Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2026

GIỮA HÀ NỘI 40 ĐỘ C, NGƯỜI DÂN KHÔNG THỂ BỊ BỎ MẶC TRONG CẢNH MẤT ĐIỆN VÀ TỰ XOAY XỞ GIỮA ĐÊM - ST


Tại nhiều khu dân cư ở Hà Nội, tình trạng mất điện kéo dài đúng thời điểm nắng nóng gần 40 độ C đã đẩy không ít gia đình vào cảnh kiệt sức. Có người phải đưa con nhỏ ra công viên ngủ tạm, có người ôm con chạy xe ngoài đường suốt đêm để tránh ngột ngạt trong căn phòng nóng hầm hập. Giữa một thủ đô đang hướng tới đô thị thông minh và hiện đại, hình ảnh người dân vật vã tìm chỗ tránh nóng cho thấy một nghịch lý đáng báo động về năng lực hạ tầng điện và khả năng ứng phó với nhu cầu thực tế.
<!>
Điều khiến dư luận bức xúc không chỉ là chuyện mất điện, mà là cảm giác bị bỏ mặc giữa thời tiết khắc nghiệt. Người dân vẫn đều đặn trả tiền điện, chịu các đợt tăng giá và được yêu cầu tiết kiệm điện, nhưng khi hệ thống quá tải, phần thiệt thòi lớn nhất vẫn thuộc về họ. Người già, trẻ nhỏ và người lao động nghèo chính là những người chịu tác động nặng nề nhất từ mỗi lần cúp điện kéo dài.

Một thành phố hiện đại không thể để người dân phải mang chiếu ra công viên ngủ hay lang thang ngoài đường giữa đêm để “tránh nóng”. Giải pháp không thể chỉ là lời xin lỗi sau sự cố, mà phải nâng cấp hạ tầng điện, công khai kế hoạch cắt điện, đầu tư chống quá tải và có cơ chế hỗ trợ khẩn cấp cho khu dân cư bị ảnh hưởng trong thời tiết cực đoan.

Điện không chỉ là dịch vụ, mà là nhu cầu sống tối thiểu mà người dân có quyền được bảo đảm giữa mùa hè khắc nghiệt.

Không có nhận xét nào: