Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Chia xè hình ảnh chuyến du lịch Cuối năm đến CUBA - Quách Như Nguyệt

Vì sợ Cuba không an toàn nên nhóm của N quyết định đi excursions qua dịch vụ của Royal Caribbean.  Thật sự ra Cuba khá an toàn vì ở nước cộng sản này nếu người dân cướp của, trộm cắp thì sẽ bị tù tội, phạt nặng vô cùng!  Nếu các bạn đi cruise qua Cuba, không cần thiết phải book tour qua cruise ship đâu, bạn nhé.  Ra bên ngoài (phải đi tầu nhỏ ra) đi taxi vừa rẽ lại vừa được đi nhiều chỗ, nhiều nơi hơn. 
<!>

Cảm giác đầu tiên của N khi đến Havana, thủ đô của nước cộng sản Cuba.. vào ngày Chủ Nhật… đúng là một Chủ Nhật buồn!  Đường xá thưa vắng người, những tòa nhà cũ kỹ, nhà dân chúng ở trong những khu chung cư nghèo nàn, buồn bã, tường bị bám đen.  N vào một nhà thờ, thấy có ông cha đọc kinh, làm phép cho 1 cái hòm gỗ thô sơ, không một người thân đưa tiễn, chỉ có vài người khiêng cái hòm đi ra sau khi cha đánh dấu tay làm phép.  Quá đơn giản, “đám ma” mà không một ai thèm để ý đến trong một ngày trời u ám!  Tuy thế Havana vẫn có những buildings, những ngôi nhà thờ kiên cố còn giữ lại từ cái thuở huy hoàng ngày xửa ngày xưa, cái thời mà đảng cộng sản chưa cai trị đất nước này.  Thời mà hộp đêm, xòng bài, những nơi chốn ăn chơi khét tiếng mà dân nhà giàu từ khắp nơi trên thế giới từng đổ đến nơi đây.  Cái thời mà cũng có mafia tung hoành, làm trời làm đất!  Đèn đuốc chớp nhoáng, âm nhạc vui nhộn, dàn vũ nữ quyến rũ; thiên hạ uống rượu, hút cigar, nhẩy nhót suốt đêm… Havana nights… những nơi ăn chơi thâu đêm suốt sáng giờ chắc không còn nữa cho dù chính quyền mới đang mở cửa mời du khách, cố gắng trùng tu, mở mang thêm khách sạn.  N nghe tour guide nói có những khách sạn hạng sang khách phải trả đến 3,4 nghìn đô để ở 1 ngày
 

Chụp từ trong xe bus.  Hai anh -đứng ngay cây dừa- này là công an? 

  
  
  
Có 2 người che chung 1 chiếc dù, cùng đứng nhìn ngắm biển.  N từ xe bus nhìn xuống, thưởng thức 
được cảnh đẹp nên thơ này!  Thấy họ tình tứ quá!


  

  

Chỗ đầu tiên du khách đến viếng là một nghĩa trang lớn, nơi chôn cất những nhân vật tài ba, nổi tiếng ở Cuba.  
Có những ngôi mộ được xây dựng rất cầu kỳ, kiến trúc hoành tráng, những bức tượng được điêu khắc tinh xảo. 

Ngày hôm đó, bầu trời xám xịt, thỉnh thoảng có mưa rào, đi viếng mộ đúng là… hợp lý quá chừng luôn.. : )) 

Ngôi mộ xây bằng đá marble
  
  
The Pieta:  pho tượng nổi tiếng đức mẹ Maria ôm Chúa Jesus đang hấp hối cũng được bắt chước tạo dựng ở đây. 


The Pieta là pho tượng duy nhất mà Michelangelo ký tên mình.  Michelangelo nổi tiếng tức khắc sau khi ông cho ra đời 
bức tượng này.  Hiện The Pieta đang nằm trong nhà thờ St. Peter's Basilica, Vatican City.   


Vài năm sau đó, wellknown (có nhiều người biết đến) Michelangelo tạo được thêm một bức tượng rất nổi tiếng khác 
có tên là David. Phải mất đến hơn 2 năm, Michelangelo mới hoàn tất xong David, khi đó ông còn trẻ lắm, mới có 26 tuổi.


David nổi tiếng đến độ mỗi năm có hàng trăm nghìn người, hàng triệu người đến Ý để được nhìn thấy original David

Image result for where is the pieta today
The Pieta by Michelangelo

Cái áo này N được một chị bạn quen (khi đi xe bus New Mexico tour) móc tặng cho đó.  N rất quí 
và thích, appreciate món quà này vì biết những cái áo móc bằng tay hoặc đan tay như thế này làm 
khó khăn ghê lắm! N đã móc thử được 2 cái (áo sát nách, giản dị thôi) cách đây mấy chục năm.   
Thấy cực khổ, công trình, mờ cả mắt, móc rất nhiều ngày mới xong mà lại không được đẹp. 
Vì mặc lần đầu nên sợi chỉ còn cứng, bạn của N lại móc theo kiểu áo rộng phùng phình à N đã mũm mĩm còn mũm mĩm hơn, hihi..


Ở Cuba và Haiti, họ bán nhiều áo móc bằng tay rất đẹp, rất rẽ, chỉ có khoảng $10 / 1 cái


Con gái và cháu cưng của N

Bên trong một nhà thờ, nhà thờ này ở gần bên nghĩa địa
  

Khu đất quanh ngôi nhà đại văn hào Hemingway.  Ông này người Mỹ, tác giả của truyện dài “Farewell to arm” 
(Giã từ vũ khí) nổi tiếng trên thế giới mà N đã được đọc hồi trung học. 
“The Old Man and the Sea” (Ông già và biển cả) và cách hành văn kể chuyện lôi cuốn, contemporary style đã giúp 
Ernest Miller Hemingway nhận được giải Nobel về văn chương năm 1954.


Hemingway tự kết liễu đời mình khi ông 61 tuổi.

The Nobel Prize in Literature 1954 was awarded to Ernest Miller Hemingway "for his mastery of the art of narrative, most recently demonstrated in 
The Old Man and the Sea, and for the influence that he has exerted on contemporary style."

  
  
 

Bà ngoại mua cho con bé cái áo mưa này, mặc lên dễ thương đấy chứ nhỉ, hihi…


  
Căn gác Hemingway thường ngồi viết truyện 
1 căn phòng bên trong nhà của đại văn hào
  
Nhà của văn sĩ ở có khác, có một giàn hoa tím thật là thơ mộng 





Trên đường đến tiệm ăn trưa


Cuba ngày nay được nhiều người biết đến -ngoài cigar- là những chiếc xe Huê Kỳ mà họ sưu tập từ thời cổ lổ xỉ xa xưa.
Những chiếc xe này được xếp vào loại xe cổ điển (classic).  Họ sơn lại láng bóng, ghế da còn rất tốt, máy chạy tốt…. là một
điểm khác lạ, làm du khách chú ý đến, chụp rất nhiều hình khi họ đến nơi đây.
  

  
  
Mặt trước của nhà hàng.  Thức ăn gồm có cơm nấu với đậu đen, thịt bò, gà, cá, khoai lang… Có 1 ban nhạc
đến giúp vui khi mình đang ăn, họ đàn hát rất hay!  
Thức ăn không được ngon.  Có 1 ngày trên tầu (ship) cho ăn toàn những món Cuba, họ nấu ngon hơn nhiều!

  

  
Ngày hôm đó… sóng biển dữ dội quá chừng!  Xe bus chạy từ trên đường, khá xa biển, bờ biển có xây tường ngăn
mà sóng mạnh đến độ vỗ tràn lên đến kính xe bus luôn.  N có quay được đoạn phim sóng ào lên trắng xóa cửa kính! Dễ sợ!


Trong tiệm bán cigar (cigar Cuba nổi tiếng nhất trên thế giới)
  
 

Họ vất hộp không (hộp cigars) đầy ngoài đường, cạnh tiệm bán cigars và rượu


Một loại xe Taxi đặc biệt ở Cuba

Ernesto "Che" Guevara là bác sĩ người Argentina, ông cùng chiến đấu với Fidel Castro để biến Cuba thành 1 nước theo chủ nghĩa Cộng Sản, một cuộc cách mạng làm cho Cuba bị tê tái, tệ hại hơn nhiều!  Time Magazine cho rằng Che là 1 trong 100 người có ảnh hưởng lớn nhất của thế kỷ 20.  Tấm hình này của Che được xem là một trong những tấm hình nổi tiếng nhất trên thế giới! (N có xem phim về Che`).  

Đến Cuba, tour guide không hề nhắc nhở gì đến Fidel Castro, cho dù có thấy 1 hình trên tường của ông ta (chắc họ cố ý không muốn cho du khách thấy??) nhưng hình của Che thì thấy khá nhiều, ngay trên hộp cigar cũng có.  Khi xe bus chạy ngang qua 1 công viên, N thấy có tượng của Hồ Chí Minh, đề là Hồ Chí Minh Memorial.  Đúng là nước anh em cộng sản với nhau, N thấy có nhiều chỗ dân chúng đứng xếp hàng, không biết họ xếp hàng để làm gì nữa?  Dân khổ ơi là khổ!  Các “đồng chí” có thèm ngó ngàng gì đến dân đâu?!!!


Che Guevara


Năm 1989, N đọc được quyển sách “Against all hope” nói về 1 tù nhân chính trị người Cuba bị chính quyền Fidel Castro cầm tù đến 22 năm.  Armando Valladares bị bắt vì tin theo triết lý, tôn giáo khác với thuyết vô thần của chế độ cộng sản. Ông đã kể lại chi tiết những nhọc nhằn, gian khổ trong tù. Không thể nào tưởng tượng nỗi họ đã hành hạ, tra tấn ông như thế nào đâu?!!  Thật là khủng khiếp!  Armando là một tù nhân lương tâm nổi tiếng khi đến Mỹ.  Vợ ông khi qua được Mỹ đã cố gắng vận động để chồng bà được thả ra năm 1982. Nếu thích đọc, các bạn có thể tìm mua trên Amazon.
Armando Valladares

Đêm hôm qua, N thức đến 3 giờ sáng để vừa lựa hình, vừa ziết kể chiện N đi thăm…. Cuba za nàm thao đó ạ.  Hy vọng các bạn thít nhe, hehe…
Còn tiếp….

December 20th, 2018
Quách Như Nguyệt

Không có nhận xét nào: