Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Cướp giật bánh mì ăn đỡ đói bị phạt 10 tháng tù - Đảng CS cướp hàng tỉ đô la ngồi làm chánh án.

Inline image 1 
Đây là phiên tòa tại Thủ Đức vừa xử hôm nay, xử 2 thanh niên (đều 17 tuổi khi phạm tội) vì đói quá, đã cướp bánh mì và một chút thức ăn, tổng trị giá 45.000 đ VN (tương đương 2 USD)<!>
VKSND đọc bản luận tội: "Căn cứ vào lời khai của bị cáo và người bị hại và các chứng cứ thu thập được đã có đủ căn cứ xác định Tân và Tuấn phạm tội Cướp tài sản.
Hành vi phạm tội của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến tài sản và sức khỏe, tính mạng của người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương."
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo cấu thành tội Cướp tài sản, trong đó Tân là người khởi xướng và Tuấn trực tiếp phạm tội. HĐXX tuyên phạt Tân 8 tháng 20 ngày tù, Tuấn 10 tháng tù.
Nghe bản luận tội hùng hồn này, Tuấn, một trong hai tên cướp, nhìn về phía mẹ và bật khóc.
Tôi cũng khóc. Tôi hứa nếu may mắn còn sống, còn minh mẫn, sau này bọn cướp không phải 45 ngàn đồng VN ra tòa, mà bọn cướp của nhân dân từ 45 tỷ, 450 tỷ, 4.500 tỷ, 45.000 tỷ hoặc hơn ra trước tòa, nếu được phép, tôi sẽ đem hết sức mình, soạn thảo một bản luận tội bi hùng nhứt, để đọc trước tòa!
(Ảnh trên báo Tuổi trẻ)
 

Không có nhận xét nào: