Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 18 tháng 11, 2021

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

 Kính thưa quí bạn

Hôm nay xin đến cùng các bạn vài chuyện biết cho vui, chẳng quan trọng chi cả

1. Câu chuyện Tim ngưng đập phải làm sao ? hay chuyện “Ho CPR”
2. Một bằng hữu lại hỏi về: Cái chết bí ẩn của người phát minh “xe hơi chạy bằng nước”

3. Một y tá chăm sóc người bịnh sắp chết nói: Chuyện lạ về những bịnh nhân sắp chết

HCD 17-Nov-2021

<!>

Nếu các bạn không thấy hình thì nên dọc Microsoft Word attached.  

Thưa các bạn cái bày biểu sau đây đã luân lưu trong sông Thị Nghè đã 10 năm nay, và chắc nó sẽ còn vĩnh viễn. MTC có nhắc tới mấy lần, nay nó vừa xuất hiện trong nhóm email Việt Nam nên xin lên tiếng để “rộng đường dư luận” (chữ tôi bắt chước).

From: C L <xyz @ yahoo.com>

Date: Tue, Nov 16, 2021 at 4:19 AM

Subject: Fw: Tim ngưng đập phải làm sao ?

Tim ngưng đập phải làm sao ?

forward

LÀM SAO ĐỂ SỐNG QUA CƠN ĐAU TIM KHI BẠN Ở MỘT MÌNH ?

Người bệnh khi lên cơn đau tim thì tim họ sẽ đập loạn nhịp, yếu. Sau đó, họ cảm thấy choáng, uể oải. Khi bắt đầu cảm thấy như thế, thì chỉ còn 10 giây nữa họ sẽ ngất. Tuy nhiên người bệnh có thể tự giúp mình bằng cách ngay lập tức ho thật mạnh, thật dài và thật sâu (như khạc đờm từ sâu trong ngực). Đồng thời, trước và xen kẽ mỗi cơn ho người bệnh hít 1 hơi thật sâu.

Người bệnh cần lặp lại hít thở sâu và cơn ho như trên mỗi 2s, chỉ dừng lại cho đến khi cảm thấy tim đập trở lại bình thường và người có thể giúp đỡ đến.

Hít thở sâu giúp cho oxy vào phổi nhiều hơn bình thường và mỗi cơn ho dài, mạnh, sâu giúp bóp mạnh quả tim làm cho máu lưu thông. 

1 bác sĩ tim mạch nói rằng, nếu mỗi người đọc được thông tin này mà chia sẻ cho 10 người biết thì chúng ta sẽ cứu được ít nhất 1 người.

Xin vui lòng chia sẻ!

HCD: Thưa các bạn có nhiều bài nói về chuyện bày biểu trên có thể gây nguy hiểm cho người bịnh.

Thí dụ:

Xin đọc chi tiết ở link nầy --> https://health.clevelandclinic.org/can-you-cough-away-a-heart-attack/

Ho đi để trị một cơn đau tim có thể trì hoãn trợ giúp y tế

Máy dịch phần khởi đầu:

Internet chứa đầy thông tin sai lệch (và các từ ngữ) "ho CPR" cũng không khác.

Ý tưởng về CPR ho đã được lưu hành trên Internet trong một vài năm nay và có một loạt các thông tin sai lệch gắn liền với nó. Mối nguy hiểm thực sự về thông tin sai lệch là nó có thể ngăn chặn nạn nhân đau tim nhận được sự giúp đỡ cứu sống mà họ cần. Những bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội tuyên bố rằng bằng cách ho mạnh khi bạn bị đau tim, bạn có thể giữ cho mình không ngất đi, về mặt lý thuyết là tự cứu mình cho đến khi tim bạn bắt đầu đập bình thường trở lại.

....................

Bác Sĩ Gillinov nói: "Lời khuyên quan trọng nhất để đưa ra là: Nếu bạn bị đau ngực hoặc cảm thấy ngất xỉu hoặc cảm thấy nhịp tim không đều, hãy gọi 911".

--------------

Tờ UsA Today cũng nhắc nhở các bạn tránh tin hoax trên: ( trích - >) Fact check: Think you're having a heart attack? Don't waste time with 'cough CPR.' Dial 911 (Đừng mất thì giờ làm cái cough CPR, hãy gọi 911.) (< - hết trích).

Nguồn tin: https://www.usatoday.com/story/news/2020/10/28/fact-check-cough-cpr-not-effective-self-remedy-heart-attack/5869779002/

------------

Trường Đại Học Hảvard cũng có nói về chuyện nầy như sau

Nguồn tin: https://www.health.harvard.edu/heart-health/does-cough-cpr-work 

Và thưa các bạn chuyện nầy Snopes cũng lên tiếng lâu rồi, MTC cũng có vài ba lần nhắc tới:

Kết luận: Thấy tất cả các nhà chuyên môn đểu nói đừng bày nhau làm như vậy, có khi có hại cho người bịnh. Đó là những người chuyên môn nói, tôi không rành đâu, các bạn hãy tin ở lý luận suy xét của chính mình.
Xin các bạn hiểu cho rằng tôi biết chi nói nấy, tôi không phải là người chuyên môn đâu. Các bạn hãy do lại với Bác Sĩ của mình. 

=====

Thỉnh thoảng tôi có nói tới tờ Pravda và Epoch Time nay xin gới các bạn ý kiến của một hãng truyền thông Mỹ (The Guardian) về tờ Đại Lỷ Nguyên nầy


Nguồn tin: https://www.theguardian.com/us-news/2021/apr/30/falun-gong-media-epoch-times-democrats-chinese-communists

Apr 30, 2021 — The Epoch Timesbelieved to be linked to the Chinese religious movement, is part of an anti-CCP influence operation tapping into the US ...

==== 

From: Phạm N. Khôi <pha .n. i@gmail.com>

Sent: 17 November 2021 8:00 CH

To: Dang Huynh Chieu <huy017@gmail.com>

Subject: Fwd: Cái chết bí ẩn của người phát minh “xe hơi chạy bằng nước”

 

Thưa anh Đẳng, bản tin dưới đây viết về "Xe hơi chạy bằng nước" có thể tin tưởng được không hay chỉ là tin vịt?

Tôi nhớ anh đã viết về đề tài này vài lần rồi. Nếu tôi nhớ không lầm thì anh cho rằng chuyện này còn rất nhiều trở ngại kỹ thuật và còn lâu mới thành sự thật

---------- Forwarded message ---------

……………..Tôi bỏ nguyên bài anh Khôi trích vì email MTC trước đây vài hôm đã đăng với đầy đủ hình ảnh………..

HCD: Thưa anh Khôi chuyện một nhà phát minh xe hơi chạy bằng nước lã thay dầu xăng bị “tụi tư bản dầu hỏa giết chết” được anh Bat Vo đặt câu hỏi thế nầy

From: Bat Vo <batv a@ gmail.com>

Sent: 13 November 2021 3:00 SA

To: undisclosed-recipients:

Subject: Fwd: Cái chết bí ẩn của Stanley Meyer, người phát minh “xe hơi chạy bằng nước”.

Stanley  Meyer  chet  23  năm  rồi , nhưng  vẫn  còn  để  lại  bằng  sáng  chế  và  mu  xe , không  lẽ  không  ai  có  thể  tiếp  tục  công  trình  nghiên  cứu  của  ông  sao ?
NY _kho

HCD: Câu hỏi của anh Bat Vo cũng là câu trả lời: Khi đã đăng ký phát minh thì tất cả chi tiết nguyên tắc, cơ chế, bản vẽ … đều được đệ trình tụi tư bản dầu hỏa có giết thì cũng không xóa được cái phát minh nầy. Ngoài ra chiếc xe chạy nước còn nằm đó, thí chi người ký kiểu hay bắt chước theo.

Nhưng ông Stanley Meyer nầy vẫn thua lỹ sư Việt Nam ta. Đây nè (hình),  báo loan tin hồi 2016: Kỹ sư Việt chế ô tô chạy nước lã, người Nhật chào thua ( thua chuyện gì, thưa thua chuyện “chú cuội”).


http://hanamtv.vn › ky-su-viet-che-ot...

Oct 1, 2015 — Sản phẩm đánh bại cả thương hiệu của Nhật. Sau khi tặng chiếc máy nghiền tôm cá làm mắm cho HTX Duyên Hải ở Đồ Sơn (Hải Phòng), ...


https://www.semiconvn.com › home

Kỹ sư Việt chế ôtô chạy nước lãngười Nhật chào thua. Sau nhiều ngày đêm miệt mài trong công xưởng, những chiếc vành inox đầu tiên cũng xuất hiện với chất ...


https://o.voz.vn › showthread

Kỹ sư Việt chế ôtô chạy nước lãngười Nhật chào thua Điểm báo.

 

HCD: Việt Nam ta qua giỏi, hay ở chỗ là không bị tư bản dầu hỏa giết chết, hay hơn nữa là không bị Trung Quốc ăn cắp phát minh. Chắc là đã đăng ký trên cung trăng nên Trung Quốc chịu thua, không theo kịp để ăn cắp.

Sáu năm trôi qua chưa thấy chiếc xe nước lã của Việt Nam lăn bánh, ờ mà có khi chạy ở Hà Nội nên thế giới không hay.


Các bạn xem nguyên bài “bình luận” khá dài ở attachment kèm theo email nầy. (có 2 DOC attached)
Tóm tắt: Về phương diện khoa học thì chuyện không thể xãy ra được vì entropy của nước quá thấp.   

----------

Chuyện lạ về những bịnh nhân sắp chết

 

“Here’s one phenomenon that happens during the death and dying process that medical professionals, like myself, cannot explain,” Julie McFadden opens.McFadden has a Bachelor’s degree in Nursing and is a registered nurse who worked in an ICU for over a decade before becoming a hospice nurse, where...

Tóm tắt: Các bạn đọc chính tiếng Anh link trên xác hơn
Ghi chú: Máy dịch có khi trúc trắc có nhiều chữ khó nghe khó hiểu, các bạn thông cảm

Y tá Hospice tiết lộ hiện tượng không giải thích được mà bệnh nhân trải qua thời gian ngắn trước khi chết

17/11/2021

Julie McFadden mở đầu: “Đây là một hiện tượng xảy ra trong quá trình chết và hấp hối mà các chuyên gia y tế, như tôi, không thể giải thích được,”

McFadden có bằng Cử nhân Điều dưỡng và là một y tá làm việc trong ICU trong hơn 10 năm.

Dưới tên người dùng TikTok, hospicenursejulie , McFadden chia sẻ những kinh nghiệm khi làm việc trong lĩnh vực của mình.

Y tá nhà tế bần giải thích hiện tượng "cuộc biểu tình" xảy ra trước khi chết.

Cô nói: “[Cuộc biểu tình] là khi ai đó thực sự bị bệnh và gần như sắp chết một cách chủ động, nghĩa là chết trong vài ngày tới, và sau đó đột nhiên họ trông giống như 'tốt hơn',".

Người sắp chết sẽ bắt đầu đi lại, nói chuyện, ăn uống… và khiến mọi người nghĩ rằng có thể họ chưa bao giờ bị bịnh nặng như vậy.

Một người nào đó (trong các bình luận) cũng đã chia sẻ rằng chuyện nầy đã xảy ra cho mẹ của cô (bị bệnh Alzheimer): bà ấy nhớ lại mọi thứ và đã cười với với cô, đã nói với cô ấy rằng bà thương cô nhiều lắm.

Cô giải thích: “Người sắp chết đã hành động giống như con người cũ của họ, họ có cá tính hơn lên một chút, vua cười, nói, đùa. Nhưng sau đó, thông thường, chúng sẽ chết trong vài ngày sau đó, đôi khi thậm chí ngay trong đêm đó."

Theo McFadden: “Cuộc biểu tình” xảy ra thường xuyên, nó xảy ra với khoảng một phần ba số bệnh nhân mà cô đã chăm sóc, và nó phổ thông đến mức cô cho gia đình bịnh nhân biết trước về việc nầy “nhờ vậy thân nhân người bịnh không bị quá xúc động khi người bịnh đột ngột ra đi sau khi tình trạng của người nầy đột nhiên tốt hằn trong vài ngày. " 

'Cuộc biểu tình' còn được gọi là 'sự sáng suốt cuối cùng.'

Nhà nghiên cứu người Đức Michael Nahm đã nghiên cứu hiện tượng này và tìm cách tìm hiểu thêm về điều mà ông gọi là “sự minh mẫn cuối cùng”.

Theo các nghiên cứu của ông, mọi người đã báo cáo hiện tượng này trong hơn 250 năm - 84% những người bịnh trải qua chuyện nầy, sẽ chết trong tuần, một nửa trong số đó chết ngay trong ngày hôm đó.

Chuyện nầy trở thành một bí ẩn y học mà nhiều người gắn liền với niềm tin tâm linh của họ , vì (ai cũng nghĩ) rằng bộ não bị tổn thương nghiêm trọng có thể dễ dàng trở lại trạng thái “bình thường”, chuyện không thể xảy ra về mặt khoa học.

Bệnh nhân sắp chết cũng có thể nhìn thấy những người thân yêu đã chết.

Hiện tượng thứ hai mà McFadden nói đến trong một TikTok khác một lần nữa đề cập đến những bệnh nhân cận kề cái chết nhưng không đề cập đến hiện tượng này bằng tên.

Cô giải thích “Nó thường xảy ra một tháng hoặc lâu hơn trước khi bệnh nhân chết, họ bắt đầu nhìn thấy người thân đã chết, bạn bè đã chết, vật nuôi cũ đã qua đời, các linh hồn, thiên thần, đang đến thăm họ”.

“Đôi khi (người bịnh) thấy trong một giấc mơ, đôi khi họ nhìn thấy thực sự và hỏi chúng tôi rằng “ bạn có thấy những gì tôi đang thấy không. ” 

Một lần nữa hướng về tâm linh những điều xảy ra ngoài tầm với của cuộc sống, nhiều người xem đây là cách mọi người được an ủi trước khi ra đi và đoàn viên với những người thân yêu đã ra đi trước họ.

Cô nói thêm: "Bịnh nhân thường không sợ hãi, thường rất thoải mái và coi đó như là một tin nhắn như 'chúng tôi sẽ sớm gặp bạn' hoặc 'đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giúp bạn." Hầu hết mọi bịnh nhân yêu thích điều này, họ rất được an ủi, nó không là việc đáng sợ đối với bịnh nhân ",.

Trong một video khác, McFadden nói về trải nghiệm của cô ấy đã giúp cô ấy mở rộng tầm mắt với những khái niệm xung quanh cái chết và cách chúng khiến cô ấy tin rằng chúng ta tiếp tục sống sau khi vượt qua và không khó để hiểu tại sao.


HCD: Thưa các bạn đây là bài viết từ một người y tá đăng trên TikTok, tức là chuyện không ai kiểm chứng được có hay không, nghe vậy hay vậy mà thôi. Tôi tình cờ gặp, thấy lạ gởi các bạn đọc chơi thôi.

Không có nhận xét nào: