
Một thắng lợi khác rất lớn của nhân dân Hong Kong trong đợt biểu tình lần này là đòi được thủ lĩnh đảng Demosisto Hoàng Chi Phong, người được mệnh danh là “thần đồng chính trị” ra tù sớm. Hoang Chi Phong hay Joshua Wong (黃之鋒), sinh ngày 13 tháng 10 năm 1996, sáng lập “Học dân tư triều” lúc mới 14 tuổi, cũng là một trong những người đứng đầu cuộc biểu tình tại Hồng Kông 2014, còn được gọi là "Cách mạng dù". Nhóm “Học dân tư triều” với mục tiêu giúp học sinh sinh viên có tiếng nói chính trị. Nhóm này tổ chức phản đối môn học mới tên là "Giáo dục luân lý và Quốc gia" mà cơ quan hành chính Hồng Kông dự định thêm vào (có lẽ giống như môn Marx-Lenin của Việt Nam chăng?). Phong lúc đó nói: "Chúng tôi không để bị nhồi sọ." Cùng với anh là 120.000 người đã xuống đường biểu tình. Cơ quan hành chính sau cùng đã phải hủy bỏ môn này.
<!>
Tháng 8 năm 2014, Hoang Chi Phong được nhận vào Đại học Mở Hồng Kông, theo học chuyên ngành chính trị và hành chính công.
Trong buổi tuyên bố bãi khóa tháng 9/2014, Hoàng Chi Phong bịt mắt bằng khăn đỏ, tượng trưng cho chế độ đỏ của Trung Quốc làm mù mắt sinh viên.

Vào ngày 26 tháng 9 năm 2014, Phong cùng với 74 người biểu tình khác bị cảnh sát Hồng Kông bắt trong cuộc Biểu tình tại Hồng Kông 2014, sau khi hàng trăm sinh viên tràn vào sân của tổng hành dinh chính phủ để đòi hỏi quyền lợi cho người dân về chính trị và là một dấu hiệu phản đối quyết định thay đổi luật bầu cử ở Hồng Kông. Phong bị giam gần khoảng 2 ngày. Báo The Wall Street Journal gọi Phong là gương mặt tiêu biểu của cuộc biểu tình này ở Hồng Kông.
Ngày 27.11.2014, Hoàng Chi Phong bị đưa ra tòa về tội chống đối người thi hành công vụ. Sau đó anh được trả tự do với điều kiện đóng tiền bảo lãnh, nhưng gần đây anh bị bắt lại.
Rạng sáng 2 tháng 12, thủ lĩnh biểu tình Hoàng Chi Phong và 2 thành viên khác trong nhóm hoạt động “Học dân Tư triều” tuyên bố bắt đầu tuyệt thực 4 ngày đòi hỏi Đặc khu trưởng Lương Chấn Anh chấp nhận đàm phán với người biểu tình về kế hoạch cải cách bầu cử.
Ngày 26/5/2015 anh tới sân bay Penang, Malaysia theo lời mời của một tổ chức xã hội dân sự ở đó để chia sẻ kinh nghiệm và góc nhìn của mình về cuộc cách mạng Dù và biến cố Thiên An Môn nhưng anh không được phép nhập cảnh.
Ngày 5 tháng 10 năm 2016, Hoàng Chi Phong đáp máy bay từ Hong Kong đến Thái Lan để phát biểu trước các sinh viên tại Đại học Chulalongkorn và Đại học Thammasat Thái Lan nhân kỷ niệm 40 năm vụ thảm sát sinh viên năm 1976 tại nước này theo lời mời của nhà hoạt động sinh viên Thái Netiwit Chotipatpaisal. Nhưng nhà chức trách Thái Lan bắt giữ anh tại sân bay Suvarnabhumi. Anh bị giam giữ tại đồn cảnh sát sân bay Bangkok khoảng 12 tiếng sau đó bị trục xuất về Hồng Kông.
Năm 2014, tờ báo Pháp Libération đánh giá rằng "Mùa xuân Hồng Kông" đang thu hút được sự ủng hộ rầm rộ của giới sinh viên học sinh và nhiều tổ chức xã hội dân sự khác và gọi anh là “Thần đồng chính trị”.
Năm 2018, các nhà lập pháp quốc hội Mỹ đề cử giải Nobel Hòa Bình cho Hoàng Chi Phong.
Trả lời phỏng vấn liên quan tới đề cử trên, Hoàng Chi Phong cho biết: “Tôi tin rằng đề cử này sẽ cho cộng đồng thế giới và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thấy được thế hệ trẻ sẽ kiên trì đấu tranh cho dân chủ như thế nào, thậm chí nếu chúng tôi phải đối mặt với tù đày”.
Sáng nay, 17/6/2019, ngay sau khi ra tù, nhà hoạt động chính trị 22 tuổi đã lên tiếng kêu gọi bà Carrie Lam - Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong từ chức. Anh nói trước báo giới bên ngoài nhà tù Lai Chi Kok Correctional Institute. ": "Bà ấy không còn xứng đáng là nhà lãnh đạo của Hong Kong nữa. Bà ấy phải chịu trách nhiệm và phải từ chức".
Hoàng Chi Phong và những cuộc biểu tình ở Hong Kong gây hứng thú cho nhân dân những nước không có tự do và dân chủ.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét