Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2020

Tâm sự gây sốt của cậu bé 15 tuổi: Chúng ta đều là người Mỹ và đó mới là điều quan trọng!

 
Tôi chưa đủ tuổi để tham gia một đảng chánh trị nhưng tôi đã là công dân Mỹ kể từ khi chào đời ngày 5 tháng 5 năm 2005. Đây không phải là vấn đề về Tổng thống. Đây là vấn đề về chuyện là một người Mỹ. CEO của Goya Foods gọi Tổng thống của chúng ta là một nhà lãnh đạo và dù yêu hay ghét thì đó vẫn là phẩm chất của một vị Tổng thống. Nhưng vì một số người ghét anh ta nên họ kêu gọi mọi người hãy tẩy chay công ty này.Đó là một công ty Mỹ. Đó là công ty lớn nhứt thuộc sở hữu của một cộng đồng thiểu số. Họ có rất nhiều nhân công thuộc cộng đồng thiểu số đang làm việc ở đó. Ngay cả trong đại dịch coronavirus họ vẫn giữ lại hơn 4000 người. Họ đã đài thọ hơn một triệu cân thực phẩm cho các điểm phát chẩn ở khắp các thành phố của Mỹ cho những người Mỹ không có tiền mua thức ăn, và rất nhiều người trong số này là cộng đồng thiểu số.
Một cuộc tẩy chay Goya không làm tổn thương Tổng thống, mà nó làm tổn thương một công ty Mỹ. Nó cũng có thể khiến cho nhiều người Mỹ bị mất việc làm. Nó cũng có thể khiến cho nhiều người đói không có thức ăn. Một người Mỹ đích thực sẽ không bao giờ làm điều này với những người Mỹ khác. Đó là sai trái và hèn mọn, vì mọi người ai cũng có quyền tự do ngôn luận ngay cả khi bạn không thích nó.
Vì vậy, tôi đã sử dụng tiền của mình và cha mẹ cũng cho tôi thêm tiền để mua rất nhiều đồ của Goya và tặng nó cho các điểm phát chẩn thực phẩm. Bởi vì tôi là người Mỹ và tôi yêu người Mỹ, và tôi không bận tâm số thực phẩm này sẽ nuôi sống những người theo phe Dân chủ hay Cộng hòa.
Chúng ta đều là người Mỹ và đó mới là điều quan trọng!
(Jack Fleming)

Không có nhận xét nào: