Văn hiến thiên niên quốc
Xa thư vạn lý đồ
Hồng bàng khai tịch hậu
Nam phục nhất Đường Ngu
(Tác giả, Vua Minh Mạng)
Bài thơ sử ở trên thấy treo ở điện Thái Hòa, Hoàng Cung Huế. Không rõ gốc gác tác giả nhưng qua khẩu khí và bố cục bài thơ có thể đoán đó là bài thơ của Phạm Sư Mạnh ở thế kỷ 14, đời Trần được Vua Minh Mạng phóng tác? Ngày 30/4/1975 là ngày mất một nữa còn lại ở miền Nam. Miền Bắc đã mất từ trước 1954.
<!>
Cho nên, 30/4 không phải chỉ là ngày đánh dấu mất miền Nam/VNCH mà là ngày mất nước VN, mất tự do, tha phương, lưu vong. Ngày "mất nước thống nhất," ngày bị "chấm dứt chiến tranh, tranh đấu tự vệ cho tự do, dân chủ."
Đại đa số dân VN mong hòa bình và thống nhất. Không có dân tộc nào muốn chia đôi đất nước, thù hận, bôi mặt giết nhau, chiến tranh tang tóc.
Nhưng tại sao đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thống nhất ý, đồng lòng hòa bình, và hòa giải được với quân bán nước, hại dân?
Chúng ta thật sự có thể tin tưởng, "thống nhất tâm, hòa bình trong lòng," với những kẻ gian lừa bịp dân cả trăm lần, nói một đường làm một nẻo, hèn với giặc, ác với dân được không?
Chúng ta nên hòa hợp hòa giải, khúc ruột ngàn dặm với bọn Việt gian bán nước, hại dân?
Hỏi tức đã trã lời rồi.
Đất nước, Nam Bắc có thể trở thành một khối, một chính phủ, nhưng chưa hẳn thật sự là "thống nhất và hòa bình" bởi cách đối xử kỳ thị, không "thống nhất và hòa giải," đầy hận thù không "hòa bình" của kẻ thắng cuộc.
Cái bản chất gian ác, điêu ngoa, lừa bịp đó của ma quỷ không bao giờ thay đổi. Cho nên đừng có ngây thơ tin tưởng chúng nó là "đồng bào."
Đừng tin vào những “vịt kiều” kém lập trường, ngây thơ bị VC nhồi sọ, tuyên truyền, để bản thân bị lừa bịp dài dài bởi bọn dã tâm, VG, VC, Quốc Doanh gian tăng nằm vùng. Bọn này rất chuyên nghiệp được huấn luyện kỷ càng, biết lợi dụng nước đục thả câu, chờ thời cơ để gây chia rẻ, hận thù trong những cộng đồng VN trên thế giới. Chúng ta thường thấy những tên yêu quái đội lốt người này trên mọi diễn đàn với giọng lưỡi côn đồ, khẩu gian, tâm xà, vô giáo dục, chụp mũ, ngậm máu phun người, rất dễ nhận diện đó.
Với những lập luận có chủ đích thâm hiểm của chúng nó như sau đây:
Đã 51 năm rồi, đất nước thống nhất, hòa bình mà vẫn chưa "mở mắt" cứ ngoan cố chống đối, vẫn phản động, dựa vào thế lực ngoại bang để phá hoại đất nước.
Chiêu thức mới của VG nằm vùng, năm 2026, ngày 30/4/1975 là ngày “chấm dứt chiến tranh.” Chúng nó ngụ ý rằng tất cả dân VN trong lẫn ngoải nước phải nên ăn mừng. Thay vì ở hải ngoại chúng nó chưa dám lộ bộ mặt VG, QD, CS nằm vùng để công nhận, và nói thẳng ra là “ngày giải phóng, ngày chiến thắng.”
Chúng nó không dám công nhận sự thật:
Ngày 30/4/1975 là ngày chính thức đầu hàng, dâng miền Nam cho CSBV bởi những tập đoàn thân cộng có tổ chức, thành phần thứ ba, được chủ trương, và hợp tác với MTGPMN qua chỉ thị của CSBV - nằm vùng, trà trộn, chia rẻ, tuyên truyền, khủng bố, tôn giáo vận, trí vận, địch vận, văn hóa vận, văn nghệ vận, kinh tài vận, ... từ 1960 cho đến bây giờ, và được tinh vi hoá qua Nghị Quyết 36 cho tụi ‘đồ tử, đồ tôn’ nằm vùng ở ngoại quốc chấp hành.
Như chúng nó thường hay ngụy biện là Mỹ cúp viện trợ, không còn tiền trả lương, nuôi quân, nuôi dân, cả nước, không xăng, không súng đạn để chiến đấu chống CSBV xâm lăng cho Mỹ và khối tư bản cho nên QLVNCH ngưng “đánh mướn,” chống CSBV xâm lăng cho Mỹ.
Vì nếu như tình trạng hấp hối của VNCH được đếm từng ngày từ 1/1975 thì CSBV không cần phải vội vã tấn công cưỡng chiếm miền Nam. Làm như thế chỉ gây thêm hổn loạn, chết chóc cho quân dân, đau thương, thù hận khó hàn gắng cho tới bây giờ vì chúng nó đã cố tâm chọn con đường “Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào, Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam. Bùi Giáng.”
Nếu chúng nó có chút nhân đạo, và thật tâm muốn hòa hợp hòa giải dân tộc thì chỉ đóng quân tại chổ ở trên lãnh thổ miền Nam VN để chờ ngày bàn giao, và tiếp thu miền Nam trong hòa bình thật sự.
Sau đó, không lừa bịp, bắt cả nước “học tập cải tạo,” đi kinh tế mới, đổi tiền, cướp của, cướp đất nhà, dời mồ mã thân nhân, đấu tố, tố cáo, kiểm thảo, thanh trừng, thủ tiêu, ... từ 1954 ở Bắc phần, và 1975 ở Nam phần, ngay cho đến bây giờ ở VN.
Chỉ cần chờ thêm vài tháng nữa, trể lắm là đầu năm 1976, VNCH sẽ tự động sụp đổ? CSBV không cẩn đánh thuê cho Nga Tàu để cho Mỹ cút Ngụy nhào, mà Mỹ tự củt và Ngụy tự ngã?
Lúc đó mới thật sự là ngày ‘chiến tranh chấm dứt.’ Ngày vui mừng cho cả Bắc Nam. Ngày mà đất nước, gia đình phân ly nay sum họp, thống nhất từ 1954.
Nếu như cái ngày quá lý tưởng, mơ ước hảo huyền đó xảy ra thì làm gì có chuyện thuyền nhân bỏ nước, thí mạng chạy theo “Mỹ Ngụy, và những bọn tư bản đồng minh của Mỹ?”
Nên nhớ, nếu Mỹ không viện trợ tài chánh, ủng hộ chính trị, kêu gọi lòng nhân đạo, chia xẻ, cứu vớt, cưu mang dân VN tỵ nạn CSBV thì đa số cả thế giới sẽ quay mặt làm ngơ. Họ cho đó là vấn đề của Mỹ, để Mỹ lo cho chúng “VN khốn nạn” đó.
Đừng có vong ơn bội nghĩa, cùng với cái máu phản phúc, hèn nhát, truyền nhiễm từ đời ông, đời cha để lại để mà “ăn bơ tư bản thờ ma CSVN” mà mang tội “dân hợp chủng tạp gốc Việt gian, phản quốc” đấy nhé.
Bản tánh của dân ta rất "anh hùng" hay quên cái ngày lạy lục, van xin kẻ ác. Vẫn tánh nào tật nấy, ăn cơm ở đất nước tự do mà luôn luôn thờ ma VC. Chạy về, tình nguyện, xin liếm đít chúng.
Không thể hiểu nổi?
Tóm lại, đừng bao giờ quên câu nói bất hủ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, "Đừng tin những gì VC nói mà hãy nhìn những gì VC làm."
Nói đi thì phải quay nhìn lại chính mình, những người cho mình là yêu nước, chống Cộng, anh hùng, lưu vong tha phương để tìm "kế sách cứu nước," cha ông, chúng ta, và thế hệ con cháu chúng ta ở hải ngoại có bao giờ đồng tâm, "thống nhất, hòa bình" với nhau lâu dài?
Tuy chúng ta không bán nước hại dân (?), chúng ta tuy có chống đối VC gian ác nhưng dù muốn dù không thì chúng ta cũng có một phần trách nhiệm để cho nước mất nhà tan vì tự tôn cá nhân nên không đoàn kết với nhau.
Tại sao chúng ta không tin tưởng được lẫn nhau?
Tại vì, chúng ta không tin những gì chúng ta nói và nhất là càng thấy rất rõ những gì chúng ta làm.
Chúng ta gian hay ngay?
Chính hay tà?
Thật hay Ngụy?
Thiệt hay dỡm?
Chúng ta nên tin nhau không?
Điều mà chúng ta có thể khẳng định rằng là chúng phe ta luôn luôn ở thế tất thua. Không cần ‘bị’ đánh cũng tự thua. Thua dài dài.
Theo luật tự nhiên, thì ai cũng muốn sống, sợ chết. Chúng ta chiến đấu cho chính nghĩa tự do, và có quyền tự vệ xâm lăng. Chúng ta không cần phải hy sinh mạng sống cho tổ quốc mà để phe địch chết cho tổ quốc tế chúng nó vì chúng ta cần phải sống để phục vụ đồng bào, và sống trách nhiệm với gia đình chúng ta.
Chúng ta đã thua, hơn thua là lẽ thường, thua thì chạy để sống còn, và để đánh tiếp, đó cũng là lẽ thường, nhưng chúng ta có hèn hay không?
That’s the question?
Sang năm, chúng ta có nên nới rộng ngày 30/4 để toàn thể dân Việt “hận vong quốc” thay vì “ngày quốc hận” của riêng miền Nam VN?
Tuyên bố của Trung Cộng, “Trung Quốc kiên quyết yêu cầu Việt Nam rút toàn bộ nhân sự vận hành và các cơ sở trên các đảo và bãi đá mà nước này xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp.” (Công hàm của Trung Quốc gửi cho Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, 17/4/2020)
“Chúng ta cần thấy rõ rằng chính quyền Trung Quốc đã lợi dụng việc thế giới tập trung vào cuộc khủng hoảng COVID-19 bằng việc tiếp tục những hành vi khiêu khích. Họ đang sử dụng áp lực quân sự và ép buộc các nước láng giềng tại Biển Đông, thậm chí đâm chìm một tàu cá Việt Nam.” (Ngoại trưởng Mỹ, MIKE POMPEO nhấn mạnh, ngày 23-4-2020)
Ngày "vong quốc đại hận" gần kề, ngày mất nước diệt chủng, chính thức 20XX?
Trung Cộng sẽ thừa cơ "China Communist Party (CCP) Coronavirus" chiếm tất cả biển đảo còn lại của VN.
Hay thật ra đã mất nước rồi mà cả dân tộc vẫn lạnh cảm, hèn nhát, không đủ cam đãm “đứng lên đáp lời sông núi,” thay vì cam tâm bán tổ quốc, cam phận đồng hóa, làm nô lệ muôn đời cho Trung Cộng?
Thiên khai địa tịch lộ Tam giang
Kỳ tuyệt tư du ngũ vị tằng
Kiểu ngoài Bách Man hoàn Cổ lũy
Quốc Tây cự chấn (trấn) tráng Chân Đăng
Bài thơ sử này từ 4 câu đầu của bài ‘Tuần Thị Chân Đăng Châu’ của Phạm Sư Mạnh, thế kỷ 14, đời nhà Trần.
Prenez soin de vous,
Lê Huy Trứ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét