Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018

Đường Đà Nẵng ‘Phố cũng như sông’ chỉ sau một đêm. - Hoàng Kỳ

Inline image
Phố phường Đà Nẵng biến thành sông. 
Cho đến gần trưa ngày 9/12, thành phố Đà Nẵng vẫn chịu trận cơn mưa lớn. Nhiều  đường ở trung tâm thành phố bên sông Hàn bị nước tấn công bởi cơn mưa kéo dài từ khoảng 2 giờ sáng, theo báo Thanh Niên.                                                                                                                                                                    Hình ảnh về những đường như Nguyễn Văn Linh, Lý Tự Trọng ngập nặng xuất hiện khắp nơi. Cộng đồng mạng ngay lập tức lại lan truyền những câu hát vốn từng rất quen thuộc mỗi khi các khu vực ở Thành Hồ và Hà Nội rơi vào tình trạng ngập nặng: “Phố bỗng như sông”… “Phố vẫn mưa to từ lúc em đi …"<!>
Chỉ biết đứng nhìn xe chìm trong nước.
Một phòng trọ của Sinh viên ở Đà Nẵng.
Có người thảng thốt: “Ông Trời dồn cả mùa mưa để mưa trong một đêm hay sao?”
Trên các page Facebook như Phòng trọ Đà Nẵng, hay Phòng trọ Sinh viên Đà Nẵng, các bạn Sinh viên thay nhau cập nhật tình hình, nào là “Phòng em thì lút hơn nửa xe máy luôn rồi !”, “Em sáng giờ ngồi trên ghế tử thủ ! Chờ Anh Đưa Em Sang Sông, chiều nay mưa to tưng bừng …”… 
                                                                                                                                                   Inline image                                                               Một sáng thức dậy thấy xung quanh toàn là nước.
Trong khi đó, anh em tài xế trong page “Hội lái xe Grab Đà Nẵng”, thì đang lo cho công việc của nhau. Có người khuyên: “Hôm nay chắc nghỉ thôi anh em ơi, mưa ngập chạy coi chừng chết máy, tiền sửa còn hơn mà !”.
Cũng trong Hội lái xe này, tài khoản Lê Văn Phước hài hước nhờ các đồng nghiệp giúp đỡ: “Đường ngập quá, xe mình chạy đoạn Duy Tân – Bạch Đằng – Lý Thường Kiệt bị nước đánh bay mất cái biển số gồi !.
Anh em ai thấy chỉ giúp với ạ !!!”. Ngay lập tức, có người “mách nước”: “Đón tại mấy nắp cống là thấy”, và nhận được nhiều like đồng cảm.

Người Đà Nẵng không tin vào mắt mình khi ngủ dậy thấy
Xe “bơi” giữa phố Khoảng 9 giờ sáng ngày 9/12, tài khoản Linh Linh cập nhật và chia sẻ: “Các bạn đừng cố gắng đi xa nhé, mưa còn rất lớn, quay đầu là bờ ngay đi !”.
Một chiếc xe bị kẹt ở tầng hầm Theo tài khoản Diễm Phương thì “người dân ở trung tâm TP Đà Nẵng cho biết, mấy chục năm nay, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh ngập nhà khủng khiếp như thế này”.                                                                                                                                                         Inline image                           Mỗi khi có xe lớn chạy qua, người dân lại vất vả che chắn để nước không tạt vào nhà.
Theo báo VnExpress, mục tin tức điện tử thành phố Đà Nẵng cho biết: Tại một số khu vực lượng mưa đo được đã vượt trên 120 mm. Trạm bơm An Trạch là 142 mm, trạm bơm Túy Loan là 178 mm..
Nguyên nhân là gió mùa Đông bắc kết hợp với biến động trong gió Đông trên cao, gây mưa to cho khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên.
Đường phố Đà Nẵng biến thành sông sau mưa lớn
Rác từ các thùng đặt bên đường ở Hùng Vương, Hàm Nghi không kịp đưa đi đổ, đã nổi lềnh bềnh trên đường phố….
Đường phố Đà Nẵng biến thành sông sau mưa lớn
Nhiều ao hồ bị ngập nước, cá tràn ra ngoài đường. Một số người dùng nơm bắt cá ngay trên vỉa hè.
Đường phố Đà Nẵng biến thành sông sau mưa lớn
Đến 13h ngày 9/12, Đà Nẵng vẫn mưa to. Cơ quan khí tượng cho biết: Hôm nay các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục mưa, riêng từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi mưa rất to, với lượng 50-100 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng tại vũng trũng thấp, và đô thị các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. 
(Ảnh: Facebook, báo VnExpress).                                                                                                                 
Hoàng Kỳ (Tổng hợp).

Không có nhận xét nào: