Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

TháiThanh-Người Mà Ai Cũng Mắc Nợ - Đỗ Tiến Đức

Image result for hình ca sĩ THÁI THANH
Chúng cháu gửi biếu cô chú chương trình này như một kỷ niệm.  Rất cảm ơn chú đã có bài viết để chúng cháu có thể thực hiện gửi đến danh ca Thái Thanh một món nợ ân tình. Dưới đây là đôi dòng cảm xúc của cháu về sự ra đi của danh ca Thái Thanh:
Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt tiếng hát vượt thời gian Thái Thanh. Lúc sinh thời danh ca Thái Thanh đã từng phát biểu “Người ca sỹ phải biết yêu tiếng nói của nước mình, phải yêu tiếng Việt của mình.  Người ca sỹ còn phải yêu đất nước mình nữa.  Khi trong bài hát có nói đến những xứ sở, những vùng nào đó trên đất nước mình thì mình cũng phải cảm thấy yêu cả những địa danh đó nữa, miền trung, miền nam, miền bắc.”Quả thật, danh ca Thái Thanh đã sống như thế và hát như thế trong suốt cuộc đời của mình.  Hôm nay trong sự tiếc thương ngôi sao âm nhạc vĩnh cửu của Việt Nam đã ra đi, ThuyAnh xin phép được chia xẻ dòng cảm xúc của mình.
<!>
“Tiếng hát ấy đã đi vào giấc ngủ của tôi ngày còn thơ, bởi vì bố tôi thích nghe giọng Thái Thanh.  Mỗi tối bố thường nghe cô hát Tình hoài hương, tình ca, Hội trùng dương, bà mẹ Gio Linh, Nương chiều v.v…Lúc ấy tôi chưa hiểu gì về âm nhạc về văn chương nên chưa thật sự thấm về giọng hát mà nhà văn Mai Thảo khi xưa đã ca ngợi “Tiếng hát vượt thời gian”.  Đến ngày theo chồng, xa quê hương chính giọng hát Thái Thanh đã ươm tình non nước trong tôi vào nỗi nhớ nhà quay quắt bằng những bài hát tôi đã từng nghe ngày xưa ấy….Ngoài Tình ca, Tình hoài hương, Hội trùng dương, bà mẹ Gio Linh, Nương chiều v.v…nay lại có thêm Phượng yêu, Chuyện tình buồn, Ngày xưa Hoàng Thị, Nghìn trùng xa cách, Đưa em tìm động hoa vàng, Giòng sông xanh và nhiều nhiều nữa và chính lúc này tôi mới thật sự ngất ngây về giọng hát điêu luyện và lối trình diễn rất tình, có một không hai của nền âm nhạc Việt Nam. 
Đến ngày con tôi ra đời, thì một trong những bài hát cháu thường được nghe là Tình Ca của nhạc sỹ Phåm Duy với giọng hát Thái Thanh với điều mong ước cháu cũng sẽ biết “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời”.  Con tôi vẫn còn đi học, chưa biết sau này sẽ thành đạt được gì, nhưng ít nhất tôi cũng thấy vui khi con nói được tiếng Việt, biết yêu dân tộc Việt, thích nghe, thích hát nhạc Việt và đặc biệt cũng thích nghe danh ca Thái Thanh hát Tình ca của nhạc sỹ Phạm Duy. 
Xin cảm ơn tiếng hát Thái Thanh, tiếng hát cả một trời kỷ niệm trong đời tôi.  Tôi tin rằng tiếng hát ấy sẽ tiếp tục gieo những hạt mầm yêu quê hương cho nhiều thế hệ mai sau.  Nguyên Vũ, ThúyAnh và Đức Khang của Radio Chiều Thứ Bảy xin vĩnh biệt danh ca Thái Thanh và nguyện cầu cô sớm về cõi Vĩnh Hằng.

Kính chúc cô chú và gia đình luôn bình an và khoẻ mạnh ạ.

Không có nhận xét nào: