Hôm nay, mừng ngày lễ Chiến Sĩ Trận vong – TT Trump: “Cái giá của tự do sẽ không bao giờ bị lãng quên!”(Bảo Minh) -Ngày 25/5 là Ngày Tưởng niệm các Chiến sĩ Trận vong của Hoa Kỳ (Memorial Day). Hôm 22/5, Nhà Trắng đã công bố sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump, bày tỏ sự tưởng niệm đối với các quân nhân đã hy sinh vì tự do và an ninh quốc gia của nước Mỹ, đồng thời kêu gọi toàn thể người dân cùng cầu nguyện và tưởng niệm các chiến sĩ đã ngã xuống.
Ông Trump đặc biệt tưởng nhớ 13 thành viên của lực lượng liên quân đã hy sinh khi hỗ trợ “Chiến dịch Cơn Thịnh nộ Sử thi”, đồng thời nhấn mạnh rằng họ đã hiến dâng sinh mạng để bảo vệ an ninh quốc gia và gìn giữ tự do cho các thế hệ tương lai. Nước Mỹ “sẽ không bao giờ quên cái giá họ đã phải trả”.
Dưới đây là bản dịch toàn văn:
“NGÀY TƯỞNG NIỆM CÁC Chiến sĩ Trận vong, 2026
Sắc lệnh Tổng thống
Ngày 22 tháng 5 năm 2026
MỘT TUYÊN BỐ BỞI TỔNG THỐNG HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ
Thế giới chưa từng có lực lượng quân sự nào vĩ đại hơn, bởi nó được xây dựng trên nền tảng sự phục vụ xuất sắc của những quân nhân nam nữ giàu tinh thần vô tư cống hiến, những người bảo vệ tự do, gìn giữ đời sống và các giá trị của chúng ta. Kể từ khi quốc gia chúng ta được thành lập cách đây gần 250 năm, vô số anh linh đã hiến dâng sinh mạng trong sự nghiệp cao cả và chính nghĩa này. Vào Ngày Tưởng niệm các Chiến sĩ Trận vong, chúng ta bày tỏ lòng tôn kính đối với những người anh hùng của nước Mỹ.
Nước Mỹ sở dĩ có thể duy trì sự hùng mạnh, thực lực và thịnh vượng lâu dài là nhờ những người khoác trên mình quân phục, sẵn sàng hiến dâng cả sinh mạng để bảo vệ Tổ quốc, thể hiện tinh thần vô tư và lòng dũng cảm khiến người ta phải kính phục sâu sắc. Từ những cánh đồng băng giá ở Valley Forge, bãi biển Normandy, cho đến rừng rậm Việt Nam và dãy núi Afghanistan, những hy sinh của quân đội Hoa Kỳ chính là nền tảng nâng đỡ nền cộng hòa của chúng ta.
Ngày hôm nay, chúng ta đặc biệt tưởng niệm 13 thành viên của lực lượng liên quân đã hy sinh khi tham gia hỗ trợ “Chiến dịch Cơn Thịnh nộ Sử thi”. Họ đã hiến dâng sinh mạng để bảo vệ an ninh quốc gia và gìn giữ phúc lành tự do cho các thế hệ mai sau. Những chiến binh ấy đã ngã xuống vì sự nghiệp tự do, và chúng ta sẽ không bao giờ quên cái giá mà họ đã phải trả.
Tất cả người dân Mỹ đều được thừa hưởng một món quà tự do đầy vinh quang, và nền tự do ấy được đánh đổi bằng máu của những chiến binh dũng cảm, cùng những giọt nước mắt và nỗi đau mà người thân của họ phải gánh chịu. Mỗi năm, việc dừng lại trong khoảnh khắc này để quốc gia ghi nhớ cái giá lâu dài và to lớn của việc bảo vệ tự do là điều đúng đắn và cần thiết; tuy nhiên, sự hy sinh vì những lý tưởng cao cả hơn ấy mang một sức nặng không thể đo đếm, xứng đáng được chúng ta tôn kính vĩnh viễn và biết ơn không ngừng mỗi ngày.
Trong ngày trang nghiêm này, Đệ nhất phu nhân và tôi kêu gọi mọi người cùng chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình lâu dài trong một thế giới đầy biến động, cho sự bảo hộ đối với những người đang ở nơi nguy hiểm, và xin ân điển của Đấng Toàn Năng an ủi tất cả những ai đang đau buồn.
Để tưởng niệm tất cả các anh hùng đã ngã xuống, Quốc hội, theo nghị quyết chung được thông qua ngày 11 tháng 5 năm 1950 (36 U.S.C. 116) và các sửa đổi, đã yêu cầu Tổng thống ban hành tuyên bố kêu gọi người dân Hoa Kỳ xem Ngày Tưởng niệm là ngày cầu nguyện cho hòa bình vĩnh cửu, đồng thời ấn định một khoảng thời gian trong ngày để mọi người cùng hiệp nguyện. Quốc hội cũng theo Luật Công 106–579 đã quy định 3:00 chiều theo giờ địa phương là “Khoảnh khắc tưởng niệm quốc gia”, để mọi người dân Mỹ tưởng niệm theo cách riêng.
VÌ VẬY, TÔI, DONALD J. TRUMP, Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tuyên bố Ngày Tưởng niệm 25 tháng 5 năm 2026 là ngày cầu nguyện cho hòa bình vĩnh cửu, và ấn định giờ bắt đầu từ 11:00 sáng tại mỗi địa phương là thời gian để người dân cùng hiệp nguyện. Tôi kêu gọi tất cả người Mỹ tham gia “Khoảnh khắc tưởng niệm quốc gia” vào lúc 3:00 chiều ngày Tưởng niệm theo giờ địa phương. Tôi cũng yêu cầu các Thống đốc của Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ, cùng các quan chức có thẩm quyền, chỉ đạo việc treo cờ rủ đến trưa tại tất cả các tòa nhà, khuôn viên và tàu hải quân trên toàn quốc và các khu vực thuộc quyền kiểm soát của Hoa Kỳ.
TT Trump cho biết, sẽ ký luật áp dụng giờ mùa hè vĩnh viễn!
(Minh Hoàng)
-Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẵn sàng ký dự luật áp dụng giờ mùa hè vĩnh viễn, trong bối cảnh một ủy ban thuộc Hạ viện vừa thông qua một biện pháp giúp luật hóa thay đổi này.
“Cuộc bỏ phiếu lớn ngày hôm nay (48-1!) tại Ủy ban Năng lượng và Thương mại đối với một dự luật bao gồm Đạo luật Bảo vệ Ánh nắng Mặt trời, điều sẽ giúp áp dụng vĩnh viễn giờ mùa hè! Điều này vô cùng quan trọng vì người dân, chính quyền thành phố và các bang phải chi hàng trăm triệu đô la mỗi năm để điều chỉnh đồng hồ. Nhiều chiếc đồng hồ trong số này nằm trên các tòa tháp, và chi phí thuê hoặc sử dụng thiết bị hạng nặng để thực hiện việc này hai lần một năm là quá đắt đỏ!” ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào hôm thứ Năm.
Tổng thống cho biết có một lượng lớn “công sức và tiền bạc bị lãng phí vào quy trình lố bịch diễn ra hai lần một năm này”, khi đề cập đến việc chỉnh giờ đồng hồ. Ông cũng nói thêm rằng “đây cũng sẽ là một CHIẾN THẮNG rất tốt đẹp cho Đảng Cộng hòa”.
“Chúng ta đang hướng tới một lựa chọn thay thế phổ biến hơn nhiều, đó là giờ mùa hè, mang lại cho bạn một ngày dài hơn, tươi sáng hơn — và ai có thể phản đối điều đó cơ chứ? Đây là một quyết định dễ dàng!” Tổng thống Trump viết thêm.
Được biết đến với tên gọi “Dự luật Bảo vệ Ánh nắng Mặt trời” (Sunshine Protection Act), dự luật này do Dân biểu Vern Buchanan (Cộng hòa – bang Florida) đề xuất. Ông Buchanan tuyên bố rằng dự luật sẽ “đưa chúng ta tiến gần hơn tới việc chấm dứt thông lệ lỗi thời và không được lòng dân là đổi giờ đồng hồ hai lần một năm”.
“Người dân Florida và người dân Mỹ trên khắp cả nước đã mệt mỏi với việc đổi giờ hai lần mỗi năm, và bằng chứng đã rõ ràng rằng việc áp dụng giờ mùa hè vĩnh viễn có thể cải thiện sức khỏe cộng đồng, giảm tai nạn giao thông, giảm tỷ lệ tội phạm và khuyến khích nhiều hoạt động ngoài trời hơn”, ông nói trong tuyên bố.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào năm ngoái, ông Trump từng thúc giục Quốc hội giải quyết vấn đề này.
“Hạ viện và Thượng viện nên thúc đẩy mạnh mẽ để có nhiều ánh sáng ban ngày hơn vào cuối ngày. Việc này rất được ủng hộ và quan trọng nhất là không còn phải đổi giờ đồng hồ nữa, một sự bất tiện lớn và đối với chính phủ của chúng ta, ĐÂY LÀ MỘT VIỆC RẤT TỐN KÉM!!!” ông viết vào tháng 4/2025.
Trong nhiều năm qua, nhiều nhóm vận động đã kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt việc đổi giờ hai lần mỗi năm. Trong số các tổ chức kêu gọi Hoa Kỳ duy trì một múi giờ cố định quanh năm có Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ và Học viện Y học Giấc ngủ Hoa Kỳ.
Một cuộc khảo sát từ Associated Press và NORC được công bố vào tháng 10/2025 cũng cho thấy chỉ có 12% người Mỹ ủng hộ hệ thống giờ mùa hè hiện tại. Khoảng 47% phản đối hệ thống hiện tại và 40% giữ thái độ trung lập.
Hoa Kỳ lần đầu tiên bắt đầu áp dụng việc chuyển đổi giờ từ hơn một thế kỷ trước, trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất, và một lần nữa trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Quốc hội đã thông qua một đạo luật vào năm 1966, cho phép các bang tự quyết định có áp dụng hay không, nhưng yêu cầu quyết định của họ phải mang tính đồng nhất trên toàn bộ lãnh thổ của bang đó. Tất cả các bang ngoại trừ Arizona và Hawaii đều thực hiện việc đổi giờ, và hai bang này vẫn giữ nguyên giờ tiêu chuẩn quanh năm.
Theo văn phòng của ông Buchanan, Đạo luật Bảo vệ Ánh nắng Mặt trời đã được đưa vào dưới dạng một điều khoản sửa đổi trong một dự luật lớn hơn mang tên Đạo luật Hiện đại hóa Xe cơ giới.
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Arkansas là ông Tom Cotton phản đối dự luật này. Ông cho rằng nếu áp dụng vĩnh viễn giờ mùa hè thì vào mùa đông thời gian mặt trời mọc sẽ trở nên quá muộn.
Ông Cotton nói: “Đối với nhiều cư dân Arkansas, giờ mùa hè vĩnh viễn đồng nghĩa với việc vào giữa mùa đông, mặt trời phải đến 8 giờ hoặc thậm chí 8 giờ rưỡi sáng mới mọc.”
Ông phát biểu tại phiên họp Thượng viện vào tháng 10/2025: “Trong khoảng ba tháng của năm, trẻ em ở các thành phố như Bentonville, Fayetteville và Fort Smith đều phải ra khỏi nhà đi học trước khi trời sáng.”
“Giờ mùa hè” là việc điều chỉnh đồng hồ nhanh hơn một giờ trong một phần thời gian của năm, thường vào các tháng mùa hè. Kể từ thập niên 1960, gần như toàn bộ nước Mỹ đều áp dụng chế độ này.
Khi còn là Thống đốc bang Florida vào năm 2018, ông Rick Scott từng ký một dự luật yêu cầu chấm dứt việc điều chỉnh đồng hồ hai lần mỗi năm tại bang này, nhưng kế hoạch đó vẫn cần được chính phủ liên bang phê chuẩn.
Năm 2022, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang Rhode Island là ông Sheldon Whitehouse cũng từng đồng bảo trợ một dự luật tương tự. Dự luật này dù đã được Thượng viện thông qua nhưng khi đó chưa được đưa ra biểu quyết tại Hạ viện.
Hôm Qua, Mùa Ra Trường 2026: Cảm Tưởng Ngày Tốt Nghiệp lớp Phật Pháp Thực Dụng
- Chủ Nhật, ngày 24 tháng 5 năm 2026 tôi dự buổi lễ ra trường của “Cao Đẳng Phật Giáo Thực Dụng” do thầy Như Ninh Nguyễn Hồng Dũng làm hiệu trưởng. Chúng tôi đã tham gia học trên zoom mỗi chiều thứ sáu từ 6 tới 8 giờ tối.
Thời gian như thoi đưa, nhắm mắt mở mắt đã thấy 4 năm trôi qua lẹ làng. Ngày trước thứ sáu đối với chúng tôi luôn là ngày đặc biệt. Trong công sở các bạn thường gọi tên “chiều xả trại”. Thật vậy suốt tuần cày bừa tối mặt, hễ cứ đến thứ sáu hình như mặt mày ai cũng tươi tỉnh. Ngày đó diện quần áo, mặt mày trang điểm lên một tý. Công việc làm nhanh hơn trong niềm yêu đời phấn khởi. Chiều thứ sáu trên đường về còn biết ngắm vạt hoa hai bên đồi lung linh dưới ánh nắng vàng chiếu toả. Nhận thức cảnh đẹp thiên nhiên giữa trời đất bao la hùng vĩ.
Về nhà ăn cơm chiều xong, sửa soạn lên chùa Phổ Từ tụng kinh và nghe thời pháp. Hạnh phúc lan man theo tình thầy nghĩa đạo với bạn hữu đồng tu. Có khi ở lại cùng ngồi ăn bát cháo hoặc tô bún thân tình cùng đạo hữu. Đêm khuya trên đường về tâm thấy thanh thản nhẹ nhàng khi hiểu bài kinh, lời giảng của thầy Từ Lực. Hớn hở chuẩn bị chào đón ngày cuối tuần nghỉ dưỡng, được ngủ dậy trễ không sợ bị áp lực bởi kim đồng hồ réo gọi. Rồi thì lẹ làng đi chợ mua thức ăn, sắp xếp nấu nướng chuẩn bị cho cả tuần, tổng vệ sinh nhà cửa ngày thứ bảy. Chủ nhật đến chùa nghe pháp và tụng thời kinh cầu an cũng như làm công quả.
Cuộc sống cứ nhẹ nhàng lướt trôi mấy chục năm, được đi hành hương các chùa, được gần những thiện hữu tri thức, những tấm gương sáng đẹp cho mình nương theo tu tập và mở mang kiến thức.
Ngày nghỉ hưu cũng là lúc vợ chồng đi theo định luật Sinh, Lão, Bệnh. Mắt mờ hơn, tay chân run rẩy và mệt nhiều hơn. Hai ông bà già lười biếng, đổi quan niệm ở nhà có thể đọc sách, hoặc tìm youtube các thầy giảng Phật pháp. Sau này lên chùa đôi khi cũng bị stress theo nhu cầu rộng lớn ở đó, trong khi tuổi già cần tránh những lo âu chuyện bên ngoài ảnh hưởng, vì nếm trải lo âu vất vả cho cuộc sống riêng tư gần hết đời người, giờ đây cần giữ cho tâm hồn thoải mái tìm sự vui tươi
Trường Cao Đẳng Phật Giáo Thực Dụng ra đời đúng lúc. Thật tiện lợi cho chúng tôi khỏi phải đến chùa khi trời mưa bão từng mùa đông tới. Ngày thứ sáu, mọi công việc nhà đều có sự thúc giục ngầm tất cả phải xong, chuẩn bị giờ học thầy Dũng vào buổi chiều. Đúng 5 giờ tôi mở zoom vào lớp học để sẵn chờ đến giờ. Ông xã tôi ngại ngùng không muốn ngồi trước màn hình, nhưng ngồi sau lớp tường ngăn chia gần sát, yên lặng lắng nghe. Bình thường ông dùng cơm chiều 6 giờ, nhưng đặc biệt thứ sáu dùng sau 8 giờ tối, mới dám mở tivi nghe tin tức.
Tôi hỏi ông “thích nghe thầy Dũng giảng phải không?”. Ông trả lời “thầy có nét mặt sáng sủa hiền lành đức độ, có lực truyền vào mình sự ấm áp an lành”. Từ lúc đầu vừa nhìn thầy Dũng, ông xã tôi có cảm tình liền.
Riêng tôi thì được biết thầy trước đó, lúc gia nhập làm hội viên của Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt. Thầy là tiến sĩ dạy nhiều trường đại học nơi vùng Bắc Cali, là Phó Ban Ngoại Vụ của VTLV, là MC khắp mọi nơi về văn chương, lịch sử và đạo Phật. Thầy ăn chay trường và vợ mở nhà hàng chay Di Lặc. Mẹ thầy là Sư Bà trụ trì ngôi chùa bên Việt Nam mà tôi có dịp phúng điếu bằng bài thơ Đường luật. Nhìn gia đình thầy sống hiền, làm lành, thì đó chính là bài học “Phật giáo thực dụng” sống động nhất cho chúng tôi tin tưởng.
Thầy dạy Phật Pháp không phải để cất trong sách vở, để nói cho hay, để tranh luận hơn thua. Phật pháp là để đem ra dùng ngay giữa đời sống này. Là sáng dậy biết mỉm cười với mình. Là chiều ý chồng nấu ăn theo nhiều sở thích, dù mệt mà lòng không bực. Là nghe một câu trái ý biết dừng lại để thở. Là ai chọc giận hay nói nặng nề máu không sân si.
Xin trích đoạn ngắn tôi viết bài trước :
“Theo học tại đây và hiểu chữ ‘thực dụng’ đúng nghĩa: Pháp không nằm trên kinh kệ để tụng cho hay, mà để đem ra dùng ngay trong bếp, ngoài chợ, giữa sở làm. Thực dụng là khi kẹt xe ở freeway 880 mà không nổi sân, nhớ đến hơi thở chánh niệm. Thực dụng là khi nghe tin không vui, biết quán vô thường để lòng bớt chao đảo. Thực dụng là khi đi phát quà cho người vô gia cư, thấy đó chính là cúng dường chư Phật trong hình hài khổ đau.”
Chỗ thực dụng đó, tôi tập được kha khá, chưa giỏi chưa thuần, nhưng đỡ hơn tôi của nhiều năm trước. Thầy dạy cao, dạy sâu. Kiến thức của thầy mênh mông. Ngồi nghe có khi hiểu, có khi chỉ hiểu phần nào vì những từ ngữ khó nhớ. Sở học còn cạn, trí não chưa thông, đường tu còn dài, nhưng có một chữ chúng tôi nhớ mãi, là chữ “thực dụng“.
Nhận bằng hôm nay mà lòng còn thẹn, thẹn vì tu chưa tới. Ví dụ: Khi trời nóng kiến vào nhà từng đàn, ruồi lọt bay vài con, chúng quanh quẩn bên thức ăn. Chúng tôi cố né tránh không muốn phạm tội, nhưng ông chồng lẫn tránh, mà mình thì đối mặt với bếp núc, dọn dẹp... Dù mỗi ngày đi dạo lần chuỗi 108 hột, lần mấy vòng tuỳ theo thời giờ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật“ để được nương tựa tìm sự yên lành. Để nhắc sự học và cách tu của mình.
Sau đó niệm các vị Phật: cầu bình an bản thân, cầu tên tuổi ông bà nội, ông bà ngoại, tứ thân phụ mẫu, cô chú, anh chị em bà con quyến thuộc đã mất, luôn được siêu sanh tịnh độ. Những công đức từ thiện cố định hằng năm, xin hồi hướng người thân nhiều đời nhiều kiếp luôn được vãn sanh, người còn hiện tiền luôn được sức khoẻ gặp mọi điều tốt đẹp.
Câu tha thiết nhất trong hiện tại “xin các loài vật nhỏ bé như ruồi, muỗi, kiến, dán, đừng chui vào nhà con, cho con tránh tội sát sanh. Cầu nguyện những sinh linh ấy sớm được siêu sanh, kiếp sau tái sinh vào cảnh giới tốt hơn.” Ngoài trời các chậu hoa mua đắt tiền, nâng niu chăm sóc nhưng vi khuẩn luôn phá hoại ăn mòn, lá hư hao cũng phải nghĩ đến bình thuốc xịt bảo vệ hoa lá. Sau những lúc như vậy, cái buồn nó đến nhanh, ân hận và ray rứt. Tâm không được thoải mái nghĩ mình thiếu phước nên vẫn bị dính mắc nghiệp xấu.
Lãnh bằng tốt nghiệp, nhưng đường tu còn dài, xin nguyện đem sự hiểu biết nhỏ nhoi này mà tập sống: bớt nói, bớt giận, bớt buồn. Tập mỗi ngày một chút, được chừng nào hay chừng ấy. Đó là cách báo ơn thầy, báo ơn chữ “thực dụng” thầy đã trao.
Thứ Sáu đem đến cho tôi nhiều kỷ niệm từ khi qua Mỹ. Những giờ học Phật Pháp nhắc tôi sống chậm lại, khai sáng trí tuệ, tìm sự an lạc về mặt tinh thần. Sống biết ơn ngôi chùa Phổ Từ, quý thầy cô, quý đồng đạo, nhất là Hoà Thượng Thích Từ Lực đã cho chúng con sinh hoạt mấy chục năm, ngay từ bước đầu Chùa đang còn thuê nhà. Tuy sau này chỉ dự dịp lễ lớn và mỗi đầu năm, đại diện anh em trong gia đình chồng chúc Tết thầy, đóng tiền cả năm trong mục “Bảo trợ “Chùa .
Sống biết ơn thầy Dũng, anh Phan Trung Kiên, anh Quảng Minh Nghĩa và cô Minh Châu trong ban quản giáo, phụ giúp thầy điều hành lớp học, hỗ trợ về các mặt khác. Cám ơn các thiện hữu tri thức thường thắc mắc những đề tài sâu rộng, nên thầy có cơ hội giải thích sáng nghĩa, cho cả lớp cùng học cùng tu.
Điều đặc biệt lớn lao hơn nữa là niềm cảm kính Ni Sư Nguyên Thiện và quý Sư Cô chùa Huyền Không. Nơi giúp phương tiện cho thầy Nguyễn Hồng Dũng giảng dạy, truyền bá hương từ bi của phật pháp vi diệu đến lớp học Online. Thực hành trong đời sống đẩy lùi sự khổ đau, đến gần niềm an lạc. Chúng con cúi đầu tri ân chùa Huyền Không gián tiếp gieo những hạt mầm tốt đẹp nơi cõi hồng trần này.
Xin được làm học trò mãi mãi. Học từ thầy, học từ bạn, học từ chính những vụng về của mình.
Minh Thúy Thành Nội
May/ 24/2026
Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Ý nghĩa lịch sử và thời đại của ngày lễ Memorial Day
(Thiện Ý)
(Thành viên trong nhóm 'Rolling Thunder' đặt tay lên bức tường đá hoa cương đen của Đài tưởng niệm Cựu chiến binh Việt Nam ở thủ đô Washington, ngày 25/5/2014).
-Hàng năm cứ vào ngày Thứ Hai của tuần lễ cuối cùng của Tháng năm là ngày Lễ Tưởng niệm các chiến sĩ trận vong mà người Mỹ gọi là “Memorial Day”.
Theo sử liệu, lễ Memorial Day chính thức được công bố vào ngày 5 tháng 5 năm 1868 bởi Tướng John Logan, người đứng đầu tổ chức có tên là Đại quân của nền Cộng hòa (Grand Army of the Republic),một hội ái hữu của các cựu chiến binh thuộc quân đội Miền Bắc trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ. Vào ngày này hàng năm, những bó hoa tươi được dân chúng đặt trên các ngôi mộ của các chiến sĩ quân đội Liên Bang Thống nhất tại nghĩa trang quốc gia Arlington. Tiểu bang đầu tiên chính thức thừa nhận Memorial Day là ngày lễ nghĩ là tiểu bang New York vào năm 1873. Ðến năm 1890 thì được thừa nhận ở hầu hết các tiểu bang Miền Bắc Hoa Kỳ. Song các tiểu bang Miền Nam Hoa Kỳ vẫn có lễ Memorial Day riêng để tưởng niệm các chiến sĩ của họ đã hy sinh trong cuộc nội chiến Bắc - Nam vì vấn đề nô lệ chủng tộc.
Mãi cho đến sau Thế chiến thứ nhất mới có sự thống nhất về ý nghĩa kỷ niệm Memorial Day là ngày tưởng niệm tất cả các chiến binh Hoa Kỳ đã chiến đấu và hy sinh trong bất cứ cuộc chiến tranh nào. Nhưng còn ngày lễ thống nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ như ngày nay phải đợi cho đến năm 1971, sau khi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật “National Holyday Act”, đã chọn ngày Thứ hai cuối cùng của Tháng 5 hàng năm là ngày lễ Memorial Day cho cả nước. Mặc dầu nhiều tiểu bang miền Nam cho đến nay vẫn còn giữ một ngày lễ Memorial Day riêng để vinh danh những người đã chết trong cuộc nội chiến Bắc Nam. Tỷ như Tiểu bang Texas ngày lễ tưởng niệm riêng là ngày 19 tháng Giêng, Alabama, Florida, Georgia và Mississipi là ngày 26 tháng 4 hàng năm v.v. . .
Ngoài ý nghĩa lịch sử trên đây, Memorial Day còn mang ý nghĩ thời đại đối với nhân dân Hoa Kỳ nói chung, người Mỹ gốc Việt nói riêng.
Memorial Day năm nay được kỷ niệm trong bối cảnh Hoa Kỳ còn đang phải theo đuổi những cuộc chiến tranh bên ngòai đất nước, nhân danh lý tưởng tự do dân chủ và nhu cầu bảo vệ quyền lợi và an ninh từ xa cho nước Mỹ. Và vì vậy, lễ tưởng niệm các chiến sĩ trận vong năm nay, ngòai sự tưởng nhớ và bầy tỏ lòng biết ơn đối với các quân nhân đã hy sinh trong dòng lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, nhân dân Hoa Kỳ còn tưởng nhớ đặc biệt, với tâm tình đặc biệt dành cho các chiến sĩ Hoa Kỳ đã và đang phải tiếp tục hy sinh trong các cuộc chiến tranh bên ngòai Tổ quốc.
Riêng với người Việt, hiện tại dù đã có quốc tịch hay chưa có quốc tịch Hoa Kỳ, chúng ta cũng đã, đang và sẽ tiếp tục được hưởng những quyền lợi vật chất cũng như tinh thần bên cạnh những trách vụ đóng góp tài năng, công của và cả xương máu cho sự an nguy, hưng thịnh của quốc gia này. Cụ thể là trong trong quân đội Hoa Kỳ đã có mặt những quân nhân người Mỹ gốc Việt và trong các cuộc chiến tranh bên ngòai đất nước, đã có rất đông người Mỹ gốc Việt thuộc thế hệ già cũng như trẻ đã chiến đấu và hy sinh cho đất nước Hoa Kỳ, mà dù muốn dù không, đã là quê hương thứ hai sau Quê Mẹ Việt Nam, là Tổ quốc thứ hai sau Tổ quốc Việt Nam của người Mỹ gốc Việt.
Ðó là đạo lý phải làm của các công dân người Mỹ gốc Việt, đối với đất nước và Tổ quốc Hoa Kỳ. Tục ngữ Việt Nam có câu “Ăn cây nào, rào cây ấy”, Cộng đồng Người Việt chúng ta đã được cưu mang, thụ hưởng nhiều quyền lợi từ quốc gia Hoa Kỳ vĩ đại, thiết tưởng khi cần chúng ta vẫn phải có bổn phận và trách nhiệm chiến đấu và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ quốc gia này.
Nhân dịp này, người Việt tỵ nạn cộng sản hiện đang sống trên Đất nước Hoa Kỳ, cũng không quên tưởng niệm và tri ân các anh hùng hào kiệt của lịch sử Việt Nam, các chiến sĩ quân, dân, cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến chống cộng hôm qua (1954-1975) để bảo vệ chế đô tự do, dân chủ pháp trị Việt Nam Công Hòa; và hôm nay đã và đang phải hy sinh chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc Việt Nam trước họa ngoại xâm.
Đó là ý nghĩa lịch sử cũng như thời đại của lễ Memorial Day trọn vẹn nhất đối với tất cả nhân dân Hoa Kỳ nói chung, trong đó có người Mỹ gốc Việt đang sinh sống trên đất nước Hoa Kỳ, với tư cách những công dân của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ nói riêng, nhưng vẫn không quên mình là quốc dân Việt Nam, nghĩa là một công dân của tổ quốc Việt Nam.
Bắc Cali Tưởng Niệm Memorial Day 2026: Giới Thiệu Nhiều Sinh Hoạt Tri Ân, Nhiều Ý Nghĩa, Khắp San Jose Và Vùng Phụ Cận, Hôm Nay!
*Tại San Jose: Lễ Tưởng Niệm Tại Oak Hill Memorial Park
Một trong những sinh hoạt nổi bật nhất, sẽ diễn ra lúc 11 giờ sáng Thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2026, tại Oak Hill Funeral Home & Memorial Park, tọa lạc số 300 Curtner Avenue, San Jose.
(SAN JOSE, Bắc California) – Không khí tưởng niệm và tri ân Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day) 2026 đang lan tỏa khắp vùng Bắc California, khi nhiều cộng đồng, hội đoàn và cư dân địa phương cùng nhau tổ chức các nghi lễ tưởng niệm trang trọng nhằm vinh danh những quân nhân đã hy sinh vì tổ quốc và tự do.
Năm nay, Memorial Day rơi vào Thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2026. Riêng tại thành phố San Jose và các vùng lân cận, nhiều chương trình cộng đồng đặc biệt sẽ được tổ chức tại các nghĩa trang và công viên tưởng niệm lớn, quy tụ đông đảo cựu quân nhân, gia đình thân nhân tử sĩ cùng cư dân địa phương tham dự.
Lễ Tưởng Niệm Tại Oak Hill Memorial Park
Một trong những sinh hoạt nổi bật nhất sẽ diễn ra lúc 11 giờ sáng Thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2026 tại Oak Hill Funeral Home & Memorial Park, tọa lạc số 300 Curtner Avenue, San Jose.
*Bao nhiêu năm nay, Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức QLVNCH Bắc Cali, luôn luôn thực hiện công tác nhiều ý nghĩa, là cắm các Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, trên các mộ bia Cựu Chiến Binh Việt Nam.
Chương trình tưởng niệm truyền thống sẽ bao gồm các nghi thức đặt vòng hoa, phút mặc niệm, tri ân các chiến sĩ trận vong cùng phần trình diễn âm nhạc đặc biệt của nhóm The Swing Solution. Buổi lễ được kỳ vọng sẽ mang lại bầu không khí trang nghiêm nhưng đầy cảm xúc, nhắc nhớ công lao và sự hy sinh cao cả của các quân nhân Hoa Kỳ qua nhiều thời kỳ chiến tranh.
Sinh Hoạt Gia Đình Tại Los Gatos Memorial Park
Cũng trong ngày Memorial Day, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa, Los Gatos Memorial Park tại số 2255 Los Gatos Almaden Road, San Jose sẽ tổ chức một lễ tưởng niệm cộng đồng quy mô lớn với nhiều sinh hoạt dành cho gia đình.
Chương trình có phần trình diễn của ban nhạc San Jose Metropolitan Band, gây quỹ qua tiệc xúc xích nhằm hỗ trợ chương trình Wreaths Across America, cùng nhiều trò chơi và sinh hoạt thân thiện dành cho thiếu nhi và cư dân địa phương.
Ban tổ chức cho biết mục tiêu của sự tổ chức không chỉ nhằm tưởng niệm các anh hùng tử sĩ, mà còn giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về ý nghĩa của sự hy sinh và tinh thần phục vụ đất nước.
Nhiều Thành Phố Lân Cận Đồng Loạt Tổ Chức Memorial Day
Ngoài San Jose, nhiều thành phố khác quanh vùng Bắc California cũng tổ chức các nghi lễ Memorial Day quy mô và giàu truyền thống.
Tại Saratoga, Lễ Tưởng Niệm lần thứ 99 sẽ khởi đầu lúc 10 giờ sáng tại Blaney Plaza Memorial Arch, sau đó diễn hành đến nghĩa trang Madronia Cemetery. Đây là một trong những sinh hoạt Memorial Day lâu đời và có ý nghĩa lịch sử đặc biệt tại địa phương.
Trong khi đó, tại Los Gatos Town Plaza, chương trình mang chủ đề “America: Their Sacrifice, Our Freedom” sẽ diễn ra từ 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều với các tiết mục âm nhạc, diễn văn tưởng niệm và sinh hoạt cộng đồng.
Tinh Thần Tri Ân Không Bao Giờ Phai Nhạt
Đối với cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ, Memorial Day không chỉ là ngày tưởng nhớ các quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh, mà còn là dịp để tưởng niệm những chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu cho lý tưởng tự do và bảo vệ miền Nam Việt Nam.
Nhiều gia đình Việt tại Bắc Cali trong dịp này cũng sẽ đến viếng các tượng đài chiến sĩ, nghĩa trang quân đội và tham gia các lễ chào cờ, cầu nguyện, thắp nến tưởng niệm nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã nằm xuống cho tự do và dân chủ.
Memorial Day 2026, vì vậy không chỉ là một ngày nghỉ lễ truyền thống của nước Mỹ, mà còn là một dịp thiêng liêng để cộng đồng cùng nhau tưởng nhớ, tri ân và gìn giữ những giá trị tự do mà biết bao thế hệ chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ.
Thơ Nhân Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong:
Chiếc Nón Sắt Trên Đồi Hoang
(Trần Quốc Bảo)
Mang vết đạn thù!
Nằm cô quạnh,
Trên đồi hoang vu
Ôm trong lòng nón... Niềm u uất buồn!
Có đêm giông bão mưa tuôn,
Ầm ầm sấm chớp, gọi hồn chinh nhân.
Như bom rơi trước mặt!
Như pháo nổ thật gần!
Hồn chiến sĩ hiện thân,
… nón sắt trên đầu.
Oai hùng giữa ánh hỏa châu sáng lòa!
Đêm nào… như mới đêm qua,
Hàng hàng lớp lớp xông pha trận tiền!
Bây giờ nón sắt ngủ yên.
Anh Hồn Tử Sĩ về miền hư vô.
Có đêm lạnh giá,
Dưới ánh trăng mờ,
Hồn về tìm nón, mơ hồ hiển linh!,
Dâng lên Tổ Quốc điêu linh.
Chiếc nón sắt,
Của người chiến binh,
Đó là kỷ vật hi sinh cuối cùng!
Có đêm gió bấc lạnh lùng,
Gió lùa qua vết đạn,
Như tiếng nhạc hùng xuất quân!
Này Hồn Chinh Nhân…
Hãy vào lòng đất nhé!
Ngủ yên trong Trái Tim Mẹ Việt Nam.
Hiển linh trên lá Cờ Vàng…
Ba dòng máu đỏ hiên ngang oai hùng!
Rồi nữa, một mai…
Chiếc nón sắt mang vết đạn thù,
Chìm trong cát bụi,
Phủ kín là rừng.
Muôn đời nằm trong Quân Sử,
Sống cùng thiên thu…
(Trần Quốc Bảo)
Từ Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ San Jose: Với Lời Tri Ân, Nhân Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Happy Memorial Day 2026!)
-Nhân Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong 2026, chúng ta cùng kính cẩn cúi đầu tưởng nhớ những người con ưu tú của nước Mỹ và của Việt Nam Cộng Hòa, đã hiến dâng tuổi trẻ, hạnh phúc gia đình và cả mạng sống mình cho hai chữ Tự Do!
Họ đã ra đi, để hôm nay chúng ta còn được sống trong hòa bình, no ấm, được ngẩng cao đầu dưới bầu trời dân chủ, và được trao lại cho con cháu một tương lai tươi sáng hơn.
Người Việt tị nạn cộng sản, luôn khắc ghi công ơn sâu, nghĩa nặng, của 58.159 chiến sĩ Hoa Kỳ, đã nằm xuống trên quê hương Việt Nam, cùng trên 300 trăm ngàn quân, dân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chiến đấu và hy sinh, để bảo vệ chính nghĩa quốc gia, kéo dài trên 20 năm cuộc chiến.
Máu của họ đã hòa chung trong cùng một lý tưởng cao đẹp: bảo vệ tự do, nhân phẩm và quyền được sống của con người.
Hôm nay, khi đặt một đóa hoa tại tượng đài tử sĩ, khi nhìn lá quốc kỳ Việt & Mỹ treo rũ trong gió, chúng ta không chỉ tưởng niệm những người đã khuất, mà còn gửi đến họ lời biết ơn chân thành nhất, từ tận đáy lòng, từ tận trái tim. Xin một phút cúi đầu:
-Xin tri ân những người lính anh dũng, đã không bao giờ trở về
-Xin tri ân những thương phế binh, đã mang thương tích suốt đời!
-Xin tri ân những gia đình, cha mẹ, an em, đã âm thầm chịu đựng người thân của mình mất mát, mà không gì có thể bù đắp được.
Sự hy sinh của Người Lính không bao giờ vô nghĩa.
Tên tuổi của Quý Vị sẽ sống mãi trong trái tim của những người yêu chuộng tự do.
Nguyện cầu hương linh các anh hùng tử sĩ, được an nghỉ ngàn thu, trong vòng tay yêu thương của tất cả người dân và của Thượng Đế.
Và nguyện cho các thế hệ mai sau luôn nhớ rằng:
Tự do không bao giờ là món quà cho không. Giá của tự do được viết nên bằng máu, nước mắt và sự hy sinh của biết bao người Lính vô danh. Họ nằm xuống, để chúng ta được sống!
Kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm.
Đời đời ghi nhớ và biết ơn.
San Jose, ngày 25 tháng 5 năm 2026
Thay Mặt Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ San Jose
Người Lính Lê Văn Hải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét