Thật thế, tay sát thủ Ali Agca người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ 23 tuổi khi ám sát ĐTC Gioan Phaolô II, như chính Ngài cho biết, trong tác phẩm "Hồi niệm và Căn tính - Memory and Identity" của ngài được xuất bản vào ngày 22/2/2005, 2 tháng trước khi ngài qua đời, ở trong phần phụ trương cuối (ấn bản Anh ngữ trang 163-1964) sau khi ngài đến thăm anh ta ở trong tù hôm 23/12/1983 để tự động tha thứ cho anh ta và còn chính thức xin Tổng thống Ý ân xá cho anh ta nữa, dù anh ta chưa một lần xin lỗi ngài, đó là chuyện anh ta chỉ muốn biết về Bí mật Fatima mà thôi..
<!>
"Trong cuộc nói chuyện của chúng tôi, Alì Agca vẫn còn tỏ ra lấy làm ngạc nhiên không hiểu tại sao một cuộc cố tình ám sát như vậy mà lại có thể bất thành cho được. Anh ta đã rất ư là thận trọng xếp đặt mọi sự, chú ý tới từng chi tiết nhỏ một. Thế mà nạn nhân được nhắm tới của anh ta lại thoát chết. Làm sao có thể xảy ra như thế được cơ chứ? Cái hay là ở chỗ tình trạng bối rối của anh ta đã dẫn anh ta tới vấn đề về đạo giáo. Anh ta muốn biết về bí mật Fatima, và bí mật này thực sự là gì. Đó là mối quan tâm chính của anh ta; anh ta muốn biết điều này hơn bất cứ một cái gì khác. Có lẽ những vấn nạn dai dẳng đã cho thấy rằng anh ta đã nắm được một điều gì đó thực sự là hệ trọng. Alì Agca có lẽ đã cảm thấy được rằng có một quyền lực cao cả, vượt trên cả quyền lực của anh ta, trên cả khả năng bắn giết nữa. Bởi vậy anh ta đã bắt đầu tìm kiếm quyền lực cao cả này. Tôi hy vọng và cầu xin cho anh ta tìm thấy quyền lực cao cả ấy”.
Dù anh ta không cho ĐTC Gioan Phaolô II biết lý do tại sao anh ta lại muốn biết Bí mật Fatima như thế, và ngài cũng không cần vặn hỏi anh ta về động lực khiến anh ta muốn biết, mà chỉ nói rằng điều anh ta thắc mắc liên quan tới Bí mật Fatima đã hy vọng cho thấy anh ta dường như tỏ ra nhận biết Đấng Tối Cao sao ấy!
Không biết cho tới nay, ngay sau khi được ân xá ra tù vào ngày 12/1/2006 và đã tự tìm đến viếng mộ vị bị hắn ám sát chết hụt, tay sát thủ Hồi giáo đầy máu bạo lực và khủng bố này đã tự động tìm đọc cho bằng được Bí mật Fatima phần thứ 3 đích thực này hay chưa, một phần Bí Mật Fatima thật là "bí mật" cần được và đã được giữ kín đáo hết sức kỹ lưỡng vì nó quan trọng và khẩn thiết liên quan đến lịch sử thế giới nói chung và vị Giáo hoàng Người Balan nói riêng, vị Giáo hoàng đã thấy thật sự là ứng nghiệm nơi bản thân mình nên đã chính thức cho tiết lộ, qua Thánh bộ Tín lý Đức tin, và cơ quan trọng yếu nhất trong Giáo Hội này đã công bố ngày 26.6.2000?
Nếu tay sát thủ Ali Agca đã đọc được Bí Mật Fatima phần 3 này rồi, phần Bí Mật Fatima được chính thẩm quyền tối cao nhất của Tòa Thánh phổ biến, thì anh ta có thực sự cảm nghiệm được bản thân anh ta là một tay tàn ác vẫn được LTXC sử dụng để hoàn tất những gì Ngài vô cùng khôn ngoan và quyền năng quan phòng tất cả mọi sự trên trần gian này cho phần rỗi chung của loài người cũng như của riêng anh ta, nhất là cho phần rỗi của những ai tin tưởng vào Ngài hơn bao giờ hết và hơn ai hết qua dấu chỉ thời đại họ thấy được và được thấy... Dấu chỉ thời đại được LTXC tỏ ra cho những tâm hồn thiện chí đây là gì?
Xin thưa, đó là Bí mật Fatima đã hoàn toàn ứng nghiệm khi Liên bang Sô viết đã tự động từ bỏ chủ nghĩa và chế độ Cộng sản vào ngày 25.12 1991, đúng như lời tiên báo của Mẹ Fatima vào lần hiện ra thứ ba 13.7.1917 ở cuối phần Bí mật Fatima thứ 2: "... Nước Nga sẽ trở lại...", một lời tiên báo được Trời Cao công bố, qua Hồi ký được nữ thụ khải Lucia ghi lại và phổ biến từ thập niên 1930, một lời tiên báo ngay lúc Nước Nga chưa xảy ra Cách mạng Tháng 10.1917, và chế độ cộng sản Nga chưa xuất đầu lộ diện!
Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung sáng ngày 13/5/2026 Khi đi vòng quanh Quảng trường Thánh Phêrô để chào các tín hữu quy tụ tham dự buổi Tiếp kiến chung hàng tuần, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã dừng lại tại nơi cách nay đúng 45 năm, vào ngày 13/5/1981, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã bị mưu sát. Ngài xuống xe và cầu nguyện giây lát trước nơi có bia đá cẩm thạch trắng, ở bên phải của Quảng trường. Sau đó ngài cũng quỳ xuống và chạm tay vào phiến đá, một cử chỉ để tưởng nhớ biến cố gây chấn động thế giới.
Trong lời chào các tín hữu và du khách nói tiếng Anh sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhắc lại: “Hôm nay chúng ta kính nhớ Đức Mẹ Fatima. Vào ngày này, cách đây 45 năm, đã có một âm mưu ám sát Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, và vì những lý do đó, tôi đã dành bài giáo lý hôm nay nói về Đức Trinh Nữ Maria”: "Nơi Đức Maria, Đấng đã đón nhận và sinh hạ Con Thiên Chúa nhập thể dưới tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể nhận ra Mẹ vừa là mẫu gương và thành phần ưu tú, đồng thời là người mẹ của toàn thể cộng đoàn Giáo hội."
Sau khi bị ám sát chết hụt, ĐTC Gioan Phaolô II đã cho đặt bức ảnh vi thạch Mẹ Giáo Hội - Mater Ecclesiae" này
ở trên đỉnh đầu tông dinh giáo hoàng nhìn xuống Quảng trường Thánh Phêrô để Mẹ trông coi chung Cộng đoàn Dân Chúa.
Thế nhưng, toàn bộ nội dung chân thực và cấu trúc mật thiết bất khả phân ly của Bí mật Fatima 3 phần này là gì, như thế nào và được ứng nghiệm bằng cách nào, sẽ được từ từ sáng tỏ trong bản tin tổng hợp lần tới, sau bản tin tổng hợp lần này trong mấy ngày qua ở đường kết nối sau đây: Thế giới Ngày nay: 17-19/5/2026 – Bí Mật Fatima với tay sát thủ của ĐTC Gioan Phaolo II.
Trân trọng
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét