Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

'Không thể tin một trận động đất mạnh khác lại xảy ra' - Hồng Duy

'Không thể tin một trận động đất mạnh khác lại xảy ra'
Một ngôi nhà bị sập ở thủ đô Kathmandu, Nepal sau trận động đất thứ 2. Ảnh: AP
Hãng tin BBC dẫn lời Jessica Bloor, làm việc tại trường học ở Kathmandu, cho biết: "Rõ ràng, chúng tôi cảm nhận được nỗi khiếp sợ khi trận động đất thứ hai xảy ra. Tôi gặp may khi ở trong một ngôi nhà vững chãi. Địa chấn khiến tôi phải trốn dưới gầm bàn chờ nó qua đi".

Người dân thủ đô Nepal đang nỗ lực ổn định lại cuộc sống sau trận động đất kinh hoàng hai tuần trước đó. Những người mất nhà cửa đang phải trú ngụ trong những khu lều tạm ở công viên trung tâm thành phố. Trận động đất thứ hai làm xáo trộn cuộc sống của người dân thủ đô Nepal khi họ chưa được hưởng một ngày bình yên.
"Tôi không thể tin một trận động đất mạnh khác lại ập xuống đầu chúng tôi", Bloor nói.
Richard Jones, một người khác sống ở Kathmandu, cho biết: "Chúng tôi ở cách trung tâm thủ đô khoảng 2 km và nhận thấy mặt đất rung lắc dữ dội. Tâm chấn nằm sâu hơn so với trận động đất cách đây vài tuần nhưng nó vẫn khiến bạn cảm thấy như đang ở trên một chiếc thuyền".
Tâm chấn sâu khiến nhiều người cảm thấy động đất không quá nguy hiểm. Tuy nhiên, nó kéo dài trong 40 tới 45 giây làm cho những tòa nhà kiên cố bị nứt như muốn đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Nhiều tòa nhà ở Kathmandu không thể đứng vững dù đã trụ được sau trận động đất ngày 25/4.
Yuvraj Agrawal là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tình nguyện đang làm việc ở Dhulikhel, Kathmandu. "Tôi đang phẫu thuật chân cho một người phụ nữ bị thương trong trận động đất ngày 25/4 thì thấy mọi thứ bắt đầu rung lắc. Mọi dụng cụ rơi khỏi bàn nhưng bệnh nhân của tôi không thể cử động vì cô ấy bị gây tê tủy sống".
Nữ bệnh nhân 23 tuổi có thể nhận thức những gì đang xảy ra. Cô ấy nói: "Tôi đang nghĩ đến cha mẹ mình, những người đang ẩn náu trong một túp lều ở Sindhupalchowk sau trận động đất đầu tiên". Trước tình cảnh đó, bác sĩ Agrawal quyết định ở lại cùng bệnh nhân thay vì chạy ra ngoài tìm chỗ ẩn náu.
"Chúng tôi luôn phải cố gắng bình tĩnh trước những dư chấn. Bệnh viện luôn trong tình trạng tấp nập vì những bệnh nhân bị thương. Sau trận động đất ngày 25/4, mọi thứ đang dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, khung cảnh lại trở nên hỗn loạn sau cơn địa chấn mạnh ngày hôm nay", Agrawal nói.
Tính đến thời điểm này, nhà chức trách Nepal công bố ít nhất 42 người đã thiệt mạng và 1.117 nạn nhân bị thương

Hồng Duy

Không có nhận xét nào: