Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Chia tay Tuổi Học trò - Chia tay Mùa Hè

Nữ sinh Sài Gòn lưu luyến chia tay tuổi học trò
Hình ảnh buổi tri ân thầy cô giáo mang tên "Vòng tròn yêu thương" trên sân trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (Saigon) chiều 14/5. Chỉ còn một tuần lễ nữa các nam, nữ sinh lớp 12 sẽ phải từ biệt tuổi học trò.
Nữ sinh Sài Gòn lưu luyến chia tay tuổi học trò
"Mong ước kỷ niệm xưa", một ca khúc về quãng đời học sinh được cất lên. Tất cả cùng hòa nhịp chung vui và hát lên khiến sân trường rất sôi động.
Nữ sinh Sài Gòn lưu luyến chia tay tuổi học trò
Nhiều cô giáo đã chủ động mang máy ảnh ghi lại một kỷ niệm đẹp, khó quên.
Nữ sinh Sài Gòn lưu luyến chia tay tuổi học trò
Hòa cùng tiếng cười vui là giọt nước mắt xúc động của các nhà giáo khi nghe các bạn trẻ gửi lời cảm ơn và xin lỗi. "Chúng em mong cô tha thứ vì những lần quá nghịch ngợm, đã làm cô phải phiền lòng vì đám học trò của mình", một nam sinh phát biểu.
Nữ sinh Sài Gòn lưu luyến chia tay tuổi học trò
Hình ảnh những người thầy, cô nghiêm khắc trên bục giảng đã được thay bằng sự thân thiết, ấm áp chân tình và yêu thương trong chiều nay. Cô giáo Phan Thị Kim Anh (dạy môn văn) là một trong số đó.
Nữ sinh Sài Gòn lưu luyến chia tay tuổi học trò
Một học sinh tự tay làm đóa hoa tặng cô.
Nữ sinh Sài Gòn lưu luyến chia tay tuổi học trò
Đáp lại tình cảm của học sinh, cô giáo Tuyết tranh thủ gửi những lời nhắn nhủ đám trò cưng của mình lời tâm huyết, mong các em chuẩn bị hành trang thật tốt để bước vào đời.
Nữ sinh Sài Gòn lưu luyến chia tay tuổi học trò
Nữ sinh Như Hạ (lớp 12 chuyên văn) lặng người lắng nghe từng lời của cô.
Nữ sinh Sài Gòn lưu luyến chia tay tuổi học trò
Những nam sinh cũng cố nén xúc động để không rơi nước mắt.
Nữ sinh Sài Gòn lưu luyến chia tay tuổi học trò
Hồng Hân (ảnh) tâm sự, giây phút này em vừa vui lại vừa buồn khi không còn được cắp sách đến trường nữa. "Tuổi học trò là quãng thời gian đẹp nhất, ý nghĩa nhất mà rồi cũng phải xa", Hân nói.
Nữ sinh Sài Gòn lưu luyến chia tay tuổi học trò
Nhiều bạn gái không thể kìm được giọt nước mắt.
Nữ sinh Sài Gòn lưu luyến chia tay tuổi học trò
Những cái ôm thật chặt, an ủi, động viên nhau.
Nữ sinh Sài Gòn lưu luyến chia tay tuổi học trò
Phía trước các bạn trẻ còn cả một kỳ thi quan trọng vào đại học.
Nữ sinh Sài Gòn lưu luyến chia tay tuổi học trò
Lần lượt từng em được thầy giáo tìm đến nói lời tạm biệt.
Nữ sinh Sài Gòn lưu luyến chia tay tuổi học trò
Những vần nhắn nhủ đậm chất "nhất quỷ nhì ma" của các nữ sinh.
Nữ sinh Sài Gòn lưu luyến chia tay tuổi học trò
"Vòng tròn yêu thương" sẽ luôn khắc ghi những tình cảm đẹp nhất của tuổi học trò của các em.

Không có nhận xét nào: