Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2024

PVLC Tuần 22 Thường Niên - Tinh Cao


Thu, Aug 29 at 6:09 AM
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Căn cứ vào Lời Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm của Thánh Marcô cho Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm B ngày 1/9/2024 tới đây,
nếu lòng người là nguồn xuất phát ra những gì là xấu xa đồi bại và làm cho con người ta ra nhơ bẩn,
thì phải chăng lòng người chính là sào huyệt của Satan?
<!>
Thật vậy, vì đam mê nhục dục cùng tính hư nết xấu là mầm mống của nguyên tội,
như cỏ lùng được Satan gieo vào lòng người ngay từ ban đầu vốn là một ruộng lúa được Thiên Chúa dựng nên hoàn toàn "tốt đẹp" (Sáng Thế Ký 1:31)
và đám cỏ lùng này luôn đóng vai trò nội công của Satan, với sứ mệnh làm tục hóa tâm hồn linh thiêng cao quý bất tử của con người, nhất là của Kitô hữu.

Đúng thế, cho dù bởi Phép Rửa, bản thân Kitô hữu hay con người Kitô hữu nói chung, tâm hồn cũng như thân xác của họ nói riêng,
đã trở thành Đền thờ của Thiên Chúa, của Chúa Thánh Thần (1Cor. 3:16-17; 6:19-20), họ vẫn có thể "biến nhà Cha Ta trở thành hang trộm cướp" (Mathêu 21:13).
Với ý thức bản thân đã được thánh hóa và cố giữ mình trinh nguyên, chúng ta cùng nhau cử hành toàn bộ PVLC Tuần 22 Thường Niên ở những đường kết nối sau đây:


(xin mở đường kết nối trên đây để đọc những bài chia sẻ PVLC từng ngày trong tuần)

Lòng người: Sào huyệt của Satan - https://youtube.com/live/--a84lHWhH0


MTN.CNXXII-B.mp3 / https://youtu.be/V2inIpUUWVk








Không có nhận xét nào: