* TÔI THẮNG CỬ KHÔNG DO PHIẾU CỦA NGƯỜI VIỆT NAM, * VÀ LẦN TỚI TÔI CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG CẦN TỚI PHIẾU CỦA CỘNG ĐỒNG, * VÀ NẾU CHỈ MỘT NHIỆM KỲ THÌ CŨNG ĐỦ CHO TÔI RỒI (Nv Kv 7 BIÊN ĐOÀN)
"Thà sống thành thật mà bị ghét, còn hơn dối trá mà sống trong vỏ bọc"
Nguyễn Đăng Trình
I-Dẫn nhập: Lịch sử đấu tranh sinh tồn của dân tộc VN đã ghi lại không biết bao nhiêu hiện tượng suy đồi đạo đức, ngạo mạn khinh thường mất cảnh giác từ đám Vua Quan, khiến cho dân tình lâm cảnh đọa đày, đất nước rơi vào tay giặc ngoại xâm, thảo khấu lộng hành nhũng nhiễu dân lành vô tội…và mới nhất, biến cố đau thương 1975 đã biến thành Quốc Tang cho Dân Tộc.
Những tưởng thế là quá đủ để óc ngạo mạn khinh thường, óc “sứ quân lãnh chúa” sẽ biến mất trong thời đại mới dân chủ tự do, khai phóng và nhân bản, đặc biệt trên đất nước văn minh Hoa Kỳ này, nhưng không ngờ di căn từ cuộc chiến điện biên phủ đã ám vào tâm trí con người tự nhận mình có dòng máu “VNCH”, đó chính là Đoàn Điện Biên, cũng túc là Nv Biên Đoàn.
Với tấm lòng hăng say lao vào đám cháy, một nghiệp vụ công ích đáng trân trọng, Biên Đoàn bỗng dưng bị đám nô tỳ với tâm địa bất lương chính trị, cố tìm lại hào quang bong bóng của chúng đã tan biến theo thời gian, cần khơi lại “tim đèn mù u” đã bị tắt ngúm đã lâu không còn ai nhớ tới, những kẻ vây quanh dựa hơi núp bóng cung cúc tận tụy đấu hót tâng bốc, thổi phồng vai trò của Nv “phục vụ” thành “lãnh chúa lộng hành”, nói cụ thể hơn thành kẽ “phản bội ăn cháo đá bát”, và cơ hội phô trương cái não trạng “đốn mạt” kia đã đến.
“Tôi thắng cử không do phiếu của người Viêt Nam,
Và lần tới tôi chắc chắn sẽ không cần tới phiếu của cộng đồng,
Và nếu chỉ một nhiệm kỳ thì cũng đủ cho tôi rồi”
Đoạn tư tưởng bệnh hoạn, vong ân sặc mùi khét tanh hôi của đất điên biên phủ đó được nhắc lại trong thư của Tổng Thư Ký Liên Hội Cựu Quân Nhân Bắc California Lê Thái Phúc gởi cho các CQN ngày 28/1/2024 (chuẩn bị cho lễ Chào Cờ đầu năm mới)
II- TIẾNG NÓI TRUNG THỰC TỪ KẾT QUẢ BẦU CỬ:
Theo kết quả bầu cử từ VP Tổ Chức Bầu cử Quân Hạt Santa Clara, trong vòng Sơ Kết ngày 7 tháng 6/ 2022 cho thấy:
· Maya Esparza : 5,435 phiếu.
· Biên Đoàn : 3,290 phiếu.
· Vân Lê : 2,715 phiếu.
· Tổng cộng : 11,440 phiếu.
Từ kết quả trên cho thấy, với sức vận động cật lực để tổ chức Hội thảo vận động cho Biên Đoàn (có sư hiện diện của Biên Đoàn) tại Thư Viên Tully, do Ủy Ban Điều Hợp Sinh Hoạt Cộng Đồng Bắc California tổ chức, cùng với đoàn xe vận động chạy quanh khu vực 7 mỗi cuối tuần và liên tục suốt thời gian vân động phối hợp với Ủy Ban Phụng Sự Cộng Đồng do chiến hữu Long Đặng đảm trách, cũng như bõ công sức cắm bảng và theo dõi đáp ứng khi Biên Đoàn “réo gọi”. Biên Đoàn một tên tuổi quá xa lạ với cộng đồng (chẳng ai biết Biên Đoàn là “cha căng chú kiết” nào), nhưng lại được về hạng nhì hơn cả Vân Lê là nhân vật đã có cộng trạng từ hồi đấu tranh cho danh xung Little Sài Gòn (Phó Chủ tịch Little Saigon San Jose Foundation), đó chẳng phải là may mắn lắm sao ? khi đến vòng chung kết, thì kết quả chung kết ngày 8 tháng 11/2022 cho thấy :
- Biên Đoàn : 9,170 phiếu
- Maya Esparza : 7,877 phiếu.
-Chênh lệch phiếu : 1,293 phiếu.
Đã nói lên công sức vận động rất cật lực của 2 Ủy Ban nói trên, cũng như sự hưởng ứng phụ trợ thêm của các lá phiếu người Việt từ ứng cử viên Vân Lê , và cả cộng đồng người Việt ao ước có đại diện cho mình, khiến cho cuộc đua đảo ngược tình thế, và Biên Đoàn thắng cử vẻ vang.
III- TIẾNG NÓI NGẠO MẠN VONG ÂN CỦA BIÊN ĐOÀN:
Trước khi bàn đến tính ngạo mạn của Biên Đoàn, xin phép muợn lời than thất sủng của bà Bs Dương Duỳnh Hoa, Bộ Trưởng Y Tế của cái chính phủ Vẹm Miền Nam (để khảo sát bộ mặt thật của Biên Đoàn) : “Trong chiến tranh, chúng tôi sống gần nhân dân, sống trong lòng nhân dân. Ngày nay, khi quyền lực nằm an toàn trong tay rồi, đảng đã xem Dân như là một kẻ thù tiềm ẩn”(Cs Hà Nội đạp MTGPMN xuống bãi rác lịch sử). Đúng vậy, đảng CS coi Dân như là “phương tiện” để cướp đoạt tàn sát nhân dân và Chính Quyền VNCH, nhưng khi cướp được rồi, Dân trở thành kẻ đáng sợ vì “ nâng thuyền lên cũng bởi NƯỚC, dìm thuyền chìm cũng do NƯỚC”, nên đảng CS phải trở mặt trù dập Dân.
Tương tự, sau khi dành được ghế Nv, cái “phương tiện yểm trợ ấy cần loại bỏ”, Biên Đoàn bắt đầu trở mặt “qua cầu rút ván”, bởi đám “vận động hành lang chợ búa” nấp bóng chờ thời bắt đầu xuất hiện bu quanh Biên Đoàn như “ruồi muỗi”, có thể dễ dàng nhận diện như nhóm Việt Tân, nhóm thất sủng Liên Đoàn Cử Tri Bắc California (do Thomas N, vợ chồng Tình –Ý đại diện), nhóm Sĩ Quan Thủ Đức do Alfa Hoàng Kim Thưởng đại náo “hăm dọa”, nhóm “dân quân phục kích No Recall khu vục 7”, nhóm “mạo danh Lương Tâm Công Giáo cuội” do Cao Thị Tình đại diện, nhóm truyền…tắc báo bổ theo đơn đặt hàng…tất cả bọn này chỉ xuất hiện công khai sau khi mâm cỗ đã “đầy thức ăn”.
Khi “nhạc trưởng Jonathan” được Biên đoàn thuê làm Chánh Văn Phòng, Queenie Ngô con của nhà báo (đã khuất núi) Ngô Văn Bằng (trong nhóm Thích Trí Quang - Ấn Quang rất nhiệt tình báng bổ và chống đối cả 2 chính quyền Viêt Nam Cộng Hòa), một nhân vật nổi tiếng đanh đá với số vốn ngôn ngữ mất dạy của hàng tôm hàng cá, đá cá lăn dưa, phụ trách phòng thủ “hậu phương”, kết hợp với Cao Thị Tình, một mưu sỉ bất lương qua mặt được nhiều người có máu mặt trong cộng đồng, phụ trách tấn công mặt trận “tiền tuyến và nội tuyến”…tất cả bọn này hợp thành một gọng kềm giúp Biên Đoàn xuất chiêu “bóp nắn” cộng đồng theo ý đồ man dại của Biên Đoàn, và ngày 3 tháng 8 2024 chính là ngày “thiêu rụi bản hôn thú” giữa Biên Đoàn và ÂN NHÂN CỘNG TÁC(chi tiết đã được tường trình trong 4 phần của bài Biên Đoàn-Nghị viên Phục vụ Cử Tri hay Thái Thú Vùi Dập Cử Tri)
IV- BIÊN ĐOÀN- CON NGỰA BẤT KHAM BIẾT CHÊ CỎ:
Từ một “tấm ảnh Biên Đoàn muốn chụp chung” không được thỏa mãn, Biên Đoàn nhanh chóng nghe lời XÚI DẠI của 2 nữ cận thần phụ trách “xung kích” nói trên, để đẩy TỰ ÁI cá nhân lên thành trận cuồng phong chống đối ly khai, nhưng vẫn chưa thỏa mãn được óc ngạo mạn do những lời tâng bốc quá đà, khiến cho Biên Đoàn rơi vào cạm bẫy của chính phe cánh của y tạo ra: BẪY LY GIÁN, mà hiệu ứng dây chuyền (domino) của bẫy này là lời phủ nhận lòng thương mến của cử tri đổng hương bỏ phiếu đưa y vào chức vụ Nghị Viên :“Tôi thắng cử không do phiếu của người Việt !”. Với câu nói vong ân bội nghĩa này của Biên Đoàn, đồng hương Việt cũng không quên câu nói quái đản mà tên “cu ly Thomas N” khi ra tranh cử chức vụ Thị Trưởng San Jose đã nói : “quý vị có bỏ phiếu cho tôi thì Chuck Reed vẫn thắng !”, phủ nhận lá phiếu của cử tri trước khi cuộc bầu cử diễn ra, hay nói rõ hơn, lá phiếu bỏ cho tôi là lá phiếu thiếu sáng suốt (lá phiếu ngu muội !). Hai luồng tư tưởng đốn mạt gặp nhau, bênh vực nhau là đúng như ca dao nói : “ ngưu tầm ngưu”
Và tận cùng hậu quả của cơn lốc “ngựa bất kham không muốn ăn cỏ Biên Đoàn” đó là : “ dù chỉ một nhiệm kỳ cũng đủ cho tôi rồi!”.
Vậy thì vì sao đồng hương Việt tại Khu vực 7 không làm theo những lời khuyên rất chân thành :“đã giúp thì giúp cho trót”, là hãy loại Biên Đoàn khỏi ghế Nv kv 7, như lời hắn ao ước và bất cần chiếc ghế quá nhiều phiền toái hơn ghế đại úy cứu hỏa ! (ghế này ai cũng kiêng dè, vì sẵn vòi phun cực mạnh…ai chịu nổi không ?), đó cũng là vì “tình đồng hương giúp nhau thực hiến ước mơ” vậy.
Nguyễn Đăng Trình
Mùa Bầu Cử 2026
.png)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét