Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

Newsletter ngày 10/12/2018 - NguoiViet Online

Little Saigon: Đông kín người xem triển lãm và hội thảo Trương Vĩnh Ký tại báo Người Việt

Vừa mở cửa lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, 8 Tháng Mười Hai, phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster đã chật kín với 200 khách tham dự Triển Lãm và Hội Thảo Tưởng Niệm ông Petrus Trương Vĩnh Ký (1837-1898). Hai bên tường là một bộ sưu tập công phu, gồm nhiều chân dung của Trương Vĩnh Ký và một số hình ảnh sinh hoạt của ông.
<!>


‘Người hùng giấu mặt’ nhường ghế hạng nhất cho em bé bị bệnh và mẹ

Theo UPI, bà Kelsey Zwick, ghi trên Facebook, cho biết bà và con gái 11 tháng tuổi lên máy bay của hãng American Arlines từ Orlando đến Philadelphia để dẫn em bé đi khám bệnh. Bà vừa lên máy bay thì tiếp viên cho biết có một ông nhường bà và con gái lên hàng ghế hạng nhất ngồi chỗ của ông.


Dân Đà Nẵng bất mãn vì ‘thành phố đáng sống’ bị ngập nặng


Hôm 9 Tháng Mười Hai, báo Việt Nam và mạng xã hội tràn ngập hình ảnh và những lời ta thán về tình trạng cả thành phố Đà Nẵng chìm trong biển nước. Với người dân Đà Nẵng, đây là lần ngập lụt khủng khiếp nhất mà 40 năm nay họ mới chứng kiến.




Bắc California: Chó trung thành đợi chủ cả tháng trên nền nhà cháy

Một con chó thoát chết trong vụ cháy rừng khủng khiếp ở vùng Bắc California mới đây, đã trung thành canh gác nền nhà cháy rụi, đợi chủ gần một tháng cho đến khi họ trở về. Con chó đực, giống chó chăn cừu Anatolia, có tên Madison này đã đợi sẵn khi bà Andrea Gaylord được phép trở về căn nhà bị cháy tan hoang của bà hôm Thứ Tư, ngày 5 Tháng Mười Hai, vừa qua.


Bỏ lại hoàng hôn…

-Ôi con gái! Con gái của tôi đây rồi! Cám ơn Trời Phật! Hãy tha lỗi cho cha con gái nhé! Tha lỗi cho cha! Cha thật đáng chết! Thật... đáng chết!
Bóng mẹ gục đầu sụt sùi bên ngoài cửa... Thì ra mẹ đã đọc tin này trên báo Người Việt.

Không có nhận xét nào: