Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

Viếng thăm vùng đất cowboy Texas - Bích Xuân

Nắng ở Dallas như muốn…ngộp thở, không ai dám bước ra ngoài, nhưng Dalllas cả tuần nay, mưa nắng bất thường, buổi sáng hay có mưa. Tôi ngồi tiệm Starbucks uống cà phê, ăn bánh Donut nhìn mưa sương, bay lất phất của buổi bình minh dưới trời lam xậm buổi sáng, mưa đối với tôi vẫn đẹp. Nhấm nháp ly cà phê, chút bánh ngọt mới là buổi sáng. Uống cà phê xong, sau đó tôi cũng có việc để làm như  ai ! Đi hè mà như người ta đi làm. Nghỉ ngơi ít mà đi lung tung thì nhiều. Mệt thì có nhưng vui ...hết biết ...
Mong ước của tôi đến Texas sẽ được cỡi ngựa trong nông trại Stockyards ở Fort Worth. Đến xứ Texas Cowboy mà không leo lên lưng ngựa, và không thưởng thức được điệu nhạc đồng quê ở đây là vô cùng thiếu thốn, cũng như đi Ai Cập mà không ngồi trên lưng lạc đà là chưa đi Ai Cập.  (Bích Xuân  trong Stockyards)  
    
                            
 Cowboy là biểu tượng của sức mạnh, đến Fort Worth Texas người ta thấy hình ảnh những chàng trai  Cowboy cởi ngựa, bắn súng chạy như bay để bắt bò, bằng cách liệng dây vào cổ bò. Miền Tây Fort Worth ngày xưa cũng có những cuộc xử bắn dã man nên cư dân cư sống ở đây âm thầm như lùi vào bóng tối.

Thanh niên Fort Worth quần jean và đội mũ Cowboy, một loại mũ cong lên hai bên vành tai. Lá cờ quốc gia của Fort Worth bằng hình đầu  bò, có hai sừng cong cong lên. Khu vực phía Tây Fort Worth đã bắt đầu phát triễn về nghệ thuật và văn hoá, nhưng Fort Worth Cowboy của lịch sử  vẫn còn giữ lại.

Fort Worth thịnh vượng nền văn hoá mang lại, chào đón tất cả mọi người muôn mặt trong cuộc sống, và Fort Worth một pha trộn đa dạng về nghệ thuật. Nhưng miền Tây Fort Worth là của lịch sử của truyền thống nên hầu như  còn ghi lại trên mọi góc của thành phố.  Người viết đã có mặt tại Fort Worth, cỡi ngựa quanh trong trại Stockyards như một Cowgirl của Texas... Món ăn ở trong khu vực Stockyards Station là những tiệm ăn với ghế bàn đơn sơ. Món sườn bò nướng đặc biệt, trả 15 đô, khách vô tư  ăn bao nhiêu tùy ý…

 








Stockyads Station nằm trên con đường East Exchange Ave. Suite 215, vào ngày thứ năm mỗi tuần, dân Cowboy cỡi ngựa, lùa bò đi quanh thành phố, từ 11:30  am, đến 4:00 pm. Chiếc xe lửa Tarantula còn lại từ năm 1873 chạy vòng qua vùng Grapevine Vintage Railroad, rồi ngừng lại ở trạm Stockyards National Historic District. Nếu bạn là fan của Stockyads Cowboy thì nên đi một chuyến xe lửa vòng tròn như màng nhện này rất thú vị. Stockyads Station Cowboy rất lôi cuốn hấp dẫn du khách ngoại quốc về những cuộc đấu bò tại đây. Stockyards có trường dạy trẻ em phi ngựa, cột dây, liệng dây, xiết dây, để bắt bò.

Fort Worth được phục hồi trở lại kể từ năm 2000. Trung điểm đáng kể là nguồn tài chánh được thâu vào. Downtown Fort Worth đã đổi mới hoàn toàn. Quốc gia này đã nỗi tiếng, sau bốn ngày lễ hội festival vào năm 2008, được công nhận là một quốc gia mỹ nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ thuật. Không gian đô thị trên con đường Main Street là trung tâm bùng nổ lên những màu sắc hấp dẫn. Các cửa tiệm nữ trang, thời trang, về nghệ thuật bao gồm: tranh vẽ, điêu khắc, nhiếp ảnh, đa phương diện và nhiều hơn nữa. Các cơ sở, công ty đến đây hoạt động, lôi cuốn các nghệ sĩ, vũ công từ khắp nơi đến biểu diễn trên các trung tâm đường phố chính của Fort Worth.

Dallas, nơi đã có năm lần đoạt giải vô địch thế giới về Football, vào những năm 1971, 1977, 1992, 1993, 1995, và Hội Chợ của bang Texas tổ chức rất lớn, mỗi năm hai tuần trong tháng mười một tại Dallas.  Dallas pha trộn những căn nhà sang trọng, chung quanh các công xưởng tân thời, buổi tối dân đi ngủ sớm và sáng chủ nhật hay đến nhà thờ. Nói chung, bản tính của dân Dallas  Fort Worth có cá tính mạnh mẽ, rõ ràng, dứt khoát.









Sau buổi ăn trưa, ghé thăm Viện bảo tàng nghệ thuật, tân thời hiện đại làm bằng kính (Modern Art Museum Of Fort Worth), thành lập 1892 mà mãi đến ngày 14-12- 2002 mới mở cửa để du khách đến xem. Tường làn bằng metal, chung quanh bên ngoài bằng kính được xây trên mặt nước, do kỹ sư  Nhật Tadao Ando thiết kế. Ngay bên cạnh, cũng có tiệm cà phê cũng làm bằng kính trên nước, để khách nhìn ra tòa nhà có trưng bày tranh ảnh nghệ thuật, đang lung linh mờ ảo dưới làn nước trữ tình, lãng mạn...Phiá trước cửa Viện bảo tàng là một đàn ngựa, tượng trưng ngựa hoang của miền tây Fort Worth,  ngựa điêu khắc bằng kim loại đồng đen, chạy hàng dài dưới sóng nước.

Có rất nhiều hấp dẫn ở Dallas, nhưng Dallas cũng là nơi để lại một kỷ niệm buồn cho cả nước Mỹ, đó là nơi tổng thống John F. Kennedy thứ 35 của Mỹ bị ám sát nên đã thu hút du khách nhiều nhất tại Dallas về toà nhà có màu gạch đỏ, cửa sổ lầu sáu là nơi để sách của học sinh, Lee Harvey ẩn nấp trong đó, bắn John F. Kennedy 46 tuổi, ngày 22 /11/ 1963 khi xe tổng thống ngang qua trước ngã ba đường hầm giao lộ.

Cảm ơn anh Hướng, người đã đưa chúng tôi đi đó, đây xem những thắng cảnh ở Texas dưới những ngày nóng khét.

Bích Xuân  

Không có nhận xét nào: