Trong lúc đảng CSVN tổ chức Hội nghị Ban chấp hành trung ương ĐCSVN lần thứ 10 Khóa 11 kéo dài 7 ngày, từ ngày 5 đến 12/1/2015, thì xuất hiện một Phong trào “Tôi không thích đảng cộng sản Việt Nam” và đã được một số nhà hoạt động tại Việt Nam đã hưởng ứng bằng cách in hoặc viết câu khẩu hiệu “Tôi không thích ĐCSVN” lên giấy, rồi cầm tấm khẩu hiệu đó khi chụp hình và đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook. Họ viết thêm những lý do vì sao không thích ĐCSVN như: “nói một đằng làm một nẻo”, “vì trong đảng đó toàn là sâu, chuột”, “vì những kẻ tham nhũng đều là đảng viên”, …
Phóng viên Thanh Lan đã có cuộc trao đổi với anh Lã Việt Dũng, người đầu tiên cầm khẩu hiệu “Tôi không thích Đảng Cộng Sản Việt Nam”, với nội dung như sau: http://www.radiochantroimoi.com/wp-content/uploads/2015/01/20150108-ctm-danguyen-LaVietDung.mp3

Đưa giá xăng dầu ra so sánh mà cũng bị cho là Phản Động nữa bà con ạ.

Chuyện là nhà tôi ngồi 8 với một nhóm giáo viên, là giảng viên đại học của một trường nằm trong tóp 10 Vn hẳn hoi ấy nha.
Huyên thuyên đủ thứ chuyện học trò, lơp học, bộ môn, khoa, trường.... rồi đến chuyện giá xăng dầu thế giới.
Chị giáo viên nọ than giá xăng dầu Việt Nam sao còn cao quá, cao gần gấp đôi giá xăng dầu bên Mỹ;
Cô bạn ngồi bên " "xuỵt" nói nhỏ thôi người khác nghe được chết đó".
Anh giáo viên đối diện, " ừ thì họ còn phải đợi bán hết số đã nhập giá cao đã chứ"
Thấy giáo bên phải " Vậy mà anh em khai thác dầu khí đã kêu lỗ ở mức giá 50$/ thùng rồi đó, đúng là bọn Mỹ, Âu phá hoại Nga, phá hoại Việt Nam. Bọn nó khốn nạn thật".
Cô giáo bên trái " Thôi nói đề tài này là phản động đó, ai muốn xài xăng dầu giá rẽ thì sang Mỹ mà ở, Có biết không lương giáo viên bọn mình cũng nằm trong doanh thu từ kinh doanh dầu khí đó".
Thầy giáo trẻ sau lưng: " Sống trong xã hội này thì phải biết giữ mồm giữ miệng, chuyện quốc gia đại sự không nên can dự vào".
Nhà tôi: Hết lời bình, chỉ biết mong sao nhà nước sớm bán hết số lượng xăng dầu lỡ mua giá cao rồi sớm hạ giá xuống theo giá thế giới 11.500vnđ/lít hoặc thấp hơn, ra về sầu miên man
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét