Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

Thả bầy heo con ra trước miệng con hổ, chuyện xảy ra sau đó thật bất ngờ

Inline image
                                  ▼Gia đình mới của Sai Mai sau khi bị mồ côi mẹ

Có lẽ khi nhắc đến hai loài động vật này bạn sẽ nghĩ ngay đến một kết cục không có hậu dành cho bầy heo…Nhiều người cho rằng chúng không bao giờ có thể làm bạn với nhau. Tuy nhiên con hổ cái tên là Sai Mai này lại là một trường hợp đặc biệt khi muốn ‘nhận nuôi’ một đàn lợn con thay vì biến chúng thành bữa tối.<!>

Từ lúc mới chào đời, Sai Mai cùng các anh chị em đã bị mất mẹ do kết quả biến chứng trong khi sinh. Vì vậy, các nhân viên sở thú Sriracha ở tỉnh Chonburi của Thái Lan đã nghĩ cách tìm ra một mái ấm gia đình cho con hổ Bengal này…

Đàn tiểu hổ đã được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ của một con heo cái trong vòng 4 tháng.

Inline image

Ít ai ngờ được, chỉ sau một vài ngày, chúng đã sống hòa thận với nhau như anh chị em ruột

Inline image

Sau 8 năm, Sai Mai đã trở thành một con hổ trưởng thành và đã có một lãnh thổ riêng trong sở thú. Tuy nhiên vào một hôm khi các nhân viên sở thú đang dọn vệ sinh, một điều thú vị đã xảy ra. Phía sau song sắt ‘chiếc lồng’ của Sai Mai bỗng nhiên xuất hiện một đàn heo con.

Các du khách đã nhanh chóng lôi hết máy ảnh và máy quay ra để chuẩn bị ghi hình một pha kinh dị, nhưng điều diễn ra tiếp đó đã làm họ hoàn toàn bất ngờ.

Inline image

Những ký ức thời thơ ấu cùng bản năng làm mẹ đã thúc đẩy Sai Mai bảo vệ bầy heo con này.

Inline image

Sau sự kết hợp thành công kỳ diệu này, các chuyên gia động vật trên thế giới đã bắt đầu chú trọng hơn nữa đến cách mà bản năng làm mẹ của một loài có thể áp dụng cho con của loài khác.

Inline image

Các nhân viên sở thú đã quyết định bọc những con heo con trong trang phục da hổ để cho chúng trông giống đồng loại

Inline image

QuyCap

Không có nhận xét nào: