nghĩa cử cao đạo này được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, rất nhiều người đã lên tiếng cảm ơn những “thiên thần áo trắng” đã không quản hiểm nguy, góp công sức bảo vệ Vũ Hán khi dịch bệnh hoành hành.

An An (Dịch theo QQ)

Theo Vietnamnet ( 01-02-2020 )

Không có nhận xét nào: